M.U "Quỷ đỏ": Xui xẻo hay thật sự xuống dốc?

5c41fd98481ba29fc9ca.jpg


Hội fan lạc quan thì cứ nghĩ M.U vừa rồi chỉ đang gặp thời kỳ "xui số" chứ không phải đang xuống dốc đâu nha!

Nhưng mà những trận thua gần đây cho thấy "Quỷ đỏ" đang gặp nạn thật sự về nhân sự rồi. Quá nhiều cầu thủ chấn thương, rồi lại thêm một số trụ cột bỗng dưng sa sút phong độ, khiến Sir Alex Ferguson gần như không đủ người để tung ra đội hình mạnh nhất trong những trận must-win. Dù bây giờ chưa ai dám nói M.U hết cơ hội bảo vệ ngôi vương, nhưng nếu cứ phập phù thế này thì ngày thầy trò ông Ferguson phải "đầu hàng" Man City sẽ không còn xa đâu.

Những trận thua chẳng ai ngờ tới

M.U tuy mạnh nhưng cũng không đến mức "bất khả chiến bại", song những trận thua từ đầu mùa đến giờ đã bộc lộ sự bấp bênh trong đội hình lẫn tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Tính từ đó đến giờ, M.U thua tổng cộng 5 trận trên mọi đấu trường. Ngoài trận thua Man City với tỷ số "khủng khiếp" 1-6 còn có vài lý do để bào chữa, thì các trận còn lại đều là thất bại trước những đội yếu hơn. Đó là trận thua Crystal Palace bị loại khỏi Carling Cup, rồi thua Basel phải bye bye Champions League, và gần đây nhất là 2 trận thua liên tiếp ở Premier League trước Blackburn và Newcastle khiến M.U rớt xuống sau lưng Man City.

a452a22d62066b09dabf.jpg


Sự sa sút về tâm lý thể hiện rõ nhất ở trận thua Newcastle. Có thể nói trận đấu "out of control" ngay từ đầu hiệp 2 khi Yohan Cabaye nâng tỷ số lên 2-0 cho Newcastle. Từ đó, các cầu thủ M.U thi đấu với tâm lý "chấp nhận thua" luôn. Chưa bao giờ "Quỷ đỏ" bỏ cuộc sớm đến thế cả! Ông Ferguson giờ phải vừa xử lý vấn đề tâm lý vừa củng cố lực lượng. Khoảng cách với Man City lúc này chỉ mới 3 điểm thôi, nhưng có thể đó là cái hố mà M.U không thể lấp nổi từ giờ đến cuối mùa rồi.

Cần gấp một leader ở tuyến giữa

Giờ nhìn đâu trong đội hình M.U cũng thấy lỗ hổng chết người. Không có Nemanja Vidic, Rio Ferdinand sa sút đáng lo, Jonny Evans chấn thương, Chris Smalling vẫn chưa khỏi bệnh - khu vực phòng ngự trung tâm của M.U lúc này dễ vỡ lắm! Chưa kể Rafael và Fabio vẫn chưa thể thi đấu bình thường trở lại. Chỉ có Patrice Evra là còn lành lặn nên coi như Sir Alex đang "chấp" các đối thủ cả hàng thủ luôn.

Tuy nhiên, điều khó fix nhất của Sir Alex lúc này là tuyến giữa. Anderson đã comeback khi vào sân thay người trong trận đấu với Newcastle. Thế nhưng Anderson không phải kiểu cầu thủ có thể xoay chuyển trận đấu - anh chỉ chơi hay khi bên cạnh là những người đang on form thôi.

Lúc này, Ryan Giggs, Nani, Park Ji Sung đều không ở trạng thái đó cả, điều này thể hiện rõ qua việc hai tiền vệ trung tâm Cheick Tiote và Cabaye của Newcastle hoàn toàn vượt trội so với các tiền vệ của M.U. Khi Tom Cleverley vẫn chưa thể ra sân và Phil Jones phải chơi ở vai trò trung vệ, ông Ferguson không còn cách nào khác ngoài việc phải tăng cường tuyến giữa với một tiền vệ đẳng cấp cao.

Cũng không thể chỉ vì trận thua Newcastle mà nói hàng công M.U yếu đi. Wayne Rooney đã bắt đầu tìm lại cảm hứng ghi bàn, Dimitar Berbatov và Danny Welbeck cũng vậy. Javier Hernandez tuy chưa ghi bàn nào từ tháng 11/2011 đến giờ, nhưng ai cũng biết anh chưa hồi phục hoàn toàn. Dù Macheda đã được cho mượn và Michael Owen vẫn chưa khỏe thì ông Ferguson vẫn còn trong tay những chân sút nguy hiểm. Vấn đề chỉ là tuyến tiền vệ có tạo ra đủ cơ hội để các tiền đạo này ghi bàn hay không mà thôi. ⚽

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top