Sau trận đấu, Sir Alex Ferguson giận tím mặt luôn với ông trọng tài á
Jan Vertonghen và Gareth Bale mỗi người "xé lưới" một bàn, giúp Tottenham dẫn 2-0 ngon lành trước khi về giờ giải lao. Sang hiệp 2, Luis Nani tỉnh táo dứt điểm gỡ lại 1 bàn cho M.U, nhưng ngay sau đó Clint Dempsey lại "dội gáo nước lạnh" vào hy vọng mong manh của đội chủ nhà bằng bàn thắng thứ 3 cho Spurs
Chỉ một phút sau, Shinji Kagawa nhận bóng từ van Persie và sút cực chuẩn, lại rút ngắn tỷ số cho "Quỷ đỏ" thêm lần nữa. Thế nhưng đó cũng là tất cả những gì các học trò của Ferguson làm được rồi
Sau trận đấu, ông thầy người Scotland này không có gì để chê về cách chơi của các học trò trong nửa cuối trận, nhưng lại "nổi đóa" với tổ trọng tài, đặc biệt là việc họ cho bù giờ... quá ít, khiến "Quỷ đỏ" mất mất luôn vài phút quý giá
"Họ chỉ cho có 4 phút bù giờ thôi. Đây là hành động phá nát trận đấu luôn, nó khiến M.U mất đi biết bao cơ hội ghi bàn", Sir Alex bức xúc phát biểu. "Trận này có tới 6 lần thay người, chỉ riêng cái đó cũng ngốn mất 4 phút rồi. Chưa kể thủ môn Tottenham còn "câu giờ" thêm 2-3 phút nữa mỗi lần cầm bóng. Ai cũng thấy hết mà. Thật buồn cười khi đã 2012 rồi mà các trọng tài vẫn không kiểm soát nổi thời gian trận đấu"
Về phần trình diễn của các cầu thủ M.U, Sir Alex nhận xét: "Hiệp 1 chúng tôi chưa vào trận và liên tục bị dồn ép. Tuy nhiên nửa sau thì tuyệt vời lắm. Các học trò đã cố hết sức để có điểm nhưng không thành. Tôi nghĩ chúng tôi hơi kém may mắn thôi"
Nguồn: soha.vn