Malaysia đá hay nhất châu Á nhưng vẫn thua Nhật vì... trúng cột dọc liên tiếp

0fa05354f628e35aa3dd.jpg


Chơi tốt hơn đối thủ cả trận, nhưng Olympic Malaysia vẫn phải ôm hận khi để Nhật Bản ghi bàn phút cuối, chia tay giải trong nước mắt và tiếc nuối vô cùng

Phải công nhận là Olympic Malaysia đang "on fire" thật sự tại ASIAD 2018 này. Với lực lượng đồng đều từ khung thành đến hàng công, đội bóng Đông Nam Á đã làm nên kỳ tích khi hạ gục luôn Olympic Hàn Quốc để dẫn đầu bảng E như boss

a396bf58af6cf499afab.jpg


Sang đến vòng knock-out, đội của HLV Ong Kim Swee quyết tâm "flex" tiếp trước một ông lớn khác của bóng đá châu Á - Olympic Nhật Bản. Và thật sự, với lối chơi khoa học, các chàng trai Malaysia đã chứng minh việc thắng Hàn Quốc không phải là fluke (may mắn) đâu nhé!

Nhờ thể lực "trâu bò", Olympic Malaysia chọn chiến thuật pressing cao, chơi quyết liệt và khiến Nhật Bản phải toát mồ hôi hột. Cơ hội nguy hiểm nối tiếp nhau nhưng hiệp 1 vẫn kết thúc với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, plot twist là Malaysia càng chơi càng "bốc" hơn. Những đường tấn công của đại diện ĐNÁ vừa mạnh mẽ vừa nguy hiểm ghê gớm. Nhưng trời ơi... hai cú đá phạt + sút xa của Muhammad Safawi ở phút 82 và 86 lại trúng xà ngang rồi cột dọc Xui xẻo quá đi mất!

c27611d6f62d7bef7f52.jpg


Và rồi định luật bóng đá lại được khẳng định: tấn công nhiều mà không ghi bàn thì phải nhận "quả đắng". Đúng phút 90, hậu vệ Dominic Jun Jin phạm lỗi không đáng có với Ueda trong vòng cấm, tặng Nhật Bản penalty.

Trên chấm 11m, Ueda thực hiện thành công, mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Olympic Nhật Bản và vé vào tứ kết.

Các cầu thủ Malaysia òa khóc sau trận. Các bạn ấy đã cố gắng hết mình, chơi hay hơn hẳn nhưng vẫn không thể có được kết quả như mong đợi. Đau lòng quá trời!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top