Sáng nay anh Cu Hiệp đăng bài chia sẻ lý do chọn Mac, mà drama liền nổ ra rầm rộ luôn! Có mấy ông comment kiểu "mua Mac để làm màu, tán gái thôi mà"... Nghe xong ngứa tai cả người nha các bạn ơi!
Nhưng mà thật ra có bác lại phản dame cực gắt: "Chuẩn mà, nói cũng đúng bác. Cũng để làm màu và sĩ gái thật mà. Hehe. Nó không có khoe thì nó cay đó, kệ đi bác!"
Một người khác vào cuộc: "Mấy ông không có nhan sắc thì lấy cái khác bù vào :v" - Ơ kìa, đúng là đánh vào "điểm đau" luôn ha!
Nhưng cũng có người nhìn nhận khách quan hơn: "Em thấy những bác đã sở hữu những dòng máy cao cấp hoặc đã từng xài qua macOS nhưng cảm thấy không hợp và đang dùng làm việc nghiêm túc thì họ thường không có chê cái kiểu đấy :v Chỉ có mấy 'thánh' thậm chí còn chưa được dùng qua thì hay làm chuyên gia lắm!"
Và câu hỏi triệu đô xuất hiện: "Thế mua con này hết bao tiền nhỉ?"
Nguồn: tinhte.vn