Stamatis Moraitis đang ở độ tuổi ngoài 60 khi các bác sĩ tại Mỹ thông báo tin sét đánh: ung thư phổi của ông không thể chữa khỏi được rồi Nhưng plot twist đây này – người đàn ông Hy Lạp này đã có màn comeback thần thánh sau khi quyết định về lại hòn đảo quê hương!
Câu chuyện nghe như phim ấy, nhưng lại có thật đó mọi người! Một anh chàng từng được các bác sĩ "tuyên án" chỉ còn vài tháng để sống vì ung thư phổi giai đoạn cuối, cuối cùng lại sống sót hơn 4 thập kỷ sau khi quyết định quay về hòn đảo Hy Lạp hẻo lánh nơi anh sinh ra.
Stamatis Moraitis đang ở độ tuổi giữa 60 khi các bác sĩ tại Mỹ nói với ông rằng các khối u trong phổi của ông không còn cách nào cứu, và ông chỉ còn chưa đầy một năm để sống thôi
Chẩn đoán này đã được nhiều chuyên gia xác nhận luôn á, tiên lượng vô cùng ảm đạm. Thay vì chạy theo các phương pháp điều trị nặng nề, Moraitis đã đưa ra quyết định táo bạo: trở về hòn đảo Ikaria (Hy Lạp), nơi ông sinh ra, và nơi nổi tiếng là có tuổi thọ cao xịn sò!
Và đây là lúc điều kỳ diệu xảy ra nè! Sức khỏe của ông bắt đầu cải thiện thấy rõ luôn. Trên đảo, Moraitis từ từ quay lại với lao động thể chất, dành thời gian trồng rau, chăm sóc vườn nho và tụ tập chill với bạn bè tại nhà mỗi ngày, thường uống rượu vang tự làm đến tận khuya
Nhiều năm sau, ông quay trở lại Mỹ để hỏi các bác sĩ vì sao mình sống sót được. Plot twist tiếp: "Các bác sĩ của tôi đều đã qua đời rồi," ông nói
Đối với Moraitis, màn comeback thần thánh này đến từ việc tiếp nhận thái độ sống chậm của hòn đảo – thức dậy một cách tự nhiên, ngủ trưa hằng ngày và dành thời gian trò chuyện với bạn bè. Vibe healing quá đi mất!
Moraitis, một cựu binh Thế chiến thứ hai đã di cư sang Mỹ vào những năm 1940, đã dành cả đời làm những công việc lao động nặng nhọc, xây dựng gia đình và sống một cuộc sống dường như rất bình thường.
Chia sẻ với chuyên gia về tuổi thọ và thành viên của National Geographic, Dan Buettner, Moraitis tin rằng chính việc chuyển sang một nhịp sống ít căng thẳng hơn đã cứu sống ông.
Viết về khoảng thời gian bên Moraitis, chuyên gia Buettner gọi ông là "người đáng nhớ nhất" mà ông từng gặp trong quá trình nghiên cứu.
"Ông ấy quay trở lại Ikaria để chết," Buettner nói. "Thay vào đó, ông ấy đã hồi phục, không cần điều trị gì cả, chỉ đơn giản bằng cách thay đổi môi trường sống." Nghe mà shocked luôn á!
Buettner cho rằng sự hồi phục của Moraitis không phải nhờ một phương pháp chữa trị kỳ diệu nào, mà thực chất chỉ là sự thay đổi lối sống thôi.
"Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa không ngừng theo đuổi sự tiện nghi," ông nói. "Sự dễ dãi có liên quan đến bệnh tật đấy. Ở Ikaria, gian khó, vận động và kết nối xã hội được tích hợp sẵn trong đời sống hằng ngày rồi."
Các nghiên cứu cho thấy người dân Ikaria có khả năng sống tới 90 tuổi cao gấp hơn hai lần so với người Mỹ và thường phát triển ung thư cũng như bệnh tim mạch muộn hơn rất nhiều. Xứng đáng là vùng đất trường thọ thật sự! ️
Mọi người ở đây ăn chế độ ăn chủ yếu dựa trên thực vật, đi bộ trên địa hình dốc mỗi ngày (tập gym tự nhiên luôn á) và đặc biệt coi trọng việc giao lưu xã hội và cộng đồng.
