Mac Pro "thùng rác" huyền thoại của Apple chính thức trở thành đồ cổ rồi nha!

9fa833736d6684e84534.jpg


Chào các bạn! Tin hot đây: Apple vừa chính thức đưa mẫu Mac Pro 2013 huyền thoại - cái máy mà ai cũng gọi là "thùng rác" vì hình dạng ống trụ đen xì iconic ấy - vào danh sách sản phẩm vintage rồi đó!

Nói thật là thiết kế của em này thời đó nhìn cực xịn xò, từng được coi là biểu tượng thiết kế của dòng máy trạm Apple luôn. Nhưng mà... dùng thì lại là chuyện khác, vì tản nhiệt kém và nâng cấp phần cứng thì gần như bó tay luôn

Plot twist là Mac Pro 2013 này lại là case đặc biệt đấy! Thông thường Apple cho sản phẩm vào danh sách vintage sau 5 năm ngừng bán, nhưng em này vẫn được bán tới tận 2019 cơ. Chỉ khi nào Apple tung ra Mac Pro "cheese grater" (kiểu tháp truyền thống, xài chip Intel Xeon xịn xò hơn) thì mới nghỉ hưu. Theo policy của Apple, các sản phẩm vintage vẫn được bảo hành/sửa chữa nếu còn linh kiện. Sau 7 năm nữa mới chính thức "obsolete" và bye bye hẳn

Nhớ lại năm 2013, khi Phil Schiller tự tin tuyên bố tại WWDC: "Can't innovate anymore, my ass" (tạm dịch: "Bảo không còn đổi mới được nữa á? Chém gió!") Nhưng mà... thực tế thì em Mac Pro này nhanh chóng gây thất vọng lắm. Thiết kế tuy nhỏ gọn nhưng gió không lưu thông được, máy khó chạy hết công suất, lại không hợp với dân pro cần upgrade linh kiện. Thậm chí Craig Federighi - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phần mềm của Apple - còn phải thừa nhận là họ "tự đẩy mình vào góc chết về mặt nhiệt học" luôn ‍♂️

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top