Mặc cả "Học đúng 2 phút rồi về": Những khoảnh khắc khóc dở mếu dở của lũ trẻ ngày đầu đi học

MiSaigon

New member
Dù có chiêm bao cả đêm thì bố mẹ cũng không ngờ được ngày đầu tiên con đi học lại drama đến vậy

Tưởng tượng cảnh con mình sẽ vui vẻ làm quen với môi trường trường lớp mới, với cô giáo và bạn bè mới xinh xắn... nhưng thực tế thì bố mẹ đang phải "dở khóc dở cười" với hàng loạt tình huống khó đỡ không tưởng

Ngày đầu đến trường mẫu giáo, các bé được "khiêng" vào lớp như kiểu... bắt cóc vậy luôn.

dcbb7e412fde27c47e82.jpg


"Cô bỏ con ra, con không muốn đi học đâu ạ!"

Thậm chí còn có màn... vượt ngục tập thể nữa chứ.

ad6631758931d04200a4.jpg


Làm gì cũng phải đoàn kết mới có sức mạnh, đúng không nào?

"Học đúng 2 phút rồi về nhé mẹ ơi!"

c8befd14858664c14a0e.jpg


"Sao mẹ lại bảo đứng ngoài cổng trường chờ con hả mẹ?"

"Mẹ lừa con rồi. Đi học chẳng có gì vui cả. Con không muốn đi nữa đâu!"

Trốn thì trốn rồi nhưng cũng chẳng thoát được đâu em ơi. Đúng là "Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhòa..."

3945e1fc6b809068d7d7.jpg


"Khóc như thế này mà mẹ vẫn cứ phũ phàng bỏ về luôn..."

9533851a055ff2c6ceb3.jpg


"Anh đi học ngoan ngoan rồi về với em nhé!"

a9d24bbee330c27cb2e0.jpg


4e677b86f85490883a17.png


cddda521fd107780ec93.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top