Moraitis đã sống hơn bốn thập kỷ sau chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, trở thành biểu tượng quốc tế cho lối sống của Ikaria. Khi được hỏi ông đã đánh bại ung thư bằng cách nào, câu trả lời của ông vẫn giản dị đúng như con người ông: "Nó tự biến mất thôi."
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện nghe như phim ấy, nhưng lại có thật đó mọi người! Một anh chàng từng được các bác sĩ "tuyên án" chỉ còn vài tháng để sống vì ung thư phổi giai đoạn cuối, cuối cùng lại sống sót hơn 4 thập kỷ sau khi quyết định quay về hòn đảo Hy Lạp hẻo lánh nơi anh sinh ra.
Stamatis Moraitis đang ở độ tuổi giữa 60 khi các bác sĩ tại Mỹ nói với ông rằng các khối u trong phổi của ông không còn cách nào cứu, và ông chỉ còn chưa đầy một năm để sống thôi
Chẩn đoán này đã được nhiều chuyên gia xác nhận luôn á, tiên lượng vô cùng ảm đạm. Thay vì chạy theo các phương pháp điều trị nặng nề, Moraitis đã đưa ra quyết định táo bạo: trở về hòn đảo Ikaria (Hy Lạp), nơi ông sinh ra, và nơi nổi tiếng là có tuổi thọ cao xịn sò!
Và đây là lúc điều kỳ diệu xảy ra nè! Sức khỏe của ông bắt đầu cải thiện thấy rõ luôn. Trên đảo, Moraitis từ từ quay lại với lao động thể chất, dành thời gian trồng rau, chăm sóc vườn nho và tụ tập chill với bạn bè tại nhà mỗi ngày, thường uống rượu vang tự làm đến tận khuya
Nhiều năm sau, ông quay trở lại Mỹ để hỏi các bác sĩ vì sao mình sống sót được. Plot twist tiếp: "Các bác sĩ của tôi đều đã qua đời rồi," ông nói
Đối với Moraitis, màn comeback thần thánh này đến từ việc tiếp nhận thái độ sống chậm của hòn đảo – thức dậy một cách tự nhiên, ngủ trưa hằng ngày và dành thời gian trò chuyện với bạn bè. Vibe healing quá đi mất!
Moraitis, một cựu binh Thế chiến thứ hai đã di cư sang Mỹ vào những năm 1940, đã dành cả đời làm những công việc lao động nặng nhọc, xây dựng gia đình và sống một cuộc sống dường như rất bình thường.
Chia sẻ với chuyên gia về tuổi thọ và thành viên của National Geographic, Dan Buettner, Moraitis tin rằng chính việc chuyển sang một nhịp sống ít căng thẳng hơn đã cứu sống ông.
Viết về khoảng thời gian bên Moraitis, chuyên gia Buettner gọi ông là "người đáng nhớ nhất" mà ông từng gặp trong quá trình nghiên cứu.
"Ông ấy quay trở lại Ikaria để chết," Buettner nói. "Thay vào đó, ông ấy đã hồi phục, không cần điều trị gì cả, chỉ đơn giản bằng cách thay đổi môi trường sống." Nghe mà shocked luôn á!
Buettner cho rằng sự hồi phục của Moraitis không phải nhờ một phương pháp chữa trị kỳ diệu nào, mà thực chất chỉ là sự thay đổi lối sống thôi.
"Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa không ngừng theo đuổi sự tiện nghi," ông nói. "Sự dễ dãi có liên quan đến bệnh tật đấy. Ở Ikaria, gian khó, vận động và kết nối xã hội được tích hợp sẵn trong đời sống hằng ngày rồi."
Các nghiên cứu cho thấy người dân Ikaria có khả năng sống tới 90 tuổi cao gấp hơn hai lần so với người Mỹ và thường phát triển ung thư cũng như bệnh tim mạch muộn hơn rất nhiều. Xứng đáng là vùng đất trường thọ thật sự! ️
Mọi người ở đây ăn chế độ ăn chủ yếu dựa trên thực vật, đi bộ trên địa hình dốc mỗi ngày (tập gym tự nhiên luôn á) và đặc biệt coi trọng việc giao lưu xã hội và cộng đồng.
Moraitis đã sống hơn bốn thập kỷ sau chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, trở thành biểu tượng quốc tế cho lối sống của Ikaria. Khi được hỏi ông đã đánh bại ung thư bằng cách nào, câu trả lời của ông vẫn giản dị đúng như con người ông: "Nó tự biến mất thôi."
Nguồn: soha.vn