"Chị luôn sống đúng đắn, lành mạnh và không làm gì trái với lương tâm mình cả" – Mai Thiên Vân tâm sự nghe mà xúc động quá đi mất.
Mới đây thôi, trên kênh Meow Entertainment, chị Mai Thiên Vân - nữ ca sĩ Bolero được book show nhiều nhất bên hải ngoại hiện tại đã mở lòng về cuộc sống kín tiếng của mình. Nghe mà thấy respect liền!
Chị chia sẻ luôn: "Chị lớn lên ngay gần nhà thờ, sinh hoạt trong nhà thờ, theo đạo Công giáo nên từ bé đã được dạy phải sống theo các quy tắc trong đạo. Được uốn nắn, dạy dỗ phải sống đàng hoàng, trung thực, chân thành, không fake không giả tạo gì hết.
Trong đạo Công giáo có rất nhiều điều luật và nó đã shape nên con người chị bây giờ đấy. Ngay từ lúc còn nhỏ xíu, chị đã biết lắng nghe, vâng lời như một cái cây được uốn nắn cho đến khi trưởng thành. Điều đó giúp chị không bao giờ vượt qua ranh giới nào cả. Chị luôn sống đúng đắn, lành mạnh và không làm gì trái với lương tâm.
Ở bên hải ngoại không có truyền thông mạnh mẽ như trong nước nên nghệ sĩ như chị hoạt động rất âm thầm thôi. Chị chỉ làm việc với một số bầu show, trung tâm quen thuộc và hợp tác rất lâu dài với nhau, từ năm này qua năm khác luôn á.
Khi nổi tiếng rồi, chị biết khán giả yêu mến mình rất nhiều nên đôi khi cũng khiến chị tự tin hơn chứ không phải kiêu ngạo đâu nha. Còn trước đó chị rất nhút nhát đấy, gặp khán giả cũng lo sợ, không biết mọi người có thích mình không nữa.
Mọi người có thể xem lại clip lần đầu tiên chị lên sân khấu lớn được phỏng vấn ấy. Chị sợ lắm, nhát kinh khủng, giống như vừa ở dưới quê lên vậy. Lo lắng muốn xỉu luôn á!
Khi được khán giả đón nhận, chào đón nhiệt tình, nỗi sợ không còn nữa, chị như một đứa trẻ được gia đình cưng chiều ý, cũng đùa giỡn, vui vẻ với khán giả như với bố mẹ mình. Đó là cảm giác của chị.
Nhưng chị vẫn phải giữ chừng mực, không dám hỗn hào, không dám vượt quá giới hạn, mọi thứ chỉ dừng ở một mức độ nhất định thôi. Và chị không dám kiêu ngạo. Chị chỉ tự tin trong giới hạn cho phép mà thôi.
Khi mới bước chân sang hải ngoại, chị không biết gì hết nên cũng không áp lực về việc bị so sánh với ca sĩ khác đâu. Chị cứ vô tư mà hát, không lo lắng gì cả".
Nguồn: soha.vn
Mới đây thôi, trên kênh Meow Entertainment, chị Mai Thiên Vân - nữ ca sĩ Bolero được book show nhiều nhất bên hải ngoại hiện tại đã mở lòng về cuộc sống kín tiếng của mình. Nghe mà thấy respect liền!
Chị chia sẻ luôn: "Chị lớn lên ngay gần nhà thờ, sinh hoạt trong nhà thờ, theo đạo Công giáo nên từ bé đã được dạy phải sống theo các quy tắc trong đạo. Được uốn nắn, dạy dỗ phải sống đàng hoàng, trung thực, chân thành, không fake không giả tạo gì hết.
Trong đạo Công giáo có rất nhiều điều luật và nó đã shape nên con người chị bây giờ đấy. Ngay từ lúc còn nhỏ xíu, chị đã biết lắng nghe, vâng lời như một cái cây được uốn nắn cho đến khi trưởng thành. Điều đó giúp chị không bao giờ vượt qua ranh giới nào cả. Chị luôn sống đúng đắn, lành mạnh và không làm gì trái với lương tâm.
Ở bên hải ngoại không có truyền thông mạnh mẽ như trong nước nên nghệ sĩ như chị hoạt động rất âm thầm thôi. Chị chỉ làm việc với một số bầu show, trung tâm quen thuộc và hợp tác rất lâu dài với nhau, từ năm này qua năm khác luôn á.
Khi nổi tiếng rồi, chị biết khán giả yêu mến mình rất nhiều nên đôi khi cũng khiến chị tự tin hơn chứ không phải kiêu ngạo đâu nha. Còn trước đó chị rất nhút nhát đấy, gặp khán giả cũng lo sợ, không biết mọi người có thích mình không nữa.
Mọi người có thể xem lại clip lần đầu tiên chị lên sân khấu lớn được phỏng vấn ấy. Chị sợ lắm, nhát kinh khủng, giống như vừa ở dưới quê lên vậy. Lo lắng muốn xỉu luôn á!
Khi được khán giả đón nhận, chào đón nhiệt tình, nỗi sợ không còn nữa, chị như một đứa trẻ được gia đình cưng chiều ý, cũng đùa giỡn, vui vẻ với khán giả như với bố mẹ mình. Đó là cảm giác của chị.
Nhưng chị vẫn phải giữ chừng mực, không dám hỗn hào, không dám vượt quá giới hạn, mọi thứ chỉ dừng ở một mức độ nhất định thôi. Và chị không dám kiêu ngạo. Chị chỉ tự tin trong giới hạn cho phép mà thôi.
Khi mới bước chân sang hải ngoại, chị không biết gì hết nên cũng không áp lực về việc bị so sánh với ca sĩ khác đâu. Chị cứ vô tư mà hát, không lo lắng gì cả".
Nguồn: soha.vn