Vừa khép lại hai tập cuối, Made In Korea 2 đã khiến cộng đồng yêu phim Hàn dậy sóng không ngừng! Nhiều người bảo phần kết chưa đủ thuyết phục, nhưng giữa tâm bão tranh cãi, Hyun Bin vẫn cứ "cân" tất với màn diễn xuất thần trong vai Baek Ki Tae - nhân vật trung tâm của cả câu chuyện.
Lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 1970 đầy biến động, Made In Korea 2 tiếp tục kể về cuộc đối đầu căng đét giữa Baek Ki Tae (Hyun Bin thủ vai) và công tố viên Jang Geon Young (Jung Woo Sung đảm nhận). Một người theo đuổi quyền lực bằng mọi giá, người còn lại quyết tâm truy đuổi để đưa anh ta ra pháp luật - tạo nên màn đấu trí kéo dài xuyên suốt hai mùa phim luôn nha!
Phải công nhận Hyun Bin là "linh hồn" của bộ phim khi thể hiện một Baek Ki Tae không chỉ tham vọng mà còn đầy mâu thuẫn nội tâm. Ban đầu nhân vật xuất hiện như một ông trùm có khả năng thao túng cục diện bằng sự tự tin và quyết đoán, nhưng càng lún sâu vào vòng xoáy quyền lực, anh ta càng bộc lộ sự cô độc, bất an và sợ hãi mất đi tất cả những gì đã xây dựng.
Điểm được netizen khen hết lời là cách Hyun Bin thể hiện sự thay đổi tinh tế của Baek Ki Tae qua từng mối quan hệ. Trong những cuộc đối đầu với Jang Geon Young, nam diễn viên tạo ra cảm giác căng thẳng bằng ánh mắt sắc lạnh và phong thái kiểm soát. Nhưng khi đứng trước em trai Baek Ki Hyeon (Woo Do Hwan thủ vai), nhân vật lại xuất hiện với khía cạnh khác - mềm yếu hơn và nhiều cảm xúc hơn. Nhiều khán giả nhận xét rằng họ không còn nhìn thấy Hyun Bin trên màn ảnh mà chỉ thấy một Baek Ki Tae đang sống trong câu chuyện thôi!
Tuy nhiên, chính phần kết của Made In Korea 2 lại trở thành tâm điểm tranh cãi. Trong tập cuối, Baek Ki Tae bị đẩy vào tình thế bí không lối thoát và cuối cùng... chết dưới tay chính em trai Baek Ki Hyeon - người mà anh từng hết lòng bảo vệ và nuôi dưỡng. Plot twist đau lòng vãi!
Quyết định này khiến nhiều người xem ngỡ ngàng vì suốt hai mùa phim, mối đối đầu được xây dựng chủ yếu giữa Baek Ki Tae và công tố viên Jang Geon Young. Một bộ phận khán giả cho rằng việc để nhân vật chính kết thúc bằng sự phản bội từ người thân là lựa chọn táo bạo, nhưng cách triển khai hơi nhanh khiến cảm xúc chưa được đẩy lên đỉnh điểm.
Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều ý kiến cho rằng phần cuối thiếu sự chuẩn bị cần thiết cho bước ngoặt của Baek Ki Hyeon. Một số khán giả thất vọng vì câu chuyện được giải quyết quá vội trong những phút cuối, khiến hành trình quyền lực kéo dài hai mùa phim không tạo được cảm giác thỏa mãn như kỳ vọng.
Thêm nữa, cái kết của Made In Korea 2 còn khiến nhiều người liên tưởng đến Big Bet 2 - một tác phẩm khác của Disney+ từng gây tranh luận khi nhân vật chính cũng gặp kết cục bất ngờ sau sự phản bội của người thân cận. Một số khán giả cho rằng nền tảng này đang lặp lại công thức mở đầu hấp dẫn nhưng phần kết chưa đủ sức nặng.
Dù nhận nhiều phản hồi trái chiều về kịch bản, diễn xuất của Hyun Bin vẫn là điểm được nhắc đến nhiều nhất sau khi phim kết thúc. Nam diễn viên đã thành công trong việc thể hiện một nhân vật phức tạp - vừa đáng sợ bởi tham vọng quyền lực, vừa đáng thương bởi sự cô độc khi mọi thứ dần sụp đổ.
Cái kết của Made In Korea 2 trở thành chủ đề gây chia rẽ cực mạnh. Một số người xem cho rằng bộ phim đã lựa chọn hướng đi quá nghiệt ngã, trong khi những ý kiến khác nhìn nhận đây là cách tác phẩm khắc họa sự tàn khốc của quyền lực và thời cuộc - khi ngay cả người tạo ra cuộc chơi cũng có thể trở thành nạn nhân của chính nó.
Nguồn: saostar.vn