HeoLuoiNgoan
New member
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang, vừa thả thính một câu nói gây sốt về chiến lược xây dựng đội tuyển nè! Theo đó, Thái Lan sẽ không đi theo hướng nhập tịch cầu thủ "không có gốc gác bản địa như mấy đội trong khu vực"
Nhưng mà thực ra, nhìn vào cơ hội để Thái Lan làm theo Việt Nam hay Malaysia thì có muốn thì Madam Pang cũng... khó xơi lắm á!
Phát ngôn gây chấn động của Madam Pang
Sau trận Việt Nam thắng Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, Madam Pang đã lên tiếng với truyền thông nước nhà: "Cầu thủ khoác áo đội tuyển Thái Lan nên có dòng máu Thái Lan. Cầu thủ nhập tịch không có gốc gác thì sẽ không đại diện cho bản sắc Thái Lan. Việt Nam và nhiều đội tuyển trong khu vực đang theo đuổi mô hình nhập tịch cầu thủ, nhưng Thái Lan sẽ chỉ làm vậy với những cầu thủ mang dòng máu Thái"
Câu nói này xuất hiện đúng lúc bóng đá Đông Nam Á đang chứng kiến làn sóng "buff team" bằng cầu thủ nhập tịch cực mạnh. Madam Pang thừa nhận mô hình này có thể mang lại hiệu quả ngay lập tức, nhưng bà nhấn mạnh đội tuyển Thái Lan cần giữ vibe riêng của mình
Vị big boss này cũng thẳng thắn điểm tên những gương mặt nhập tịch mới của Việt Nam như Rafaelson (Xuân Son) hay Hendrio (Hoàng Hên). Ngoài Việt Nam, Malaysia cũng "order" các cầu thủ không có dòng máu bản địa. Ngay cả khi loại 7 tuyển thủ vì gian lận nhập tịch, họ vẫn còn cả rổ cầu thủ như vậy, gồm Endrick, Sergio Aguero, Pablo Josue... Không thể không nhắc đến Campuchia cũng áp dụng chiêu này với các tuyển thủ từ Nhật Bản, Colombia hay Brazil
Thực ra thì, mấy năm nay Thái Lan cũng rất mạnh tay tìm kiếm nguồn nhân lực Thái kiều khắp thế giới đấy nhé! Họ đã chiêu mộ về những Nicholas Mickelson, Jonathan Khemdee, Bihr hay mới đây nhất là Jude Soonsup-Bell. Tiền đạo trẻ này từng khoác áo đội U17 Anh nhưng sau đó chuyển sang Thái Lan và anh đã debut ở trận Thái Lan thắng Turkmenistan 2-1 vừa rồi. Trận đấu đó mà bàn thắng quyết định của Voi chiến được ghi bởi Manuel Bihr, trung vệ mang 50% dòng máu ngoại đấy!
LĐBĐ Thái Lan, đứng đầu là Madam Pang, cũng được cho là đang tiếp tục theo dõi, contact thêm một số cầu thủ mang hai dòng máu để chuẩn bị cho giai đoạn sau. Họ vẫn còn nhiều talent đang chơi bóng ở Pháp, Na Uy, Thụy Điển. Dù chỉ thi đấu ở giải hạng dưới tại các quốc gia châu Âu nhưng số cầu thủ này vẫn có thể level up đội tuyển xứ chùa vàng
Madam Pang muốn copy Việt Nam cũng... không xong
Chính sách phát triển bóng đá, hay bất cứ lĩnh vực nào, là riêng của mỗi quốc gia, không phải ai cũng phải follow hay "ctrl C + ctrl V" nhau cả. Thái Lan có con đường riêng của mình, nhưng thực tế mà nói thì ngay cả muốn đi theo Việt Nam hay Malaysia, Madam Pang cũng chưa thể làm được luôn á!
Có thể khẳng định vậy nếu nhìn vào danh sách các ngoại binh đang thi đấu ở Thai League, giải vô địch quốc gia xứ chùa vàng. Theo quy định của FIFA, cầu thủ muốn đổi quốc tịch phải đảm bảo thời gian cư trú liên tục tại quốc gia đó ít nhất 5 năm sau khi cầu thủ bước qua tuổi 18. Ở Thái Lan không hiếm trường hợp thế này đâu.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, gần như không có case nào phù hợp để đưa vào đội tuyển quốc gia như Hoàng Hên, Xuân Son hay có thể là Phi Long - những cầu thủ đến Việt Nam từ rất sớm.
