Malaysia tự bắn vào chân mình với điều lệ "trời ơi đất hỏi" tại SEA Games?

CaoNgok7027

New member
33db11c6f9c4dab84db9.jpg


Khao khát HCV bóng đá nam lẫn nữ trên sân nhà là chuyện dễ hiểu, nhưng mà Malaysia đang làm hơi quá tay thì phải, ae ơi! Và có khi "hơn mất là" đấy nhé!

Theo ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF chia sẻ, Malaysia đang định ra điều lệ khá là... "sao ý" liên quan đến lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá ở SEA Games sắp tới luôn.

Chi tiết điều lệ "gây sốc" ra sao?

Ở môn bóng đá nam: Sau khi mỗi bảng đã có 4 đội (2 hạt giống Thái Lan, Myanmar được chia đều 2 bảng), Malaysia sẽ được... tự chọn bảng đá luôn! Hai đội còn lại sẽ tự động vào bảng còn lại (mỗi bảng có 6 đội).

Ở môn bóng đá nữ: Tương tự, chủ nhà được chọn bảng sau khi mỗi bảng có 3 tên. Hai hạt giống là Thái Lan và Việt Nam sẽ chia đều 2 bảng.

Nhờ "chiêu độc" này, Malaysia mơ mộng sẽ pick được bảng "dễ thở" cho mình. Hoặc tệ nhất cũng được đá ở bảng chỉ 5 đội (môn nam), tức là chơi ít hơn 1 trận vòng bảng - nghe có vẻ lợi thế phết đấy!

Nhưng mà... có "ăn thua" không?

6e7183b02ddc2d32fe5b.jpg


Plot twist là việc chọn bảng này có khi lại... phản tác dụng á! Nhiều fan Malaysia đang thấy xấu hổ lắm luôn khi nghe tin LĐBĐ nhà mình định "chơi chiêu" thế này đó.

Nghĩ mà xem: Chọn bảng dễ → gặp "ông kẹ" ở vòng knock-out ngay. Chọn bảng khó để tránh cao thủ ở sau → lại phải vật lộn từ vòng bảng. Tiến thoái lưỡng nan luôn!

Thực tế là bóng đá Đông Nam Á giờ nhiều "boss" lắm: Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Indonesia, Philippines... Ngay cả Campuchia với lứa trẻ đang lên cũng không còn dễ "bully" nữa đâu!

399ff1cbdcb6c0b56f8e.jpg


Vậy nên muốn ẵm HCV SEA Games, chỉ "chơi xỏ" ở lễ bốc thăm thì chưa đủ đâu, Malaysia ơi! Muốn mơ lớn thì có khi phải làm thêm nhiều "tiểu xảo" nữa cơ.

Nhưng rủi ro là...


Dù có "chơi chiêu" kiểu gì - làm khó đối thủ, nhờ trọng tài thiên vị (kiểu các nước chủ nhà vẫn hay làm ở SEA Games) - cũng chẳng đảm bảo vô địch được đâu nhé!

Mà không vô địch thì ê chề rồi! Các hành động "phản cảm" sẽ quay lại "ăn" Malaysia thôi. Giờ đã có nhiều fan nước này đang xấu hổ nếu FAM (LĐBĐ Malaysia) thật sự dùng điều lệ "oái oăm" này rồi đó.

Fan Malaysia vốn nhiệt tình và chuyên nghiệp lắm, họ cũng tự hào và yêu "beautiful game" lắm cơ. Vậy mà U22 nhà mình lại "bất chấp" vì thành tích thì sao nhỉ? HCV có được nhưng đi kèm "drama" và bị chỉ trích thì còn "xịn" gì nữa? ❓

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top