Lý Trí An: Tiếng vỗ tay của khán giả là liều "hưng phấn" đỉnh nhất! ✨

79191c0869b783db559a.webp


cad85becdbf2290b8260.jpg


Đó là cảm xúc của Lý Trí An (năm thứ hai, trường ĐH RMIT TP. HCM) mỗi lần được đứng trên sân khấu biểu diễn violin trước khán giả. Nghe xong ai cũng phải gật gù: real quá!

Lối đi song song: Vừa đam mê vừa "an toàn"

Năm 2015, Trí An bỗng "mở mang tầm mắt" với violin. Chuyện là cậu tình cờ xem MV Crystallize của nữ nghệ sĩ Lindsey Stirling: "Âm nhạc của cô ấy đẹp và ấn tượng lắm luôn! Đó là thứ âm nhạc khác biệt hoàn toàn. Việc chơi violin kết hợp với nhảy tạo nên nét độc đáo riêng. Càng xem nhiều MV của Lindsey Stirling, mình càng muốn chơi violin đến phát điên. Sau kỳ thi vào 10, mình được ba mẹ thưởng cho cây đàn violin đầu tiên. Lúc đó sung sướng không tả nổi luôn!"

Dù đam mê nghệ thuật, nhưng Trí An lại theo học chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn tại trường ĐH RMIT. Chia sẻ về việc "học trái kèo" này, An giải thích: "Vào kỳ thi đại học năm 2019, mình cũng có ý định đăng ký thi các trường âm nhạc như Nhạc viện TP. HCM. Nhưng mà do tự học nhạc nên mình không tự tin lắm về việc đáp ứng những tiêu chuẩn nhạc lý siêu gắt của Nhạc viện. Thêm nữa, gia đình không ủng hộ vì nhà mình chưa có ai hoạt động nghệ thuật cả. Vì vậy, mình quyết định học ngành kinh doanh cho chắc ăn. Tuy nhiên, mình vẫn theo đuổi song song vì hiện tại mình thấy cũng có nhiều nghệ sĩ vừa hoạt động âm nhạc lại vừa kinh doanh đỉnh của chóp mà".

Dù không cho con theo học âm nhạc chính quy, nhưng gia đình Trí An vẫn cho phép cậu đi biểu diễn violin song song với việc học ở trường. Việc biểu diễn giúp An kiếm được một khoản thu nhập khá ổn áp đó nha! Chàng sinh viên cho biết, cậu sẽ chơi violin theo định hướng nghệ sĩ tự do. "Nhờ có cơ hội đi đây đó biểu diễn, mình được gặp gỡ nhiều tiền bối từ Nhạc viện cũng như học hỏi thêm nhiều kiến thức về âm nhạc", An chia sẻ.

fc2a60531031ef87c54b.jpg


Đến với violin, chàng trai trẻ không chỉ muốn được thoải mái chơi những bài nhạc như thần tượng Lindsey Stirling, An còn mong muốn đem tiếng đàn đến gần hơn với sân khấu và khán giả. Vibe nghệ sĩ thực thụ đây rồi!

Hành trình 5 năm "cháy" hết mình với đam mê

Cây đàn violin đã gắn liền với những năm THPT của Trí An. An chia sẻ: "Ngôi trường Mạc Đĩnh Chi là nơi giúp mình ngày một level up. Một trong những dấu mốc lớn của mình là được đứng trong hội trường và biểu diễn cho một sự kiện của trường. Lúc đó, tiếng vỗ tay của khán giả thực sự khiến mình sung sướng phát điên luôn!"

b149c74ab5f7c70cee88.jpg


Sau khoảng thời gian chơi độc tấu, Trí An nhận ra ý nghĩa của việc chơi nhạc cùng nhau. Vì thế, nhóm nhạc HUMM cũng đã ra đời vào năm 2020. An kể: "HUMM đánh dấu định hướng hoạt động nghệ thuật mới của mình, đó là được tham gia phối khí những bài hát của nhóm và chơi nhạc cùng nhau. Ở những buổi biểu diễn đầu tiên, khi khán giả lần đầu biết đến âm nhạc của HUMM, họ bảo đó là thứ âm nhạc mà họ đã tìm kiếm từ lâu rồi. Điều này khiến HUMM vui và motivated lắm luôn, cứ muốn cống hiến cho nghệ thuật mãi thôi!"

Trí An cùng hai thành viên khác trong HUMM là Châu Nhi (vocalist) và Thái Bùi (guitarist) từng tham gia chương trình "100 giây rực rỡ" (VTV3) với tiết mục "Đưa cơm cho mẹ đi cày". Cơ duyên ấy cũng giúp An và hai người bạn quen biết nhau để lập nên HUMM sau này – duyên số thật sự! "Trước nhất, violin giúp mình được làm công việc mình đam mê, đồng thời đem lại một khoản thu nhập tốt. Điều quan trọng hơn hết là việc mình được thể hiện bản thân bằng âm nhạc. Nhờ violin, mình được thể hiện cá tính, phong cách biểu diễn và nhận được sự đón nhận từ khán giả", An bày tỏ.

24911b7b500db7e37746.jpg


Theo An, chuyển động nhịp nhàng của cơ thể trong khi chơi violin là một yếu tố quan trọng để tạo nên tính thẩm mỹ. Đôi tay mềm mại, uyển chuyển cùng thần thái tập trung sẽ khiến phần biểu diễn trở nên pro hơn hẳn!

Nói về khó khăn trong hành trình theo đuổi đam mê, An tâm sự: "Những ngày đầu tập đàn, mình nhận không ít bình luận tiêu cực nên buồn lắm luôn. Mỗi lần như vậy, mình phải học cách bình tĩnh đối diện, tiếp tục cố gắng để chứng minh khả năng. Mình cũng gặp khó khăn trong việc thể hiện ý tưởng âm nhạc cho người khác hiểu. Do đó, mình chủ động học thêm các nhạc cụ khác như piano, guitar… và trau dồi kiến thức nhạc lý để tự do thể hiện ý tưởng của mình một cách rõ ràng qua bản nhạc". Đúng là phải vượt qua nhiều thứ mới thành công được!

"Chân trời tự do trong âm nhạc" - Vibe sáng tạo lên ngôi!

"Cuối năm 2020, mình nhận ra một sở thích mới, đó là việc viết bản phối các nhạc cụ (violin, cello, sáo và piano). Lúc đó, mình như tìm thấy một chân trời tự do trong âm nhạc – việc kết hợp đa dạng các khí cụ với nhau bằng nhiều cách. Nhờ vậy, mình được thể hiện âm nhạc của riêng mình chứ không chỉ biểu diễn sáng tác của nghệ sĩ khác. Hiện tại, mình, Thái Bùi (guitarist) và Xuân Huy (beatboxer) đảm nhiệm phối khí cho các sáng tác của chị Châu Nhi trong HUMM".

78b77d4afde52285643d.jpg


4a1c22f33086b1a918b7.jpg


d82d81e96e7356583878.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top