Sau 20 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy vẫn là cái tên hot hit trong lòng công chúng. Giờ đây chị đẹp sinh năm 1988 đã chuyển hướng sang làm giàu bằng đầu tư tài chính và kinh doanh, bớt hoạt động showbiz rồi nha!
Mới đây thôi, Mai Phương Thúy có màn đáp trả cực gắt sau khi bị một netizen comment khá "mặn" rằng thành công của chị phần lớn nhờ vào danh hiệu Hoa hậu. Người này còn thẳng thắn: "Không có danh xưng Hoa hậu thì giờ không biết cuộc đời có được thành công và giàu có như hiện tại hay không!? Danh tiếng mới có cơ hội chứ không thì cũng như bao người khác thôi!"
Không để yên, Mai Phương Thúy đã lên tiếng hẳn hoi trên trang cá nhân và có câu nói viral ngay lập tức về chuyện học hành, thi cử:
"Không có danh hiệu thì mình bắt đầu từ số 0, thi vào không đậu thì mình thi lại, thi 9 lần không đậu thì mình thi 10 lần, chỉ cần mình kiên trì thì mình không tin đi làm như một người bình thường lại khó đến thế. Mình cũng đỗ Ngoại thương rồi mà, vất vả đèn sách mình đã trải qua nên mình không ngại khổ đâu."
Chị đẹp còn chia sẻ thêm rằng kỹ năng làm Hoa hậu và tài chính hoàn toàn khác biệt. Năm 2008, khi mới 20 tuổi, chị từng định bỏ hết để thi vào ngân hàng làm việc luôn. Nhưng vì thời điểm đó quá nhiều dự án cộng đồng rủ rê (do Hoa hậu đương kim lúc đó có lùm xùm nên ngồi im), nên Mai Phương Thúy phải gánh thêm việc. Mãi đến 2010-2012 khi các Hoa hậu mới đăng quang đã cứng cáp hơn, chị mới rút lui được.
"Mình quá mệt vì đã đi làm chuyên môn rồi mà vẫn bị gắn nhãn giải trí như ngành nghề hoạt động chính thức dù điều đó không đúng!" - chị tâm sự.
Câu nói "thi vào không đậu thì mình thi lại, thi 9 lần không đậu thì mình thi 10 lần" của Mai Phương Thúy đang gây sốt cực mạnh, đặc biệt với hội học trò đang đối mặt với áp lực thi cử. Thực tế không phải ai cũng may mắn đỗ ngay từ lần đầu đâu nha!
Có người thi trượt trường mơ ước, có người phải thi lại hoặc mất thêm thời gian mò mẫm tìm ngành học hợp với mình. Nhưng một kết quả chưa đạt không có nghĩa là hết đường rồi đâu các bạn ơi!
Tuy nhiên, kiên trì cũng phải thông minh chứ không phải cứ lặp đi lặp lại như máy móc. Sau mỗi lần "fail", cần ngồi lại review xem mình thiếu gì, học sao cho hiệu quả hơn, và điều chỉnh chiến thuật mới đúng!
Mai Phương Thúy cũng nhấn mạnh rằng chị từng đỗ Đại học Ngoại thương và trải qua thời kỳ "cày cuốc đèn sách" vất vả. Vậy nên nếu không có vương miện, chị vẫn tự tin không ngại khó khăn để tự gầy dựng cuộc sống.
Năm 2008, dù mới 20 tuổi nhưng chị đã có kế hoạch thi vào ngân hàng làm việc. Tuy nhiên vì lý do khách quan (nhiều dự án cộng đồng quá), kế hoạch này không thành hiện thực.
Câu chuyện của Mai Phương Thúy cho thấy hành trình học tập và sự nghiệp không nhất thiết phải đi thẳng như đường kẻ. Có người sớm xác định được mục tiêu, nhưng cũng có người phải thử nghiệm nhiều con đường trước khi tìm được điều phù hợp với bản thân. ️
Đặc biệt với hội học sinh, sinh viên đang đối mặt với áp lực thi cử: một lần thi chưa đạt, một lựa chọn chưa hợp hay một kế hoạch phải đổi không đồng nghĩa với việc các bạn "thua cuộc" đâu nhé!
Nguồn: saostar.vn