Bởi vì, nhóm cầu thủ đáp ứng đủ điều kiện của FIFA đang thi đấu ở Thái Lan đã bước qua tuổi 35, không còn đảm bảo form nữa rồi. Đó là Everton của Bangkok United, Victor Cardozo của Changrai United...
Những người này đã vượt mốc 5 năm liên tiếp sinh sống ở Thái Lan. Nhưng giờ họ đều đã qua tuổi 35 cả rồi. Thậm chí Cardozo đã sống ở xứ chùa vàng từ 2015 tới giờ, nghĩa là 11 năm liền luôn! Dù vậy, có lẽ người Thái cũng chẳng thiếu trung vệ đến nỗi phải gọi một lão tướng 37 tuổi, lại thi đấu cho CLB tầm trung như anh ấy
Hoặc cũng có thể kể ra Jorge Fellipe, trung vệ 37 tuổi đang bước vào năm thứ 5 thi đấu ở Thái Lan. Nhưng đến chỗ đứng ở CLB, Jorge Fellipe còn khó kiếm thì cũng đừng mong anh được Voi chiến để mắt tới.
Nhóm thứ 2 là các cầu thủ vừa đến, mới sinh sống và làm việc ở xứ chùa vàng 1-2 năm thôi. Có rất nhiều người trong danh sách này. Nhưng khả năng họ gắn bó lâu dài với Thái Lan vẫn là dấu hỏi lớn nhất. Vậy nên nhóm này cũng không thể được xếp vào team có tiềm năng nhập tịch cao 
Nhóm thứ 3 là các cầu thủ sinh sống 3-4 năm. Và nếu Madam Pang muốn, đó có thể được coi là nhóm khả thi nhất luôn! Xét đến các yếu tố về chất lượng, số năm sinh sống liên tiếp ở Thái Lan thì Wellington Priori của Ayutthaya United, Raniel của Bangkok United, Negueba của Ratchaburi... là những gương mặt tiềm năng đấy. Họ vẫn phải đợi tối thiểu 2 năm nữa thì mới đủ chuẩn theo quy định của FIFA.
Cũng không thể bỏ qua một nhóm cầu thủ khác nữa. Họ đủ số năm sinh sống ở Thái Lan, chất lượng cũng đã được chứng minh sau nhiều năm cống hiến cho Thai League rồi. Song, cái rào cản ở đây là họ từng khoác áo nhiều trận cho các đội tuyển khác rồi. Có thể kể ra Kingsley Schindler và Emmanuel Toku của Ghana, Robert Žulj của Áo, Filip Stojković của Montenegro...
Nguồn: soha.vn
Phát ngôn gây chấn động của Madam Pang
Sau trận Việt Nam thắng Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, Madam Pang đã lên tiếng với truyền thông nước nhà: "Cầu thủ khoác áo đội tuyển Thái Lan nên có dòng máu Thái Lan. Cầu thủ nhập tịch không có gốc gác thì sẽ không đại diện cho bản sắc Thái Lan. Việt Nam và nhiều đội tuyển trong khu vực đang theo đuổi mô hình nhập tịch cầu thủ, nhưng Thái Lan sẽ chỉ làm vậy với những cầu thủ mang dòng máu Thái"
Câu nói này xuất hiện đúng lúc bóng đá Đông Nam Á đang chứng kiến làn sóng "buff team" bằng cầu thủ nhập tịch cực mạnh. Madam Pang thừa nhận mô hình này có thể mang lại hiệu quả ngay lập tức, nhưng bà nhấn mạnh đội tuyển Thái Lan cần giữ vibe riêng của mình
Vị big boss này cũng thẳng thắn điểm tên những gương mặt nhập tịch mới của Việt Nam như Rafaelson (Xuân Son) hay Hendrio (Hoàng Hên). Ngoài Việt Nam, Malaysia cũng "order" các cầu thủ không có dòng máu bản địa. Ngay cả khi loại 7 tuyển thủ vì gian lận nhập tịch, họ vẫn còn cả rổ cầu thủ như vậy, gồm Endrick, Sergio Aguero, Pablo Josue... Không thể không nhắc đến Campuchia cũng áp dụng chiêu này với các tuyển thủ từ Nhật Bản, Colombia hay Brazil
Thực ra thì, mấy năm nay Thái Lan cũng rất mạnh tay tìm kiếm nguồn nhân lực Thái kiều khắp thế giới đấy nhé! Họ đã chiêu mộ về những Nicholas Mickelson, Jonathan Khemdee, Bihr hay mới đây nhất là Jude Soonsup-Bell. Tiền đạo trẻ này từng khoác áo đội U17 Anh nhưng sau đó chuyển sang Thái Lan và anh đã debut ở trận Thái Lan thắng Turkmenistan 2-1 vừa rồi. Trận đấu đó mà bàn thắng quyết định của Voi chiến được ghi bởi Manuel Bihr, trung vệ mang 50% dòng máu ngoại đấy!
