Harry Maguire giơ tay ra hiệu cầu thủ đối phương đã rơi vào thế việt vị, nhưng bị NHM hiểu lầm có hành động xin đá phạt cho đối thủ – drama nhỏ nhưng gây bão mạng luôn!
Phút 29 trong trận đấu giữa MU và Everton tại vòng 32 Ngoại hạng Anh, Anthony Gordon đánh đầu chuyền cho Richarlison nhưng bị tiền vệ Nemanja Matic cản phá. Bóng chạm ngực, không chạm vào tay tiền vệ người Serbia nên trọng tài Jon Moss cũng kệ luôn, bỏ qua tình huống này.
Tưởng chừng pha bóng sẽ chẳng có gì đáng nói khi các cầu thủ Everton dường như cũng không có ý kiến gì với quyết định này. Thế nhưng plot twist, trung vệ Harry Maguire lại khiến tất cả bất ngờ khi giơ tay ra hiệu có lỗi. Trọng tài Jon Moss thậm chí còn đồng tình với pha ra hiệu của Maguire bằng cách thổi còi rồi cho đội chủ nhà hưởng đá phạt luôn. Ai cũng ????
Thực tế thì đội trưởng MU chỉ muốn ra hiệu với trọng tài về tình huống Richarlison đã rơi vào thế việt vị trước khi chạy về tranh chấp thôi. Mặc dù vậy, những đoạn video cắt ghép không đầy đủ đã khiến NHM MU cho rằng Maguire xin đá phạt cho đối thủ. Oan ức chưa từng có!
Maguire giơ tay xin đá phạt cho...đối thủ
Tình huống xử lý có phần bản năng của đội trưởng MU không khỏi khiến NHM bàn luận sôi nổi trên MXH. Thậm chí, nhiều CĐV MU còn cho rằng Maguire đang lầm tưởng mình là cầu thủ của Everton. Phần đông bình luận khác thì ngán ngẩm trước hành động của Maguire. Đúng là "không drama không vui" nhỉ!
Ngay trước tình huống này, Maguire còn là tội đồ khiến MU nhận bàn thua nữa chứ. Phút 27, Richarlison chuyền bóng từ cánh trái. Alex Iwobi cài người khi tranh chấp với Nemanja Matic trước khi bóng bật ra tới đúng vị trí của Anthony Gordon và cầu thủ mang áo số 24 tung cú sút xa đưa bóng chạm người của Harry Maguire bay vào lưới. Đau đớn quá đi!
Nguồn: soha.vn