Năm nay hoa mai anh đào ở Đà Lạt nở đúng dịp Valentine 14/2 luôn các bạn ơi, trùng hẳn với 28 Tết Nguyên đán nữa chứ Dù đang những ngày sắp Tết bận rộn lắm rồi, nhưng mà hoa nở rực rỡ quá nên vẫn kéo đông đảo du khách lên check-in, chill hết sức với không khí phố núi này!
Thường thì hoa mai anh đào ở Đà Lạt hay nở vào khoảng giữa tháng Một. Nhưng năm 2026 này thời tiết có biến động nên mùa hoa bắt đầu muộn hơn và kéo dài lâu hơn dự kiến. Giờ đây, khi mọi người đang tất bật chuẩn bị đón năm mới thì các tuyến đường trung tâm thành phố lại chứng kiến hoa nở đồng loạt luôn. Cảnh tượng này mang đến vibe mới mẻ, tràn đầy sức sống cho ai lên tham quan vào giữa tháng Hai nha
Hoa nở muộn thế này vô tình thành món quà đặc biệt dành riêng cho các cặp đôi lên Đà Lạt dịp Lễ Tình nhân 14/2 luôn á! Có mặt tại Đà Lạt trong những ngày giáp Tết, anh Sơn (26 tuổi) và chị Hằng (23 tuổi) - cặp đôi từ TP.HCM cho biết thời tiết phố núi hiện tại khá lý tưởng cho các hoạt động tham quan lắm. Anh Sơn còn share thêm, được ngắm hoa mai anh đào nở rộ cùng người yêu đúng dịp Valentine, những ngày cuối cùng của năm cũ là một cảm giác lãng mạn đặc biệt vô cùng Cả hai dự định sẽ quay lại Đà Lạt vào mùa hoa năm sau để có thêm những trải nghiệm thú vị nữa đây!
Đường Trần Hưng Đạo vẫn là khu vực tập trung nhiều gốc mai anh đào cổ thụ nhất, đặc biệt là đoạn qua khu biệt thự cổ Cadasa. Khu vực quanh hồ Xuân Hương và đường Trần Quốc Toản cũng thu hút mọi người nhờ cảnh quan hoa nở ven mặt hồ, tạo không gian cực thuận lợi để dạo bộ và chụp hình sống ảo Còn khu vực ngoại ô thì Mộng Đào Nguyên (huyện Lạc Dương, hướng đi Langbiang) là điểm đến nổi bật không thể bỏ qua. Mai anh đào ở đây mọc xen lẫn giữa rừng thông và rẫy cà phê, aesthetic lắm luôn. Dù đường đi có nhiều đoạn dốc đất đỏ khó di chuyển, nhưng nhiều nhiếp ảnh gia vẫn rate cao địa điểm này nhờ không gian thiên nhiên rộng lớn quá xá. Bên cạnh đó, dốc Đa Quý (Trại Mát) cũng là lựa chọn phổ biến với hai hàng cây mọc tập trung dọc hai bên đường nha!
Không chỉ các cặp đôi đâu, thời tiết Đà Lạt hiện tại cũng hút cả nhiều bạn từ các tỉnh phía Bắc lên nữa. Kết hợp chuyến công tác ngắn ngày, anh Trung Kiên (25 tuổi, Hà Nội) đã dành thời gian tham quan khu vực trung tâm thành phố. "Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại Đà Lạt khá lớn á. Buổi sáng thời tiết ấm áp, nắng ráo, khác biệt hoàn toàn so với không khí lạnh tại miền Bắc hiện nay. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ giảm nhanh và chuyển rét khi về đêm", anh Kiên nhận xét. Bạn nam này cũng bày tỏ sự ấn tượng với cảnh quan mùa hoa nở muộn và cho biết đây là động lực để anh tiếp tục quay lại Đà Lạt trong những kỳ nghỉ sắp tới đây!
Nguồn: svvn.tienphong.vn