Xin chào mọi người, mình là Mai Cơ đây! Sinh năm 1996 tại Hà Nội, và mình là một cô gái may mắn khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Báo chí truyền hình ở Trường Cao đẳng Truyền hình nè
Để được làm công việc mình thích, thật sự mình đã phải cố gắng rất nhiều để chứng minh năng lực với ba mẹ. Và may thay, giờ đây ba mẹ mình rất tự hào về con gái của mình hihi
Hồi còn là sinh viên, mình đã thử sức với đủ loại công việc để tích lũy kỹ năng sống, hiểu rõ hơn về bản thân mình và đặt ra những mục tiêu mới để chinh phục
Ngày còn trẻ, mình từng làm người mẫu ảnh, stylist, MC và nhiều thứ khác nữa. Những công việc này giúp mình tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật. Mình thấy mình may mắn vì luôn biết rõ mình muốn gì và cần làm gì
Ai cũng có lúc cảm thấy lost và tự hỏi mình có đang đi đúng hướng không đúng không nè? Mỗi khi như vậy, mình sẽ dừng lại, suy ngẫm, đánh giá lại năng lực của bản thân và chọn con đường phù hợp nhất
Với những cơ hội mà các bạn trẻ có được, mình nghĩ mình nên nhìn xa hơn, rộng hơn. Vì đó không chỉ là công việc tạm bợ đâu, mà là sự nghiệp, là cách để mình khám phá bản thân và đóng góp cho xã hội nữa đó
Trong 4 năm đi làm, mình đã chọn làm việc tại những công ty truyền thông có tiếng tăm ở miền Bắc với môi trường trẻ trung, năng động để có thể thoải mái sáng tạo. Vì mình tin rằng môi trường làm việc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cá tính và tư duy của người trẻ
Lĩnh vực truyền thông, quảng cáo là một ngành đang rất HOT hiện nay. Sau thời gian làm việc, mình đã tạo ra được nhiều sản phẩm viral, truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến giới trẻ - những video triệu views về những người trẻ dám nghĩ dám làm, về người thật việc thật, mang đến nhiều cảm xúc cho cộng đồng
Nguồn: svvn.tienphong.vn