Nghe hơi sốc nhưng mà má ơi, hoá ra ma cà rồng không chỉ có trong phim đâu các bạn ơi!
Chúng mình vẫn hay nhìn thấy ma cà rồng trong phim, tiểu thuyết hay series TV như những sinh vật ngầu lòi, lạnh lùng mà lại quyến rũ đến lạ. Nhưng ngoài đời thực thì... ôi thôi, khác xa hẳn những gì tụi mình tưởng tượng luôn á! Không có gì siêu nhiên hay ma mị cả, chỉ là có những con người "không bình thường" với sự ám ảnh kì dị về máu người đến mức rợn người thôi
**Ma cà rồng ở Hanover**
Sinh năm 1879 ở Hanover, Đức, Fritz Haarmann lớn lên với cái biệt danh đáng sợ "ma cà rồng ở Hanover" vì hàng loạt tội ác kinh hoàng hắn gây ra. Sau khi phục vụ quân đội hồi còn trẻ, hắn bị bắt vì tội lạm dụng tình dục trẻ em rồi được đưa vào trung tâm tâm thần. Nhưng mà Fritz đã trốn được và chạy sang Thụy Sĩ, nơi những tội ác của hắn càng trở nên tởm lợm hơn.
Ban đầu Fritz chỉ sống lang thang ngoài đường và làm mấy chuyện vặt vãnh để kiếm sống thôi. Nhưng sau đó hắn được cảnh sát thuê làm người báo tin (wtf sao lại thuê ), và đây chính là cơ hội vàng để Fritz dụ những người gặp trên đường về nhà rồi... ra tay.
Vào đầu những năm 1920, Fritz chính thức trở thành "ma cà rồng" thực thụ khi dùng răng cắn vào cổ nạn nhân để hút máu luôn! Khi cảnh sát tìm thấy các nạn nhân, họ còn phát hiện thêm tới 20 thi thể khác tại chỗ ở của hắn nữa. Toà án kết luận hắn giết 24 người, nhưng nhiều người tin con số thực tế còn hơn 50 nữa kìa. Trong lời khai, Fritz thừa nhận đã ăn thịt nạn nhân và còn BÁN cho người khác nữa (OMG ). Sau khi bị xử tử, não của tên sát nhân này được gửi cho các nhà khoa học nghiên cứu.
**Ma cà rồng ở London**
Lớn lên trong một giáo phái Kito cực kỳ nghiêm khắc ở Anh, John George Haigh dần bị ám ảnh nặng về hình ảnh đóng đinh và chuyện "tích năng lượng trong máu". Đầu những năm 40 thế kỷ trước, John bắt đầu có những ảo giác kỳ quặc, trong đó có việc tự uống... nước tiểu của mình (eww ). Một ảo giác khác thuyết phục John rằng hắn cần uống máu người để duy trì sức sống. Và để làm điều đó, hắn tự tạo ra một phòng thí nghiệm tại nhà để dụ nạn nhân về giết hại. John hút máu từ cơ thể họ để uống, còn phần thân thể thì thả vào axit sulfuric.
Cuối cùng John bị bắt khi đang đi bán những chiếc áo khoác làm từ da người (WTF ). Việc dùng axit để phá huỷ thi thể không hoàn toàn thành công vì cảnh sát vẫn tìm thấy các bộ phận cơ thể, chủ yếu là răng của nạn nhân tại nhà hắn. John bị kết tội giết 9 người và bị treo cổ vào tháng 8/1949.
**Ma cà rồng ở Sacramento**
Vào những năm 50 thế kỷ trước, Richard Trenton Chase tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng đã có đầy đủ dấu hiệu của một kẻ giết người hàng loạt rồi. Hắn mê lửa và thích giết các sinh vật nhỏ. Nội tạng của những con vật này được trộn với coca cola để Richard uống luôn . Năm 1975, hắn bị cho là tâm thần sau khi tự tiêm máu thỏ vào tĩnh mạch mình. Ngay cả khi được giám sát chặt chẽ, Richard vẫn bắt chim bay qua rồi giết, bôi máu lên mặt cực kỳ kinh dị. Lúc này mọi người ở bệnh viện gọi hắn là "Dracula".
Richard sau đó được mẹ đón về nhà chăm sóc. Năm 1978, hắn đã bắn chết mẹ ruột và kéo thi thể vào phòng ngủ, tiếp tục đâm và bôi máu đầy tay mặt mình. Rồi Richard uống máu của bà bằng chiếc cốc ăn sữa chua. Thói quen giết động vật tiếp tục khi hắn mua hai con chó từ hàng xóm rồi uống máu chúng. Vài ngày sau, hắn đột nhập vào một căn nhà giết hai đứa trẻ cùng người mẹ và người trông trẻ. Richard uống máu của họ, ăn nội tạng lũ trẻ và mang một phần máu về nhà uống dần
Cảnh sát khi ập vào nhà hắn thực sự bị sốc vì máu phủ đầy mọi thứ. Tủ lạnh còn chứa đầy các bộ phận cơ thể người khiến cảnh sát ngỡ ngàng. Richard bị kết tội giết 6 người và bị xử tử trong phòng hơi ngạt. Tuy nhiên hắn đã tự tử trước đó bằng cách uống một lượng lớn thuốc chống trầm cảm.
Nguồn: soha.vn