Mải yêu đương quên trả thù, mục đích thật sự của mỹ nhân chuyển giới Nira (Chiếc Lá Bay) là gì?

KhoaiKiki7102

New member
bcb54307ccaeb7971c73.png


Nếu đang hậm hực vì đợi mãi vẫn chưa thấy nữ chính Chiếc Lá Bay chịu lên kế hoạch trả thù bố ruột thì chill thôi các bro ơi! Vì hóa ra mục đích duy nhất của Nira không phải là báo thù đâu nhé

Được giới thiệu là phim xoay quanh hành trình báo thù bố và cô ruột của mỹ nhân chuyển giới Nira (Baifern Pimchanok), dù đã lên sóng được hơn một nửa số tập nhưng Chiếc Lá Bay vẫn gây ra rất nhiều drama. Gần đây, ngoài chuyện yêu đương giữa hai dượng cháu, bộ phim còn nhận về không ít gạch đá bởi khán giả đợi mãi vẫn chẳng thấy Nira chuẩn bị cho một kế hoạch trả thù hoàn hảo, thậm chí cô còn liên tục tìm cách tránh né bố mình luôn á

Nếu thuộc team ấm ức đợi ngày Nira hóa thành ác nữ thì thôi hậm hực đi mà mỉm cười chấp nhận việc mình đã bị ekip làm phim lừa ngay từ đầu rồi. Bởi mục đích lớn nhất trong lần trở về của Nira không phải là báo thù đâu bestie ơiii

fb055b6385669643408e.jpg


Từng bị bố và cô ruột ngược đãi, hành hạ nhưng ở thời niên thiếu, Nira chưa từng nghĩ đến chuyện báo thù. Mục đích chuyển giới của Nira chỉ đơn giản là vì muốn được sống đúng với bản chất và hơn thế nữa là vì tình yêu với dượng Chat (Push Puttichai) nữa nha! Nira chỉ bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực kể từ khi mẹ mất và bố thì cười đùa ngay trong tang lễ của mẹ (ức chế ghê)

f39a85134c1f949fedf5.png


Kể cả trong tiểu thuyết thì mục đích chuyển giới của Nira cũng là vì Chat đó. Ni đã yêu Chat ngay từ ngày thơ ấu, yêu đến độ quyết định trở thành một cô gái để có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh người mình yêu. Quá khứ bị cô Rong (Tangmo Nida) gọi là kẻ quái thai, Nira luôn sợ Chat không chấp nhận sự "quái thai" của mình, chính bởi vậy cô mới quyết định chịu đau đớn suốt ba năm để được sống với một thân phận mới. Rõ ràng ngay từ đầu mục đích chuyển giới của Nira đã không phải để báo thù, chỉ là cuộc đời khắc nghiệt đã buộc Nira phải đi sai đường thôi

9d365d0ac36098320e37.jpg


Cả tuổi thơ bị chính bố và cô ruột khước từ, điều duy nhất mà Nira luôn mong mỏi chính là được công nhận. Trở về sau những cuộc đại phẫu, khái niệm trả thù của Nira không phải bắt bố chết đi sống lại mà là khiến ông buộc lòng cay đắng nhìn nhận Nira như một đứa con gái. Kể cả việc dấn thân vào showbiz cũng vậy, Nira muốn có được thành công, muốn tất cả mọi người phải công nhận sự tồn tại của cô.

Còn nhớ trong một giấc mơ của Nira, cô thấy mình mặc váy cưới bước vào lễ đường giữa sự chúc phúc tất cả mọi người, trong đó có bố và cô ruột. Nira vẫn luôn mong ngày đó trở thành hiện thực, cái ngày những người từng khước từ sự tồn tại của Nira đều sẽ mở rộng vòng tay đón cô trở về ✨

59f372d57511dae2a084.png


3b0529478400b0778549.png


Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Vì tình yêu với dượng Chat

Vì muốn được bố mình công nhận

Vì trả thù chứ còn gì nữa





Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top