Madam Pang "gặp hạn": Bóng đá Thái Lan thua tới tấp khiến ai cũng phải sốc

c6e8e365f1d80503744c.jpg


Chưa bao giờ bóng đá xứ chùa vàng lại "thảm" đến thế này! Từ đội tuyển quốc gia đến các CLB đều liên tục nhận "gáo nước lạnh", khiến Madam Pang - nữ đại gia quyền lực đang ngồi ghế nóng Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) phải chịu áp lực cực lớn.

Chuỗi ngày đen tối của bóng đá Thái bắt đầu từ trận chung kết AFF Cup 2026 khi họ để tuyển Việt Nam vô địch với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận. Thua đội "kình địch" lâu năm khiến người Thái mất luôn cơ hội giành lại ngôi vương khu vực.

Nhưng mà chưa dứt đâu nhé! Chưa kịp oằn người đứng dậy, tuyển Thái lại tiếp tục "đổ gục" ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Đội bóng của HLV Anthony Hudson hòa Indonesia 2-2 sau 120 phút căng thẳng, rồi thua đau 2-4 trong loạt luân lưu cân não. Dẫn trước tận hai lần trong hiệp phụ mà vẫn không giữ được, cuối cùng phải đứng nhìn Indonesia ẵm trọn cúp vàng.

3576cc4db1287fa42efc.jpg


Hai lần "về nhì" liên tiếp trong những trận chung kết quan trọng đã đặt bóng đá Thái Lan vào tình thế khó xử. Với Madam Pang - người đang đứng đầu FAT, đây quả là những kết quả không thể chấp nhận được khi mục tiêu vẫn là duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á.

Nhưng plot twist còn chưa hết đâu các bạn ơi! Không chỉ đội tuyển quốc gia "toang", các CLB Thái Lan cũng đang trải qua giai đoạn "khó nhằn" tại đấu trường châu Á mùa giải 2026/27.

Tại AFC Champions League Elite, Buriram United chỉ hốt được có một điểm sau hai trận. Họ hòa Johor Darul Ta'zim 1-1 trên sân khách, rồi thua Beijing Guoan 0-1 ngay tại sân nhà luôn.

Còn Port FC thì "thảm" hơn nhiều! Thua Vissel Kobe 1-2 trên sân nhà, rồi bị Kashiwa Reysol "hành" thảm thương với tỷ số 5-1 trên đất Nhật. Ratchaburi FC cũng không khá hơn là bao khi vẫn trắng điểm sau hai trận. Ghi được tới bốn bàn mà vẫn thua Shanghai Port 4-6 trên sân nhà, rồi lại thua tiếp 0-1 trước Kyoto Sanga tại Nhật Bản.

Tính ra thì ba CLB Thái Lan chỉ kiếm được đúng một điểm sau tổng cộng sáu trận, đồng thời phải nuốt tới năm thất bại. Con số này cho thấy khoảng cách khá xa giữa các đại diện Thai League với những "ông lớn" trong khu vực.

Tất nhiên, không thể đổ hết lỗi cho Madam Pang về thành tích của các CLB. Nhưng mà khi cả đội tuyển quốc gia lẫn cấp CLB đều thua "sấp mặt" liên tục, thì bóng đá Thái Lan rõ ràng đang bị đặt dấu hỏi lớn về sự phát triển rồi.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top