Hội đồng Olympic Malaysia (MOC) vừa công bố danh sách 612 vận động viên sẽ sang Việt Nam tham dự SEA Games 31 (diễn ra từ 12-23/5). Nghe con số thì "khủng" thật, nhưng mà... câu chuyện đằng sau hơi "drama" nha các bạn!
OCM thông báo rằng trong số đội quân hùng hậu này, chỉ có 226 người được "full sponcon" - tức là được đài thọ toàn bộ chi phí luôn. Đây là những VĐV hạng A, được kỳ vọng sẽ "cày" huy chương về nước.
Còn 386 VĐV còn lại thuộc hạng B thì... tự lo hết nha! Từ vé máy bay đến chỗ ở, ăn uống gì cũng phải tự bỏ tiền túi. Nhưng mà có "plot twist" đấy: nếu giành được huy chương thì sẽ tự động lên hạng và được hoàn lại chi phí. Nghe như kiểu "đầu tư để sinh lời" vậy á
"Tổng số vận động viên nam là 377 người (62%) và nữ là 235 người (38%), trong khi tổng số quan chức nam là 175 người và 31 là nữ", thông báo của OCM cho biết thêm.
Năm nay, Malaysia "flex" mạnh khi đưa tới 47 người tham gia môn thể thao điện tử luôn! Trong đó có 4 VĐV hạng A thi đấu FIFA Online 4 - game mà ae Việt mình cũng "xịn xò" lắm đây!
Như mọi khi, cầu lông và điền kinh vẫn là "mỏ vàng" của Malaysia. Nhưng họ vừa gặp "tổn thất" khá lớn khi "nữ hoàng" thể dục dụng cụ Farah Ann bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 25 ngay trước giờ G.
Cách đây một tuần thôi, Ủy ban Olympic và bộ môn vẫn còn khẳng định Farah Ann sẽ góp mặt tại SEA Games 31. Động thái "nghỉ hưu" đột ngột này ảnh hưởng khá nặng đến mục tiêu huy chương của đoàn Malaysia đấy. Nhớ lại SEA Games 2019 tại Manila, chị đã "ẵm trọn" 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ - "ăn vận" cực khủng!
Một tin buồn nữa là tay vợt cầu lông số 7 thế giới Lee Zii Jia cũng "bùng" SEA Games. Anh chàng này chọn tham gia các giải lớn ở châu Âu và Thái Lan (cùng thời điểm tháng 5) thay vì sang Việt Nam. Hơi tiếc nhỉ!
Đoàn Malaysia dự kiến tham gia 37/40 môn thể thao tại Việt Nam. Ba môn họ sẽ không thi đấu là bóng ném, Vovinam và vật.
Nguồn: kenh14.vn