M.U cố tình thắng xấu xấu để giữ sức cho Champions League đây mà

MunCoco797

New member
e2c20ddae5b90f2aaabb.jpg


Dạo này hội fan M.U có thể hơi ức chế tí, nhưng với HLV Jose Mourinho thì chiến thắng "xấu xí" trước Southampton cuối tuần qua lại là chiêu chuẩn bị cực đỉnh cho trận làm khách đến sân CSKA Moskva tại Champions League đó nha!

Tại St Mary, M.U mở tỷ số từ giữa hiệp một rồi, nhưng sau đó họ cứ chùng xuống và chỉ biết gồng mình chống đỡ những đợt tấn công của đội chủ nhà trong hiệp hai thôi. Nhìn mà thót tim á!

THỰC DỤNG NHƯNG MÀ HỢP LÝ NHA MỌI NGƯỜI

Rõ ràng đây không phải là phong thái của một đội bóng đang cân cả Premier League kể từ đầu mùa, nhưng Mourinho chủ đích làm vậy đấy, và đó là sự thực dụng hợp lý trong giai đoạn mà Quỷ đỏ phải trải qua lịch đấu dày đặc như hiện tại ấy mà.

Không bùng nổ như Man City hay Chelsea ở cùng vòng đấu, M.U củng cố vị trí của mình bằng một chiến thắng tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa. Cái sự "xấu xí" đó đã giúp M.U thắng 5/6 vòng đấu đó nha, đồng thời đó cũng là trận sạch lưới thứ 5 của họ ở Premier League mùa này. Tính trên mọi mặt trận thì họ đã trải qua 8 trận bất bại liên tiếp rồi (7 thắng, 1 hòa) - xịn sò chưa!

00997510c8911b3f218c.jpg


Lukaku là cậu ghi bàn duy nhất của trận đấu, nhưng chiến thắng này được build trên nền tảng siêu vững của hàng phòng ngự nha. Herrera, một tiền vệ giàu tính chiến đấu, được tung vào thay Juan Mata. Sau đó, cả Chris Smalling và Daley Blind được tung vào sân trong 15 phút cuối. Quỷ đỏ kết thúc trận đấu với 6 hậu vệ, và thậm chí có lúc cả 8, 9, 10 cầu thủ lui về bảo vệ khung thành luôn ấy. Phil Jones thi đấu như một chiến binh thực sự, Eric Bailly vẫn chắc như đinh, và cứ nhìn pha lui về truy cản không khác gì một hậu vệ của Marcus Rashford là đủ thấy ý thức phòng ngự của M.U clear đến mức nào rồi! ️

Với Mourinho thì chiến thắng này ngọt lắm luôn và nó khiến ông liên tưởng đến chức vô địch đầu tiên cùng Chelsea năm 2005. Trong khi Ashley Young thừa nhận đây "không phải chiến thắng kiểu M.U", thì Mourinho chẳng có gì phải thấy xấu hổ cả. Ông nhấn mạnh rằng dù phong thái khác nhau, nhưng phần thưởng cho M.U ở trận này cũng chẳng khác gì những chiến thắng 4-0 trước Everton và West Ham đâu nha!

745291757facc2506d78.jpg


Mùa trước M.U hòa đến 15 trận tại Premier League á, và chỉ có hai chiến thắng với tỷ số 1-0 thôi (1 trong số đó là trên sân khách, gặp Hull City hồi tháng 8/2016). Hơn ai hết thì Mourinho hiểu rõ giá trị của những trận thắng xấu xí này. Mauricio Pellegrino, dù khá tiếc nuối vì không kiếm nổi một điểm, cũng phải đồng tình với vị đồng nghiệp. "Không phải lúc nào bạn cũng có thể chơi đẹp được. Cầu thủ ở những đội bóng hay nhất thế giới đều phải adapt với nhiều tình huống", ông nhận xét.

SẴN SÀNG CHIẾN MỌI THÁCH THỨC NHÉ

M.U đang có nhiều hơn cùng kỳ mùa trước 4 điểm, và quan trọng hơn, họ dường như đang lấy lại vibe của nhà vô địch rồi đó – thứ hào quang đã lẩn tránh họ kể từ khi Sir Alex về hưu năm 2013 ấy. Cái cách M.U bảo vệ chiến thắng trước Southampton khác hẳn 5 tháng trước, khi họ hài lòng với trận hòa 0-0. Tất nhiên họ cũng hú vía đấy, nhất là ở tình huống Fellaini phải phá bóng sau cú đánh đầu của Oriol Romeu, nhưng cảm giác mong manh thì không có nha!

Chiến thắng "xấu xấu" của M.U, thật ra cũng là một cách để họ chuẩn bị tinh thần cho một tháng Mười còn gian khó hơn, với những đối thủ như Liverpool, Benfica và Tottenham đang chờ sẵn. Việc họ chùng xuống trong hiệp hai cũng là một cách để tích lũy thể lực cho chuyến đi dài tới Moskva vào giữa tuần này. CSKA Moskva không phải đội bóng quá mạnh, nhưng làm khách trên một sân đấu xa nhà, với điều kiện thời tiết khác hẳn sẽ mang đến ít nhiều thách thức đấy!

87d7ab1fe0692b0145f6.jpg


Có một điều mà Mourinho hẳn khá tự hào, đó là cách dùng người của mình. Trong kế hoạch chinh phục vinh quang của mình, niềm tin của ông đang được trao cho Jones, Fellaini, Young và đội trưởng Antonio Valencia. Cách đây không lâu, phần lớn trong số này từng bị coi là "hết thời" rồi cơ đấy!

Tất nhiên không thể bỏ qua đóng góp cực lớn của Nemanja Matic trong vai trò "mỏ neo", hay sự xuất sắc của Henrikh Mkhitaryan trong vai trò cầu nối tấn công nữa. Đúng là M.U đang nhớ Paul Pogba (cậu ấy có thể phải nghỉ hết năm rồi ), nhưng Herrera đang thay thế khá ổn vai trò của anh ấy mà. Trong khi đó, Lukaku vẫn ghi bàn đều đặn, với 8 bàn sau 8 trận luôn!

Ngay cả những huyền thoại như Eric Cantona, Ruud van Nistelrooy hay Zlatan Ibrahimovic cũng không đạt tới con số đó nhanh vậy đâu nha! Chính Mourinho cũng surprise: "Tôi biết cậu ấy sẽ ghi bàn cho chúng tôi nhiều hơn Everton hay West Brom, đó là logic. Nhưng chính tôi cũng không nghĩ cậu ấy sẽ 'nổ' từ trận này qua trận khác như vậy".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top