Lynk Lee: "Phẫu thuật mà không hát được nữa thì mình cũng ok thôi"

debf787c57bdb6a81f5c.webp


Chị em ơi, Lynk Lee vừa có những chia sẻ chạm tim lắm đó! Điều mà cô nàng tự hào nhất năm qua chính là được sống đúng với con người thật của mình, được làm những việc mình yêu thích. Tuy dịch Covid có ảnh hưởng đến kế hoạch phẫu thuật hoàn thiện bản thân, nhưng giọng ca "Buồn thì cứ khóc đi" vẫn cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mình đang có.

Lynk Lee tâm sự rằng đây là một cuộc sống hoàn toàn mới với những cơ hội mới mẻ. Điều hạnh phúc nhất là luôn có gia đình ở bên cạnh, nên dù có đau đớn thế nào thì cũng đáng giá hết á!

590469f697859058c9c2.jpg


Năm qua có gì đáng tự hào và chưa vừa lòng nhỉ?

"Năm vừa rồi đáng nhớ lắm luôn! Điều Linh tự hào nhất là được làm chính mình, làm những gì mình thích, cảm giác tuyệt vời và hạnh phúc vô cùng. Còn chưa hài lòng thì có lẽ là vì dịch bệnh nên chưa thể hoàn thiện bản thân, có nhiều thứ Linh muốn nhưng vẫn chưa thực hiện được."

Thay đổi bản thân giúp Lynk Lee cảm nhận như cuộc sống mới hoàn toàn bắt đầu, khác hẳn với cuộc sống cũ. Về việc có phải đánh đổi điều gì không, cô nàng khẳng định: "Linh nghĩ không phải mất đi cái gì cả. Những gì mà Linh quyết định thì không bao giờ hối hận." Ngầu quá đi mất!

Có lo sợ khi độ hot giảm sút không?

"Linh chẳng lo lắng điều gì cả, vì mình không có mục đích gì khi công khai chuyện này. Linh không ngờ là mọi người lại quan tâm nhiều đến vậy. Những điều mà Linh chia sẻ được rất nhiều người đồng cảm."

Sau khi thay đổi, điều tiêu cực có lẽ là những lời miệt thị về ngoại hình và giới tính. Đến giờ, những điều đó vẫn còn, tuy có hạn chế hơn khi mọi người đã chấp nhận Linh nhiều hơn rồi.

3fd9d77567c5f41e1072.jpg


Chuyện body shaming thì sao?

Đây là vấn đề mà rất nhiều bạn trẻ đang phải đối mặt đúng không nào? Lynk Lee có lời khuyên cực chất: "Xấu hay đẹp không phải là cái tội. Nó chẳng phải là thứ để đánh giá người khác, quan trọng là người ta sống như thế nào. Với những lời bình luận như vậy, mình nên bỏ qua, vì mình sống không phải vì họ. Những tiêu cực đó chẳng giúp ích được gì cho mình. Chúng ta phải tập làm quen và phớt lờ để sống với tinh thần tích cực hơn."

Đúng rồi! Cứ bỏ ngoài tai hết mấy comment toxic đi thôi! ‍♀️

Vấn đề dây thanh quản có ảnh hưởng gì không?

"Dạo gần đây, Linh mới thấy tình trạng này nặng hơn vì càng ngày giọng càng khàn. Khi hát cao độ, Linh không thể lên được như trước. Sau khi đi khám bác sĩ, Linh mới biết mình bị u nang dây thanh quản."

Nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng Lynk Lee cho biết điều này không quá nguy hiểm, phẫu thuật xong sẽ hết. Vẫn hát được, chỉ là hơi khàn hơn thôi!

e799de1a9b0a79bfa318.jpg


Chấp nhận đánh đổi giọng hát để phẫu thuật - liệu có mạo hiểm quá?

"Linh thấy việc này rất bình thường, chẳng phải mạo hiểm gì cả. Vì nếu mà Linh không làm thì sẽ cảm thấy hối hận. Linh chấp nhận làm tất cả những gì mình thích. Kể cả quyết định chuyển giới, Linh cũng chưa hề hối hận và với giọng hát cũng vậy."

Để có được giọng nói hợp với con người hiện tại của mình hơn, Lynk Lee sẵn sàng đánh đổi. "Có thể Linh không hát được nữa thì cũng chấp nhận. Nếu như mình không làm thì làm sao biết được cuộc sống bản thân thay đổi ra sao."

Wow, quyết tâm và dũng cảm thật sự! ✨

Mong muốn trong thời gian tới?

"Linh chỉ mong hoàn tất chuyện phẫu thuật. Linh mong là hết dịch để có thể thực hiện, nhất là phẫu thuật giọng. Khi phẫu thuật giọng xong, Linh có ít nhất một năm để quay trở lại với âm nhạc. Trong năm nay, nếu kịp thì Linh cũng hát các sáng tác mới của mình. Hy vọng là mọi thứ suôn sẻ để Linh sớm quay trở lại với khán giả."

Chúc Lynk Lee sớm thực hiện được ước mơ của mình nhé! Cầu mong mọi thứ đều suôn sẻ!

5c5ed9c6632b15fc6fde.jpg


ec2c04cc1010fda83300.jpg


bce2230a4813c2356b88.jpg


cc05329fb7ed1570c230.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top