NaiKitty3918
New member
Neil Young - một tượng đài nhạc rock - vừa "thẳng tay" chê hệ thống âm thanh trên MacBook Pro 16 inch mới của Apple, nói rằng nó chỉ đủ xài cho dân thường chứ không phải cho các pro player
MacBook Pro 16 inch mới nhất của Apple được trang bị hẳn 6 loa stereo xịn xò cùng với micro "chuẩn studio". Tổng biên tập trang The Verge là Nilay Patel còn khen ngợi đây là chiếc laptop có chất lượng âm thanh đỉnh nhất mà Apple từng cho ra lò. Nhưng mà...
Khi được Patel hỏi về khả năng soạn nhạc trên MacBook Pro 16 inch, ông Young không ngại ngần "dìm hàng" luôn: "Một chiếc MacBook Pro ư? Ông đang nói về cái gì thế? Ông không thể nhận được bất kỳ cái gì từ thứ đó đâu. Sản phẩm này dành cho người tiêu dùng thôi, chứ không phải vì chất lượng." Trời ơi, brutal quá!
Ông còn nhấn mạnh thêm rằng, cách duy nhất để có được chất lượng âm thanh ổn từ MacBook Pro mới là phải mua thêm "một bộ DAC rời và làm một số thủ thuật khác để cải thiện các vấn đề mà MacBook Pro đang gặp phải."
DAC (bộ chuyển đổi kỹ thuật số sang analog) là bộ phận cần thiết để các thiết bị điện tử chuyển các tín hiệu âm thanh analog - do nhạc cụ hay giọng nói tạo ra - thành dữ liệu kỹ thuật số. Một bộ DAC cũng cho phép tín hiệu kỹ thuật số chuyển ngược lại vào các thiết bị analog như tai nghe hoặc loa ngoài.
Apple không tích hợp các bộ DAC chuyên nghiệp vào laptop của họ vì "chúng được nhắm đến người tiêu dùng thông thường thôi," ông Young giải thích. "Đó chính là điều Steve Jobs đã nói với tôi. Ông ấy nói: 'Chúng tôi làm ra những sản phẩm dành cho người tiêu dùng, không phải cho chất lượng.' Vì vậy họ không muốn tạo ra âm thanh chất lượng." Úi chà, drama giữa hai huyền thoại nè
**Âm nhạc tạo ra trên MacBook Pro thật rác rưởi - theo ông ấy nhé!**
Theo ông Young, chất lượng âm thanh còn phức tạp hơn nhiều so với chất lượng hiển thị. Nếu bạn muốn nghe được mọi âm thanh dù chỉ trong một đoạn nhạc, hàng núi dữ liệu sẽ phải được ghi lại. Vì vậy, ca sĩ nhạc rock kỳ cựu này cho rằng công nghệ kỹ thuật số trên MacBook Pro không thể ghi lại được bản chất của âm nhạc.
"Đó là về chất lượng. Đó là về âm thanh," Young cho biết. "Đó là về những điều thực tế... Điều gì xảy ra khi bạn mở miệng và cất tiếng hát? Điều gì đã đi vào trong không khí vậy? Chúng ta không thể ghi lại điều đó bằng công nghệ mới này."
Ông còn "kèn cựa" thẳng thắn hơn khi cho rằng âm nhạc do công nghệ mới trên MacBook Pro tạo ra thật "rác rưởi". Ơ kìa!
Tuy nhiên nha, điều này không thể phủ nhận thực tế rằng vô số nhạc sĩ đang xài MacBook Pro để soạn nên các bản nhạc đỉnh cao. Thậm chí nhiều người còn dùng nó để tạo nên các bài hát và album khi đang đi lại. Một trong những ví dụ mà Patel kể ra là Oak Felder - nhà soạn nhạc từng đoạt giải Grammy - đã sử dụng MacBook Pro để tạo nên các ca khúc cho Nicki Minaj và Demi Lovato. Xịn đét luôn!
Nhưng tất nhiên với Neil Young, điều đó không hề thuyết phục được ông. Ông cứ "đội quần" kiên quyết như vậy!
Thực ra không lâu sau khi ra mắt, MacBook Pro 16 inch mới của Apple đã bị nhiều người dùng phàn nàn về lỗi âm thanh khi nó phát ra những tiếng bộp bộp khi đang phát video hoặc bản nhạc, và chính Apple sau đó cũng phải thừa nhận lỗi này. Phải chăng cái nhìn không mấy thiện cảm của ca sĩ kỳ cựu này đến từ những lỗi lầm mà ông vô tình gặp phải đó?
Nguồn: kenh14.vn