LĐBĐ Thái Lan, đứng đầu là Madam Pang, cũng được cho là đang tiếp tục theo dõi, contact thêm một số cầu thủ mang hai dòng máu để chuẩn bị cho giai đoạn sau. Họ vẫn còn nhiều talent đang chơi bóng ở Pháp, Na Uy, Thụy Điển. Dù chỉ thi đấu ở giải hạng dưới tại các quốc gia châu Âu nhưng số cầu thủ này vẫn có thể level up đội tuyển xứ chùa vàng
Madam Pang muốn copy Việt Nam cũng... không xong
Chính sách phát triển bóng đá, hay bất cứ lĩnh vực nào, là riêng của mỗi quốc gia, không phải ai cũng phải follow hay "ctrl C + ctrl V" nhau cả. Thái Lan có con đường riêng của mình, nhưng thực tế mà nói thì ngay cả muốn đi theo Việt Nam hay Malaysia, Madam Pang cũng chưa thể làm được luôn á!
Có thể khẳng định vậy nếu nhìn vào danh sách các ngoại binh đang thi đấu ở Thai League, giải vô địch quốc gia xứ chùa vàng. Theo quy định của FIFA, cầu thủ muốn đổi quốc tịch phải đảm bảo thời gian cư trú liên tục tại quốc gia đó ít nhất 5 năm sau khi cầu thủ bước qua tuổi 18. Ở Thái Lan không hiếm trường hợp thế này đâu.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, gần như không có case nào phù hợp để đưa vào đội tuyển quốc gia như Hoàng Hên, Xuân Son hay có thể là Phi Long - những cầu thủ đến Việt Nam từ rất sớm.
Bởi vì, nhóm cầu thủ đáp ứng đủ điều kiện của FIFA đang thi đấu ở Thái Lan đã bước qua tuổi 35, không còn đảm bảo form nữa rồi. Đó là Everton của Bangkok United, Victor Cardozo của Changrai United...
Những người này đã vượt mốc 5 năm liên tiếp sinh sống ở Thái Lan. Nhưng giờ họ đều đã qua tuổi 35 cả rồi. Thậm chí Cardozo đã sống ở xứ chùa vàng từ 2015 tới giờ, nghĩa là 11 năm liền luôn! Dù vậy, có lẽ người Thái cũng chẳng thiếu trung vệ đến nỗi phải gọi một lão tướng 37 tuổi, lại thi đấu cho CLB tầm trung như anh ấy
Hoặc cũng có thể kể ra Jorge Fellipe, trung vệ 37 tuổi đang bước vào năm thứ 5 thi đấu ở Thái Lan. Nhưng đến chỗ đứng ở CLB, Jorge Fellipe còn khó kiếm thì cũng đừng mong anh được Voi chiến để mắt tới.
Nhóm thứ 2 là các cầu thủ vừa đến, mới sinh sống và làm việc ở xứ chùa vàng 1-2 năm thôi. Có rất nhiều người trong danh sách này. Nhưng khả năng họ gắn bó lâu dài với Thái Lan vẫn là dấu hỏi lớn nhất. Vậy nên nhóm này cũng không thể được xếp vào team có tiềm năng nhập tịch cao
Nhóm thứ 3 là các cầu thủ sinh sống 3-4 năm. Và nếu Madam Pang muốn, đó có thể được coi là nhóm khả thi nhất luôn! Xét đến các yếu tố về chất lượng, số năm sinh sống liên tiếp ở Thái Lan thì Wellington Priori của Ayutthaya United, Raniel của Bangkok United, Negueba của Ratchaburi... là những gương mặt tiềm năng đấy. Họ vẫn phải đợi tối thiểu 2 năm nữa thì mới đủ chuẩn theo quy định của FIFA.
Cũng không thể bỏ qua một nhóm cầu thủ khác nữa. Họ đủ số năm sinh sống ở Thái Lan, chất lượng cũng đã được chứng minh sau nhiều năm cống hiến cho Thai League rồi. Song, cái rào cản ở đây là họ từng khoác áo nhiều trận cho các đội tuyển khác rồi. Có thể kể ra Kingsley Schindler và Emmanuel Toku của Ghana, Robert Žulj của Áo, Filip Stojković của Montenegro...
Nguồn: soha.vn