Chị đẹp Mai Phương Thúy đã không đoán trúng kết quả dành cho em gái Bảo Ngọc tại cuộc chiến Miss World năm nay rồi!
Đêm chung kết Miss World 2026 vừa rồi đã khép màn với chiến thắng thuộc về Joheirry Mola - đại diện đến từ Cộng hòa Dominica. Còn đại diện Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc thì dừng chân ở Top 6, kết thúc hành trình được đánh giá là cực kỳ ấn tượng của nước chủ nhà trên đấu trường nhan sắc quốc tế này.
Kết quả này có nghĩa là lời tiên tri của chị đẹp Mai Phương Thúy trước chung kết đã không thành sự thật rồi các bạn ơi! Chỉ một ngày trước khi đêm thi quan trọng diễn ra, Hoa hậu Việt Nam 2006 đã đăng tải hình ảnh Bảo Ngọc trong phần thi Dances of the World và gửi gắm đến em gái lời nhắn đầy kỳ vọng.
Chị viết luôn: "Mặc dù chưa bao giờ thấy Bảo Ngọc xinh lắm (hehe xin lỗi em gái) nhưng em có quá nhiều cái khác bù lại rồi. Ảnh này em quá đẹp. Ngày mai đội vương miện em nhé. Chị mà có lỡ lời chê em thì là do chị ghen tị thôi em đừng chấp chị nha".
Lời nhận xét của Mai Phương Thúy lúc đó gây chú ý vì quá thẳng thắn luôn! Thay vì chỉ tung hoa tung mưa khen ngợi như thường lệ, chị thẳng thừng admit là mình chưa từng rate Bảo Ngọc quá cao về visual. Nhưng plot twist là Mai Phương Thúy lại cho rằng cô gái Cần Thơ có nhiều điểm cộng khác đủ sức gánh team, thậm chí tin tưởng cô có thể trở thành người kế nhiệm đương kim Miss World.
Sau chung kết, có thể nói Mai Phương Thúy đã "miss" ở một điểm - đó là Bảo Ngọc không đội được vương miện như kỳ vọng. Nhưng nếu nhìn tổng thể hành trình tại Miss World 2026, lời động viên của nàng hậu dành cho đàn em lại không phải là kỳ vọng vô căn cứ đâu nhé! Trước chung kết, Bảo Ngọc đã liên tục để lại dấu ấn ở các phần thi phụ. Cô nàng giành luôn chiến thắng Top Model khu vực châu Á - châu Đại Dương, từ đó có vé vớt vào thẳng Top 40. Tên tuổi của cô cũng xuất hiện trong nhiều list dự đoán những ứng viên có khả năng tiến sâu.
Đáng chú ý nhất là ngay trước chung kết, Bảo Ngọc được đánh giá là một trong những đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam tại Miss World trong nhiều năm trở lại đây. Không chỉ sở hữu chiều cao 1,86m "cây sào" và nền tảng học vấn đỉnh, cô còn theo đuổi các dự án xã hội, hoạt động vì môi trường và có khả năng giao tiếp tiếng Anh mượt mà. Những yếu tố này đều đúng gu với tiêu chí mà Miss World đề cao.
Vì thế, việc Bảo Ngọc dừng chân ở Top 6 không khiến nhận định của Mai Phương Thúy trở nên hoàn toàn sai lệch. Ngược lại, nó cho thấy khoảng cách giữa một ứng viên được hội đồng coi mãi và người thực sự về đích với vương miện tại một cuộc thi sắc đẹp luôn rất mong manh.
Mặc dù Bảo Ngọc không trở thành Miss World 2026 như lời chúc của Mai Phương Thúy, nhưng thực tế Top 6 vẫn là một thành tích đáng tự hào lắm, đặc biệt khi cô đã để lại ấn tượng sâu đậm xuyên suốt cuộc thi.
Nguồn: saostar.vn