HuouHong8329
New member
Wang Shuang không thể bay cùng team về thi đấu tranh vé Olympic nữ 2020 vì đang "застрял" giữa tâm dịch rồi huhu Nhưng mà khoan, đừng nghĩ là cô nàng ngồi im được đâu nha!
Wang Shuang được coi là ngôi sao sáng nhất của bóng đá nữ Trung Quốc đó các bạn ơi
Tuy nhiên tuyển nữ nước này sẽ phải thi đấu thiếu vắng "bảo bối" Wang Shuang trong chiến dịch giành vé dự Olympic 2020 sắp tới vì cô đang ở Vũ Hán - nơi ghi nhận nhiều ca mắc chứng viêm đường hô hấp cấp nhất thế giới lúc đó.
Dù đang ngay tâm bão dịch bệnh nhưng tình trạng sức khỏe của Wang Shuang vẫn ổn áp nha mọi người yên tâm! Muốn tập luyện nhưng không được phép ra khỏi nhà, thế là cô nàng... mang luôn bóng lên sân thượng chung cư để luyện tập. Đúng là khi đã "nghiện" bóng thì chả gì ngăn được
Đoạn video ghi lại nỗ lực của Wang Shuang được đăng tải lên Weibo ít giờ trước, thu hút cực nhiều sự quan tâm luôn! Bạn tập của cô thậm chí vẫn đeo một chiếc khẩu trang màu trắng khi đang luyện tập nữa. Cũng hiểu thôi vì lúc đó, khẩu trang là vật dụng quan trọng hàng đầu của người dân Trung Quốc mỗi khi đi ra đường mà.
Cộng đồng Trung Quốc hầu hết đều bày tỏ sự khâm phục, đi kèm tiếc nuối vì Wang Shuang không thể cống hiến cho bóng đá nước nhà vì dịch bệnh Wang, năm nay 25 tuổi, từng khoác áo đội nữ PSG mùa giải 2018/19 trước khi trở về quê nhà (thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc) khoác áo Wuhan Chedu Jiangda. Năm 2018, cô giành danh hiệu Nữ cầu thủ xuất sắc nhất châu Á luôn đó nha!
Khi dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona bùng phát, Wang Shuang đã quyên góp 600.000 NDT - tương đương 1 năm lương của cô để giúp thành phố Vũ Hán vượt qua cơn bĩ cực. Respect cực mạnh!
"Quê hương đang gặp khó khăn nên tôi muốn đóng góp một chút công sức, cùng mọi người vượt qua", Wang Shuang chia sẻ trên China Daily.
Nguồn: kenh14.vn
Wang Shuang được coi là ngôi sao sáng nhất của bóng đá nữ Trung Quốc đó các bạn ơi
Dù đang ngay tâm bão dịch bệnh nhưng tình trạng sức khỏe của Wang Shuang vẫn ổn áp nha mọi người yên tâm! Muốn tập luyện nhưng không được phép ra khỏi nhà, thế là cô nàng... mang luôn bóng lên sân thượng chung cư để luyện tập. Đúng là khi đã "nghiện" bóng thì chả gì ngăn được
Đoạn video ghi lại nỗ lực của Wang Shuang được đăng tải lên Weibo ít giờ trước, thu hút cực nhiều sự quan tâm luôn! Bạn tập của cô thậm chí vẫn đeo một chiếc khẩu trang màu trắng khi đang luyện tập nữa. Cũng hiểu thôi vì lúc đó, khẩu trang là vật dụng quan trọng hàng đầu của người dân Trung Quốc mỗi khi đi ra đường mà.
Cộng đồng Trung Quốc hầu hết đều bày tỏ sự khâm phục, đi kèm tiếc nuối vì Wang Shuang không thể cống hiến cho bóng đá nước nhà vì dịch bệnh Wang, năm nay 25 tuổi, từng khoác áo đội nữ PSG mùa giải 2018/19 trước khi trở về quê nhà (thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc) khoác áo Wuhan Chedu Jiangda. Năm 2018, cô giành danh hiệu Nữ cầu thủ xuất sắc nhất châu Á luôn đó nha!
Khi dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona bùng phát, Wang Shuang đã quyên góp 600.000 NDT - tương đương 1 năm lương của cô để giúp thành phố Vũ Hán vượt qua cơn bĩ cực. Respect cực mạnh!
"Quê hương đang gặp khó khăn nên tôi muốn đóng góp một chút công sức, cùng mọi người vượt qua", Wang Shuang chia sẻ trên China Daily.
Nguồn: kenh14.vn