TitSky9033
New member
Vòng 8 Premier League sắp đến là lúc Man Utd chính thức bước vào 3 tuần "địa ngục" rồi các bạn ơi Liên tục phải đụng độ toàn hàng khủng mà lại mất luôn cả 2 trung vệ chính Harry Maguire và Raphael Varane. Xin chào nỗi đau!
Cuối tuần này Premier League comeback sau khi nghỉ thi đấu cho các đội tuyển quốc gia, và phải nói là loạt trận này căng muốn xỉu Spotlight chính là màn đối đầu giữa Leicester City và Man Utd tại King Power.
Leicester năm nay mở màn khá tệ thật, chỉ ăn được 2/7 trận và đang nằm loanh quanh hạng 13. Nhưng mà đừng coi thường nhé, họ vẫn là đối thủ cực kỳ khó chơi với M.U, nhất là khi Jamie Vardy đang lên đỉnh phong độ
Trận này cũng đánh dấu M.U chính thức lao vào 3 tuần "bão táp" với lịch thi đấu được xem là khó nhất mùa này luôn. Quỷ đỏ sẽ phải lần lượt gặp Leicester, Liverpool, Tottenham, Man City và Atalanta (tận 2 lần á) trước khi các đội tuyển quốc gia tập trung vào giữa tháng 11.
Vấn đề là M.U giờ đang kẹt lắm các bạn ạ! Phong độ đang xuống dốc không phanh mà lại mất cả 2 trung vệ chủ lực Maguire và Varane vì chấn thương 3 trận gần nhất ở giải quốc nội toàn không thắng (hòa 1, thua 2). Thua West Ham rồi bị loại ở Carabao Cup. Xong lại thua Aston Villa phút cuối và bị Everton cầm hòa ở Premier League nữa chứ.
Lúc có hàng thủ ngon nhất mà M.U còn không ổn định, giờ mất Maguire lẫn Varane thì đội bóng của HLV Ole Solskjaer đang đối mặt với thử thách khó nhất từ đầu mùa luôn rồi Vượt qua được giai đoạn này thì sẽ có cơ hội bứt phá đấy, còn không thì lại chìm vào khủng hoảng một lần nữa dưới thời Solskjaer thôi.
Trong khi M.U đang "khóc thét" thì mấy ông lớn khác lại dễ thở phết nhé! Liverpool chỉ cần tiếp Watford, Man City gặp "con mồi" yêu thích Burnley, còn Chelsea làm khách của Brentford.
Watford vừa mới thay tướng đột ngột, khó có thể tạo bất ngờ tại Anfield - nơi Liverpool đang chơi siêu phê. Tương tự, Burnley liên tục bị Man City hủy diệt trong các lần gặp gần đây. Từ đầu mùa đến giờ Burnley chưa thắng trận nào, nên khả năng thoát thua ở Etihad gần như bằng 0
Cuối cùng là Chelsea - đội khó đoán nhất vì Brentford đang chơi cực hay. Đội bóng mới lên hạng này có một trong những hàng thủ chắc chắn nhất giải luôn đó. Vừa rồi họ cầm hòa Liverpool và thắng West Ham trong 2 trận gần nhất. Nếu The Blues không tỉnh táo là mất điểm và mất luôn ngôi đầu bảng đấy
Các trận khác cũng hay không kém! Arsenal có cơ hội lấy lại mạch thắng khi tiếp Crystal Palace. Đặc biệt là lần đầu tiên Patrick Vieira trở lại Emirates với tư cách HLV đối thủ của Arsenal. Cuộc đấu trí giữa ông và Mikel Arteta chắc chắn sẽ làm cộng đồng Pháo thủ tranh cãi sôi nổi đây
Cuối cùng, trận Newcastle vs Tottenham cũng đáng để mắt lắm! Newcastle vừa mới có cuộc chuyển giao lịch sử khi về tay Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia, trở thành CLB giàu nhất thế giới luôn á Xem thầy trò Steve Bruce sẽ phản ứng thế nào với sự thay đổi này thật sự rất đáng mong chờ!
Nguồn: soha.vn