Năm 2006, Mai Phương Thúy chính thức lên ngôi Hoa hậu Việt Nam, khiến bao người phải "ngả mũ" với nhan sắc rạng rỡ, chiều cao "vạn người mê" cùng thành tích học tập xịn sò. Từ cấp 2 đến đại học, chị đẹp toàn học trường top, điểm số thì ngất ngưởng không chịu được luôn á 
Hồi cấp 3, Mai Phương Thúy từng ngồi trên ghế nhà trường THPT Phan Đình Phùng - một trong những ngôi trường hệ không chuyên xịn xò nhất, thuộc "tứ trụ" của Hà Nội đó. Mỗi năm trường này đều "hot" ầm ầm, thu hút đông nghẹt thí sinh đăng ký thi. Tất nhiên rồi, điểm chuẩn vào trường cũng cao ngất trời, phải học giỏi thật mới hy vọng "chạm" được suất đỗ.
Nghe đồn những năm phổ thông, Mai Phương Thúy là nữ sinh năng động, hoạt động sôi nổi trên diễn đàn trường lắm, còn tham gia cả CLB bóng rổ nữa này. Chị học đều tất cả các môn, nhưng "bá đạo" nhất vẫn là môn Anh. Chính vì thế mà sau này chị thi đỗ thẳng Đại học Ngoại thương, ngành Quản trị Kinh doanh với bộ điểm "trời ơi đất hỡi": Tiếng Anh 9.0, Ngữ Văn 7.5, Toán 8.0 luôn đó
Chưa hết đâu nhé! Cùng thời điểm đó, Mai Phương Thúy còn nhận được học bổng toàn phần của một trường đại học ở TP.HCM. Người đẹp Hà thành từng "rinh" về 3 lần học bổng toàn phần của ĐH RMIT. Đây là thành tích "flex" được cả đời luôn, không phải ai cũng làm được nhé
Plot twist: Cũng từng "chill" trốn học, bị bắt viết báo cáo
Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng đằng sau hình ảnh nữ sinh ngoan hiền, học giỏi kia lại có một "kỷ niệm đen" thời đi học mà chính Mai Phương Thúy nhiều năm sau vẫn phải bật cười mỗi khi nhớ lại.
Trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy từng "khui" lại một bản báo cáo được đánh máy gửi gia đình từ năm 2005, kèm dòng status đầy "drama": "Ngày đó lầm lỗi gì mà phải làm cái giấy này?". Theo nội dung mà chị đẹp chia sẻ, đây là bản báo cáo lịch học và lịch sinh hoạt hằng ngày mà cô phải gửi cho gia đình report đều đặn. Thời điểm đó, người đẹp mới 17 tuổi nhưng đã bị gia đình "khóa chặt" theo dõi rất nghiêm túc.
Ở phần comment, Mai Phương Thúy cũng không ngại "spoil" nguyên nhân khiến mình phải làm bản báo cáo "bá đạo" này. Chị tiết lộ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường từng nhiều lần trốn học đi chơi (ai mà chả từng ), vì vậy gia đình quyết định dùng "biện pháp mạnh" để theo dõi và kiểm soát lịch trình của cô nàng.
Điều khiến netizen "sốc nặng" là việc phải làm bản báo cáo này không chỉ diễn ra trong thời gian học phổ thông đâu nhé. Ngay cả sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 rồi, Mai Phương Thúy vẫn phải tiếp tục "tuân thủ" quy định này. Mãi đến tận 21 tuổi, chị mới chính thức được "mở khóa" khỏi việc phải báo cáo lịch trình với gia đình
Nguồn: soha.vn
Hồi cấp 3, Mai Phương Thúy từng ngồi trên ghế nhà trường THPT Phan Đình Phùng - một trong những ngôi trường hệ không chuyên xịn xò nhất, thuộc "tứ trụ" của Hà Nội đó. Mỗi năm trường này đều "hot" ầm ầm, thu hút đông nghẹt thí sinh đăng ký thi. Tất nhiên rồi, điểm chuẩn vào trường cũng cao ngất trời, phải học giỏi thật mới hy vọng "chạm" được suất đỗ.
Nghe đồn những năm phổ thông, Mai Phương Thúy là nữ sinh năng động, hoạt động sôi nổi trên diễn đàn trường lắm, còn tham gia cả CLB bóng rổ nữa này. Chị học đều tất cả các môn, nhưng "bá đạo" nhất vẫn là môn Anh. Chính vì thế mà sau này chị thi đỗ thẳng Đại học Ngoại thương, ngành Quản trị Kinh doanh với bộ điểm "trời ơi đất hỡi": Tiếng Anh 9.0, Ngữ Văn 7.5, Toán 8.0 luôn đó
Chưa hết đâu nhé! Cùng thời điểm đó, Mai Phương Thúy còn nhận được học bổng toàn phần của một trường đại học ở TP.HCM. Người đẹp Hà thành từng "rinh" về 3 lần học bổng toàn phần của ĐH RMIT. Đây là thành tích "flex" được cả đời luôn, không phải ai cũng làm được nhé
Plot twist: Cũng từng "chill" trốn học, bị bắt viết báo cáo
Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng đằng sau hình ảnh nữ sinh ngoan hiền, học giỏi kia lại có một "kỷ niệm đen" thời đi học mà chính Mai Phương Thúy nhiều năm sau vẫn phải bật cười mỗi khi nhớ lại.
Trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy từng "khui" lại một bản báo cáo được đánh máy gửi gia đình từ năm 2005, kèm dòng status đầy "drama": "Ngày đó lầm lỗi gì mà phải làm cái giấy này?". Theo nội dung mà chị đẹp chia sẻ, đây là bản báo cáo lịch học và lịch sinh hoạt hằng ngày mà cô phải gửi cho gia đình report đều đặn. Thời điểm đó, người đẹp mới 17 tuổi nhưng đã bị gia đình "khóa chặt" theo dõi rất nghiêm túc.
Ở phần comment, Mai Phương Thúy cũng không ngại "spoil" nguyên nhân khiến mình phải làm bản báo cáo "bá đạo" này. Chị tiết lộ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường từng nhiều lần trốn học đi chơi (ai mà chả từng ), vì vậy gia đình quyết định dùng "biện pháp mạnh" để theo dõi và kiểm soát lịch trình của cô nàng.
Điều khiến netizen "sốc nặng" là việc phải làm bản báo cáo này không chỉ diễn ra trong thời gian học phổ thông đâu nhé. Ngay cả sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 rồi, Mai Phương Thúy vẫn phải tiếp tục "tuân thủ" quy định này. Mãi đến tận 21 tuổi, chị mới chính thức được "mở khóa" khỏi việc phải báo cáo lịch trình với gia đình
Nguồn: soha.vn