BongCheOfficial
New member
Chỉ xuất hiện 5 phút nhưng nữ chúa của Đảo Gấu trong "Game of Thrones" đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ bằng độ chất chơi của mình
(Bài viết có spoil nội dung phim nha mọi người)
Sau năm mùa lên sóng, Game of Thrones thực sự là một hiện tượng đỉnh của chóp trong dòng phim truyền hình với lượng fan khủng khiếp. Độ cuồng dành cho series này lớn đến mức tạo ra cả núi trào lưu phát điên vì các nhân vật như Tyrion, Mẹ Rồng, Jon Snow hay Hodor. Đặc biệt có những người chỉ lên màn ảnh với thời lượng siêu nhỏ cũng đủ khiến dân tình phát sốt. Một trong số đó là Lyanna Mormont, sau tập vừa rồi, nữ chúa 10 tuổi này đã được cộng đồng mạng nhất loạt "phong thánh" luôn
Chỉ cần 5 phút để trở thành nhà lãnh đạo giỏi hơn Daenerys (thật ra Mẹ Rồng còn đang bận tán tỉnh anh nhà giàu đi xe lăn trong "Me Before You" )
Tiểu sử của nhân vật này khá ngắn gọn. Cô bé được đặt tên theo Lyanna Stark, em gái của Eddard Stark. Mẹ của Lyanna Mormont là Maege Mormont, nữ chúa Đảo Gấu từng sát cánh cùng Robb Stark trong cuộc Nam tiến. Theo đúng gia phả, cô bé là em họ của "Lord Friendzone" Jorah Mormont đang tung hoành bên kia bờ đại dương.
Khí khái ngời ngời, rạng rỡ như vầng thái dương
Đầu mùa 6, Maege được xác nhận đã qua đời, dù không rõ là tử nạn trong sự kiện Huyết Hôn hay ở đâu. Thế nên Lyanna phải tiếp quản cương vị của mẹ mình khi chỉ mới 10 tuổi thôi. Truyền thống gia đình cùng việc phải gánh vác trọng trách từ bé đã rèn luyện cho Lyanna Mormont sự cương nghị. Khi Stannis gửi thư yêu cầu hỗ trợ, cô đã đáp lời thẳng thừng rằng Đảo Gấu chỉ phục tùng duy nhất nhà Stark mà thôi.
Lý lẽ sắc bén khiến hai anh em Jon Snow - Sansa Stark cứng họng
Tới mùa 6, Lyanna là lãnh đạo đầu tiên được Jon Snow ghé thăm trong nỗ lực lôi kéo các chư hầu miền Bắc. Bằng lập luận sắc bén, cô đã hoàn toàn đánh bại các lý lẽ của Jon Snow và Sansa Stark. Theo đó, Lyanna cho rằng Jon Snow là con hoang còn Sansa là con dâu nhà Bolton, nên không có quyền gì bắt cô phục mệnh cả.
Đảo Gấu vẫn trung thành với nhà Stark
Chỉ đến khi Davos Seaworth mềm mỏng thuyết phục, Lyanna mới dần xuôi theo. Theo Hiệp Sĩ Củ Hành, trận chiến thật sự không phải giữa các gia tộc, mà là giữa người sống và lũ Bóng Trắng, và một miền Bắc chia rẽ sẽ không thể chống nổi Dạ Vương. Cuối cùng Lyanna chỉ đồng ý cấp cho Jon Snow… 62 người, nhưng đây vẫn là một sự bổ sung cực kì đáng giá cho quân đoàn Jon Snow. Nữ chúa Đảo Gấu cũng thân chinh dẫn đầu những người này khi Jon hành quân về khu trại cũ của Stannis.
Jon Snow thất thần khi nghe con số này...
…nhưng Davos đã lập tức trấn an
Với độ lì lợm cùng phong thái bất phàm của mình, Lyanna đã nhanh chóng khiến mọi người phát cuồng. Hình ảnh mạnh mẽ của cô bé tạo ra sự khác biệt so với không ít nhân vật nữ có phần mềm mỏng từ đầu series đến giờ. Trạc tuổi nhau nhưng Lyanna cũng hoàn toàn vượt trội Rickon Stark, đứa con út của nhà Stark vừa lọt vào tay Ramsay. Hãy cùng điểm qua những màn chém gió "ảo tung chảo" của các fan Game of Thrones dành cho hiện tượng mạng mới này nhé:
Lyanna sinh năm 290, khiến mùa đông phải chùn bước thêm 10 năm nữa mới dám đến
Nước mắt của Lyanna chữa lành bệnh vảy xám, chẳng may là cô không bao giờ khóc cả
Lũ quái vật dưới giường của Lyanna cũng phải sợ cô
"Thanh Kiếm Buổi Sáng" Arthur Dayne cũng không có cửa với Lyanna. Ông là một trong những hiệp sĩ giỏi nhất Westeros và từng "hành" Eddard Stark trong mấy tập trước
Lyanna đếm đến vô cực, hai lần. Một câu "chém gió" theo phong cách Chuck Norris
Nguồn: kenh14.vn