Madam Pang và những sai lầm "sa thải liên hoàn" khiến bóng đá Thái Lan lao đao

101a5ae7358654db4e03.jpg


Từ HLV Mano Polking đến Masatada Ishii, chuỗi quyết định "chém" HLV liên tục của Madam Pang đang khiến dân tình đặt dấu hỏi lớn về tầm nhìn và sự kiên nhẫn trong việc phát triển bóng đá xứ Chùa Vàng

Cho đến giờ, việc sa thải HLV Polking vẫn bị coi là động thái vội vàng, thậm chí là "sai đường" của bóng đá Thái Lan luôn á. Bởi vì từ đó đến nay, tuyển Thái không còn giữ được lối chơi tấn công đẹp mắt như trước, trong khi thành tích thì cứ... lẹt đẹt xuống dốc không phanh

Nhìn lại chặng đường của "nữ tướng" Madam Pang nhé! Bà đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) nhiệm kỳ 2024-2028 vào tháng 2/2024. Với hình ảnh một nữ doanh nhân giàu có, nổi tiếng, lại đam mê và sẵn sàng rót tiền cho bóng đá, fan Thái kỳ vọng bà sẽ đưa đội tuyển trở lại ngôi vị bá chủ Đông Nam Á, đồng thời bắt kịp các ông lớn châu Á.

Nhưng mà... sau hơn 2 năm, câu chuyện không mấy vui vẻ Những thất bại liên tiếp ở các trận chung kết cộng với việc ghế HLV cứ "xoay vòng vòng" khiến phong cách điều hành của Madam Pang gánh áp lực khủng khiếp. Theo số liệu công bố tháng 10/2026, các đội tuyển Thái Lan đã thua cả 7 trận chung kết ở mọi cấp độ kể từ khi bà lên nắm quyền FAT. Đáng buồn nhất là tuyển nam liên tiếp "ôm hận" trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2024 và 2026, xen giữa còn thua Iraq tại King's Cup 2025 nữa chứ

00ee8934ad3068f86d88.jpg


Một trong những quyết định gây tranh cãi nhất phải kể đến vụ HLV Mano Polking. Tháng 11/2023, khi còn giữ vai trò trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan, Madam Pang đã tham gia vào quá trình "tống khứ" vị thuyền trưởng mang hai quốc tịch Brazil và Đức này. Lúc đó, Thái Lan vừa thắng Singapore 3-1 nhưng trước đó thua Trung Quốc 1-2 trên sân nhà ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Việc Polking phải "ra đi" sau đúng 2 trận với thành tích 1 thắng 1 thua khiến nhiều người thắc mắc vô cùng. Ông ấy từng giúp Thái Lan vô địch AFF Cup hai kỳ liên tiếp năm 2020 và 2022, xây dựng lối chơi chủ động và giữ vững vị thế ở khu vực mà. Thua Trung Quốc thì đúng là đáng thất vọng, nhưng có đủ lý do để "auto bye" luôn không? ‍♂️

Masatada Ishii được bổ nhiệm thay Polking từ tháng 12/2023. Thế nhưng đến tháng 10/2025, FAT lại tiếp tục "cắt hợp đồng" với chiến lược gia người Nhật này, mặc dù Thái Lan vừa thắng Đài Loan 2-0 và 6-1 ở vòng loại Asian Cup 2027 đấy nhé! Lý do? Liên đoàn nói là do "đánh giá chuyên môn" và "khác biệt định hướng phát triển"

Hai quyết định liên tiếp cho thấy FAT sẵn sàng thay HLV bất cứ khi nào có chút bất đồng về thành tích hay chiến lược. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ có được sa thải HLV hay không, mà là tiêu chí đánh giá và kế hoạch dài hạn đằng sau mỗi quyết định đó. Nếu cứ liên tục thay người cầm quân mà không giải quyết được vấn đề về lực lượng và lối chơi, thì việc "xáo trộn" này chỉ càng làm cản trở sự phát triển thôi!

Dưới thời HLV Anthony Hudson, bản sắc của tuyển Thái Lan cũng trở thành topic được bàn tán ầm ĩ. Vốn nổi tiếng với khả năng kiểm soát bóng, phối hợp kỹ thuật và chủ động áp đặt, Thái Lan lại có lúc chọn cách chơi thận trọng, lùi sâu phòng ngự khi gặp Việt Nam và Indonesia. Điều chỉnh chiến thuật theo đối thủ thì bình thường, nhưng đội tuyển vẫn cần một định hướng rõ ràng để không đánh mất những thứ đã xây dựng bao năm nay chứ

Madam Pang có thể đầu tư tài chính, tạo sức hút truyền thông và mở rộng quan hệ cho bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, tiền bạc và nhiệt huyết thôi chưa đủ để thay thế một chiến lược chuyên môn nhất quán. Một đội tuyển muốn vươn tầm châu Á cần nguồn cầu thủ chất lượng, hệ thống đào tạo hiệu quả và thời gian để HLV triển khai kế hoạch.

Tất nhiên, không thể đổ hết lỗi thất bại ở các trận chung kết cho Chủ tịch FAT. Kết quả còn phụ thuộc vào cầu thủ, ban huấn luyện và sức mạnh của đối thủ. Nhưng với vai trò người đứng đầu liên đoàn, Madam Pang phải chịu trách nhiệm về những quyết định quản lý, đặc biệt là việc chọn, đánh giá và thay HLV trưởng.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top