NaiCandy5587
New member
Ai nghĩ được sự combo "trời ơi đất hỡi" giữa hai món ăn tưởng chừng chả dính dáng gì nhau lại tạo ra một siêu phẩm ngon đỉnh kout thế này? Đó chính là kem xôi đó mấy bồ ơi! Mùa hè nóng bức kiểu này mà không đi ăn kem xôi thì quả là phí phạm thanh xuân luôn á
Hà Nội có siêu nhiều chỗ bán kem xôi vừa độc lạ vừa quen thuộc đến nao lòng. Nhưng mà không phải quán nào cũng đạt chuẩn chất lượng và giá cả hợp lý đâu nha. Thế nhưng, từ thời các anh chị 8x - 9x đã là những người đầu tiên được thưởng thức món kem xôi chuẩn không cần chỉnh rồi đó! Cùng mình lướt qua mấy địa chỉ kem xôi huyền thoại từ thời ông bà anh đi nào!
1. Kem xôi bà An - Kim Mã: 33 năm tuổi đời vẫn "chất" nguyên
Có một quán kem xôi ở Hà Nội đã tồn tại hơn 30 năm, tin không? Chính xác là 33 năm luôn á! Tại số nhà 289 Kim Mã, một bà cụ người Thái gốc Việt vẫn cần mẫn bán hàng mỗi ngày với những cốc chè, những bát kem xôi mát rượi. Kem xôi bà An có thể nói là cả một phần ký ức tuổi trẻ của biết bao thế hệ học trò Hà Nội ngày xưa luôn
Không gian quán chừng 20m2 nhưng rất sạch sẽ và thoáng mát, cách phục vụ khá nhiệt tình nữa. Một bát kem xôi ở đây giá 15k gồm một viên kem với độ ngọt vừa ăn, một ít xôi hương lá dứa thơm phức và mềm mịn, sau đó rải ít dừa khô lên trên. Ngoài ra, nếu không vibe với kem xôi thì bạn có thể thử món chè thái hoặc một số món ăn kèm với giá cũng chỉ từ 15k - 30k thôi nha!
Tuy nhiên, bát kem xôi ở đây lại tương đối bé, chỉ to hơn bát nước chấm một chút nên đôi khi bạn sẽ thấy hụt hẫng vì chưa no mà kem và xôi thì đã hết bay màu rồi Giá mà quán kem xôi bà An đổi lại chiếc bát đựng kem to hơn, hoặc làm những phần kem xôi size lớn hơn thì chắc cái bụng của bạn sẽ hạnh phúc lắm luôn á!
Địa chỉ 1: 289 Kim Mã
Địa chỉ 2: 117 A5 TT Giảng Võ
Giờ mở cửa: 10:00 – 22:00
Giá cả: 15k/bát
2. Kem xôi Ông Già Tóc Bạc - Lò Đúc: Huyền thoại không bao giờ phai
Nhắc đến kem xôi là không thể bỏ qua địa chỉ Ông Già Tóc Bạc nổi đình đám từ lâu rồi. Nằm ngay tại số 35 Lò Đúc, quán kem này lúc nào cũng tấp nập khách ra vào ầm ầm. Những viên kem ngọt mịn, mát lạnh được kẹp tròn rất cẩn thận, sau đó bày ngay ngắn trên chiếc bát nhựa đã được lấy sẵn xôi, topping ăn kèm là dừa khô thơm nức mũi. Điểm nhấn cho món ăn là những miếng xôi hương lá dứa vị thanh thanh, mềm và ngon xỉu xỉu. Ngoài kem xôi, quán còn có rất nhiều loại chè và đồ chiên rán cho bạn tha hồ lựa chọn đó nha
Kem ở đây khá ngọt và hương vị cũng chưa hoàn hảo cho lắm. Ngoài ra, vì quán đông khách và lại là quán ăn vỉa hè nên dưới chân khách ngồi còn nhiều giấy ăn mà các bạn nhân viên chưa kịp dọn dẹp nên hơi khó tránh cảm giác mất ngon một tí
Địa chỉ: 35 Lò Đúc
Giờ mở cửa: 8:00 – 23:00
Giá cả: 15k/bát
3. Kem xôi Keke - Phan Chu Trinh: Cái tên cute xỉu mà chất lượng xịn sò
Kem xôi Keke là cái tên đáng yêu mà các bạn trẻ hay truyền tai nhau về quán kem xôi vỉa hè số 5 Phan Chu Trinh. Xét về thâm niên thì quán cũng thuộc hàng lâu đời nhất Hà Nội rồi, hơn hai mươi năm có lẻ chứ ít gì đâu. Với 20k là bạn đã có ngay một bát kem xôi xanh cốm lẫn dừa trắng bào sợi và dừa khô giòn rụm. Xôi ở đây thơm phức lắm luôn, ăn mềm chứ không hề bị khô đâu nhé. Quán còn bán thêm chè Thái và một số đồ uống khác mà giá thì vô cùng hạt dẻ nha
Nguồn: kenh14.vn