Má ơi, khỉ vào tận nhà cào mặt bé 2 tháng tuổi, nghe mà rợn người!

Heo2k88273

New member
044c4bab1ae42405922b.jpg


Chị Phương Tuệ Chi ở Xuân Phương, Hà Nội vừa trải qua cú sốc lớn vào trưa 23/6. Trong lúc chị đang bận rộn chuẩn bị cơm ở tầng lửng, thì đứa cháu đang bế con gái chị (mới có 2 tháng tuổi thôi nha) ở tầng 2 bỗng la thất thanh: "Cô ơi, cô có con khỉ vào nhà"

Chị Chi kể lại: "Đang ở dưới bếp, tôi nghe tiếng thét thất thanh của đứa cháu liền chạy vội lên tầng 2 thì thấy một con khỉ đực trưởng thành, khoảng 9-10kg đi sộc thẳng vào tận phòng.

Tôi vội lao vào, định ôm con bé từ tay đứa cháu, thì bỗng nhiên con khỉ nhảy bổ vào đứa cháu, cào vào mặt con bé con nhà tôi rồi định cắn". Hú hồn quá trời!

2fedf5314a88053e2765.jpg


88c7abfb31d585f4bed1.jpg


Chị Chi vẫn còn hoảng hốt khi nhớ lại: "Sợ quá, tôi ôm con giật lại và thét lớn để đuổi con khỉ đi, và lập tức con khỉ chạy ngay xuống phòng bếp dưới. Rất may nó chỉ cào xượt vào vùng da đầu phải của bé 5 vết móng, bên má trái 3 vết cào xượt da".

Sau sự cố kinh hoàng này, chị Chi lập tức dùng betadine sát trùng cho con rồi gọi người nhà đưa bé ra viện Nhi Trung ương kiểm tra ngay. Mà cười không nhịn được, lúc đăng ký khám khai là bị khỉ cào, không ai tin luôn

"Mọi người tưởng nhà em thuộc vùng sâu xa mới bị, lúc khai nhà ở Hà Nội mọi người thắc mắc sao lại có con khỉ nào mà có thể vào để tấn công bé được như thế...", chị Chi chia sẻ.

Sau khi khám xong, chị được bác sĩ tư vấn đưa con ra trung tâm dịch tễ để kiểm tra về các mũi tiêm phòng uốn ván hoặc phòng dại do động vật cào cắn.

"Tôi đưa con ra 70 Nguyễn Chí Thanh, được tư vấn là chưa thấy phát hiện dấu hiệu dại của khỉ trên cơ thể người, may là khỉ mới cào chứ không cắn… Và được các bác sĩ bảo theo dõi con trong 2 tuần", chị Chi cho hay.

b8869ffca5f8aba15993.jpg


Về nguồn gốc của "vị khách không mời mà đến", chị Chi giải thích: "Khu vực nhà tôi còn nhiều vườn cây rậm rạp, mặc dù ban công có rào chắn nhưng bên cạnh có cây mít. Rất có thể khỉ đã leo qua cây mít rồi chui vào cửa phòng tầng 2 nơi cháu tôi đang trông bé".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top