Tưởng bưng kín là xong chuyện, ai ngờ cô gái vẫn hứng "gạch đá": Lỗi tại vòng 1 quá "khủng" hay tại mindset người nhìn có vấn đề?
"Tự nhiên tự nhiên" – câu này dân mạng hay dùng để "phản dame" mỗi khi ai đó đăng ảnh hơi "mát mẻ". Nhưng mà câu chuyện của cô nàng dưới đây lại chứng minh rằng: Đôi khi dù bạn bọc kín như ninja thì cách nhìn của thiên hạ mới là thứ quyết định độ "nhạy cảm" á!
Cụ thể, trong loạt ảnh đang gây drama trên "Thread City", một cô gái xinh xắn, dễ nhìn và có body nổi bật đã trở thành tâm điểm bàn tán. Plot twist ở chỗ là cô ấy không hề mặc đồ xẻ sâu, không bikini, cũng chẳng "hở hang" gì cả. Trái lại, outfit của cô siêu giản đơn, kín cổng cao tường đến 90% cơ thể luôn. Thế mà sao vẫn bị "ném đá" ầm ầm chỉ vì một lý do duy nhất: Vòng 1 "quá trời quá đất"!
Nhìn vào những bức ảnh đời thường của cô bạn này đi. Từ áo thun cổ tròn basic đến quần jean thông thường, cô nàng luôn giữ style "kín đáo". Nhưng với người có vòng 1 nở nang thì dù có bọc kín cỡ nào thì đường cong vẫn hiện rõ mồn một. Đây không phải "chủ đích" gì đâu, mà là đặc điểm sinh học tự nhiên không thể chối cãi được á!
Cô gái chỉ đơn giản share những khoảnh khắc daily life thôi, nhưng ở phần comment lại có cả đống "chiến thần bàn phím" thi nhau thả những từ ngữ khó nghe, cợt nhả về vòng 1 của cô. Dù mặc kín như bưng vẫn vô dụng trước những đôi mắt sẵn sàng "soi mói" qua lớp vải luôn á!
Đây là câu hỏi mà chúng ta phải đối mặt thẳng thắn nè. Khi một chị em mặc kín đáo mà vẫn bị quấy rối bằng lời nói, thì lỗi chắc chắn không phải ở outfit và càng không phải ở body của họ rồi! Xu hướng victim blaming vẫn còn tồn tại đấy. Nếu mặc hở, thiên hạ bảo "mời chào". Nếu mặc kín mà vẫn bị soi thì lại đổ là "tại body quá gợi cảm". Cô gái trong ảnh rõ ràng đang diện những món đồ rất bình thường, nhưng chính sự "quá cỡ" của vòng 1 đã biến cô thành target của những suy nghĩ toxic.
Vấn đề thực sự nằm ở mindset của người nhìn á! Nếu một người có tư duy tôn trọng, họ sẽ thấy một cô gái xinh đang mặc đồ thanh lịch. Ngược lại, với những người có suy nghĩ kém văn minh thì dù đối phương có mặc áo giáp thì họ vẫn sẽ kiếm cách để thả những comment khó nghe!
Hơn nữa, mạng xã hội cho phép user ẩn danh sau những nick ảo, từ đó sinh ra sự "lì lợm" trong lời nói. Những câu mà họ không bao giờ dám nói face-to-face ngoài đời lại được thả thoải mái dưới ảnh của người ta. Bộ phận này coi việc phán xét body phụ nữ là một "trò chơi" mà chẳng care gì đến cảm xúc của chính chủ cả!
"Mặc kín 90% vẫn không thoát được drama" chính là minh chứng cho sự thất bại của văn hóa ứng xử trên mạng. Cô gái trong câu chuyện xứng đáng nhận được lời khen về gu thời trang chuẩn chỉnh, thay vì phải "khóc thét" trước những lời lẽ thiếu văn minh!
Nguồn: soha.vn
"Tự nhiên tự nhiên" – câu này dân mạng hay dùng để "phản dame" mỗi khi ai đó đăng ảnh hơi "mát mẻ". Nhưng mà câu chuyện của cô nàng dưới đây lại chứng minh rằng: Đôi khi dù bạn bọc kín như ninja thì cách nhìn của thiên hạ mới là thứ quyết định độ "nhạy cảm" á!
Cụ thể, trong loạt ảnh đang gây drama trên "Thread City", một cô gái xinh xắn, dễ nhìn và có body nổi bật đã trở thành tâm điểm bàn tán. Plot twist ở chỗ là cô ấy không hề mặc đồ xẻ sâu, không bikini, cũng chẳng "hở hang" gì cả. Trái lại, outfit của cô siêu giản đơn, kín cổng cao tường đến 90% cơ thể luôn. Thế mà sao vẫn bị "ném đá" ầm ầm chỉ vì một lý do duy nhất: Vòng 1 "quá trời quá đất"!
Nhìn vào những bức ảnh đời thường của cô bạn này đi. Từ áo thun cổ tròn basic đến quần jean thông thường, cô nàng luôn giữ style "kín đáo". Nhưng với người có vòng 1 nở nang thì dù có bọc kín cỡ nào thì đường cong vẫn hiện rõ mồn một. Đây không phải "chủ đích" gì đâu, mà là đặc điểm sinh học tự nhiên không thể chối cãi được á!
Cô gái chỉ đơn giản share những khoảnh khắc daily life thôi, nhưng ở phần comment lại có cả đống "chiến thần bàn phím" thi nhau thả những từ ngữ khó nghe, cợt nhả về vòng 1 của cô. Dù mặc kín như bưng vẫn vô dụng trước những đôi mắt sẵn sàng "soi mói" qua lớp vải luôn á!
Đây là câu hỏi mà chúng ta phải đối mặt thẳng thắn nè. Khi một chị em mặc kín đáo mà vẫn bị quấy rối bằng lời nói, thì lỗi chắc chắn không phải ở outfit và càng không phải ở body của họ rồi! Xu hướng victim blaming vẫn còn tồn tại đấy. Nếu mặc hở, thiên hạ bảo "mời chào". Nếu mặc kín mà vẫn bị soi thì lại đổ là "tại body quá gợi cảm". Cô gái trong ảnh rõ ràng đang diện những món đồ rất bình thường, nhưng chính sự "quá cỡ" của vòng 1 đã biến cô thành target của những suy nghĩ toxic.
Vấn đề thực sự nằm ở mindset của người nhìn á! Nếu một người có tư duy tôn trọng, họ sẽ thấy một cô gái xinh đang mặc đồ thanh lịch. Ngược lại, với những người có suy nghĩ kém văn minh thì dù đối phương có mặc áo giáp thì họ vẫn sẽ kiếm cách để thả những comment khó nghe!
Hơn nữa, mạng xã hội cho phép user ẩn danh sau những nick ảo, từ đó sinh ra sự "lì lợm" trong lời nói. Những câu mà họ không bao giờ dám nói face-to-face ngoài đời lại được thả thoải mái dưới ảnh của người ta. Bộ phận này coi việc phán xét body phụ nữ là một "trò chơi" mà chẳng care gì đến cảm xúc của chính chủ cả!
"Mặc kín 90% vẫn không thoát được drama" chính là minh chứng cho sự thất bại của văn hóa ứng xử trên mạng. Cô gái trong câu chuyện xứng đáng nhận được lời khen về gu thời trang chuẩn chỉnh, thay vì phải "khóc thét" trước những lời lẽ thiếu văn minh!
Nguồn: soha.vn