Trời ơi, chuyện này nghe mà rùng mình luôn á! Shayla Wiggins đang vui vẻ săn Pokémon bên sông Big Wind ở Riverton, Mỹ thì bất ngờ phát hiện một xác chết nổi trên mặt nước. Tưởng tượng cảm giác lúc đó kinh khủng thế nào
Kể từ ngày 6/7 ra mắt, Pokémon Go đã thực sự gây bão khắp mạng xã hội và làng game toàn cầu. Thay vì ngồi cày ì một chỗ như game truyền thống, giờ đây các tuyển thủ phải ra đường đi bộ để bắt Pokémon. Shayla Wiggins, cô gái 19 tuổi ở Riverton, bang Wyoming, Mỹ cũng là một trong những fan cuồng của trò chơi này.
Thế nhưng vào sáng sớm ngày 8/7, trong lúc đang hào hứng chơi Pokémon Go trên sông Big Wind ở phía Đông thành phố, Shayla đã gặp phải cảnh tượng ám ảnh không tưởng
Xác chết được tìm thấy dưới cây cầu 789 trên đường cao tốc Wyoming, trong tư thế úp mặt xuống nước. Shayla kể lại rằng hôm đó cô dậy sớm ra bờ sông với mục tiêu săn những Pokémon hệ nước thôi mà.
Sau khi phát hiện xác chết, Shayla đã lập tức gọi báo cảnh sát. Cô cho biết mình đã khóc và run lẩy bẩy sau khi phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đó tận mắt
Trả lời phỏng vấn với đài KCWY News 13, cảnh sát trưởng hạt Fremont cho biết nạn nhân là một người đàn ông. Do không phát hiện dấu hiệu bị sát hại nên nguyên nhân tử vong có thể là do chết đuối.
Hiện tại cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Những thông tin chi tiết về cái chết sẽ được công bố sau khi có kết quả pháp y nhé.
Haizz, vừa đi săn Pokémon vui vẻ mà gặp phải chuyện rùng rợn như vầy thì ai cũng tổn thương tâm lý hết Mong là Shayla sẽ sớm ổn và cảnh sát tìm ra sự thật vụ việc!
Nguồn: kenh14.vn