Trước giờ G trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 16h00 ngày 5/10, HLV Tan Cheng Hoe đã lên tiếng thể hiện quyết tâm cực mạnh: phải xoá tan "lời nguyền" hơn một thập kỷ không thắng nổi tuyển Việt Nam!
Chia sẻ thẳng thắn với truyền thông, thầy Tan Cheng Hoe không giấu giếm tham vọng: "Tôi rất muốn đánh bại Việt Nam. Chúng tôi đã không thắng họ hơn 10 năm qua rồi. Chúng tôi biết Việt Nam không chỉ mạnh ở hàng công mà đã có thêm những cầu thủ Việt kiều ở hàng thủ. Quan trọng nhất với Malaysia là giữ vững tập trung và sẵn sàng đối đầu".
Nhắc lại một chút lịch sử cho ae nào chưa rõ: lần cuối cùng "những chú Hổ Malay" làm gỏi tuyển Việt Nam là tại bán kết lượt về AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình với tỷ số 4-2. Từ đó đến giờ, Malaysia đã trải qua chuỗi 10 trận toàn thua hoặc hòa (9 trận thua, 1 trận hòa) trước Việt Nam - quả là một nỗi ám ảnh không lối thoát!
Có một trận thắng 4-0 tại vòng loại Asian Cup tháng 6/2025 nhưng tiếc là... bị FIFA và Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) huỷ bỏ luôn, còn xử thua ngược 0-3 vì dính líu đến chuyện gian lận nhập tịch. Oof!
Quay lại FIFA ASEAN Cup lần này, phải công nhận Malaysia đang chơi khá ổn ở bảng A: thắng Bangladesh 3-0, hoà Indonesia 0-0 và đập tan Singapore 6-0. Dù có 7 điểm và hiệu số +9 ngang ngửa với chủ nhà Indonesia, nhưng vì ghi ít bàn hơn (9 bàn so với 11 bàn) nên HLV Tan Cheng Hoe cùng team đành phải vào tranh hạng Ba thôi.
Sức mạnh của Malaysia năm nay được nâng cấp đáng kể nhờ đội quân nhập tịch xịn xò: chân sút Bergson, tiền vệ Manuel Hidalgo và trung vệ Brad Tapp. Dù thiếu đội trưởng Dion Cools vì việc gia đình, nhưng hàng thủ Malaysia vẫn rất vững - chưa thủng lưới lần nào từ đầu giải luôn!
Nguồn: soha.vn
Chia sẻ thẳng thắn với truyền thông, thầy Tan Cheng Hoe không giấu giếm tham vọng: "Tôi rất muốn đánh bại Việt Nam. Chúng tôi đã không thắng họ hơn 10 năm qua rồi. Chúng tôi biết Việt Nam không chỉ mạnh ở hàng công mà đã có thêm những cầu thủ Việt kiều ở hàng thủ. Quan trọng nhất với Malaysia là giữ vững tập trung và sẵn sàng đối đầu".
Nhắc lại một chút lịch sử cho ae nào chưa rõ: lần cuối cùng "những chú Hổ Malay" làm gỏi tuyển Việt Nam là tại bán kết lượt về AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình với tỷ số 4-2. Từ đó đến giờ, Malaysia đã trải qua chuỗi 10 trận toàn thua hoặc hòa (9 trận thua, 1 trận hòa) trước Việt Nam - quả là một nỗi ám ảnh không lối thoát!
Có một trận thắng 4-0 tại vòng loại Asian Cup tháng 6/2025 nhưng tiếc là... bị FIFA và Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) huỷ bỏ luôn, còn xử thua ngược 0-3 vì dính líu đến chuyện gian lận nhập tịch. Oof!
Quay lại FIFA ASEAN Cup lần này, phải công nhận Malaysia đang chơi khá ổn ở bảng A: thắng Bangladesh 3-0, hoà Indonesia 0-0 và đập tan Singapore 6-0. Dù có 7 điểm và hiệu số +9 ngang ngửa với chủ nhà Indonesia, nhưng vì ghi ít bàn hơn (9 bàn so với 11 bàn) nên HLV Tan Cheng Hoe cùng team đành phải vào tranh hạng Ba thôi.
Sức mạnh của Malaysia năm nay được nâng cấp đáng kể nhờ đội quân nhập tịch xịn xò: chân sút Bergson, tiền vệ Manuel Hidalgo và trung vệ Brad Tapp. Dù thiếu đội trưởng Dion Cools vì việc gia đình, nhưng hàng thủ Malaysia vẫn rất vững - chưa thủng lưới lần nào từ đầu giải luôn!
Nguồn: soha.vn