Nói đến chuyện chuyển thể truyện Kim Dung, hẳn không ai quên được màn so kè nhan sắc "cực gắt" giữa Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi đâu nhé! Hai chị đẹp này đều từng hóa thân thành hai nữ thần võ lâm huyền thoại là Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên, nhưng ở những thời điểm khác nhau. Sự trùng hợp này đã khiến netizen mãi mãi "đem ra so" mỗi khi nhắc đến những hình tượng kinh điển của màn ảnh võ hiệp.
Lý Nhược Đồng xuất hiện với Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp năm 1995, sau đó tiếp tục đóng Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ năm 1997. Vẻ đẹp thanh lãnh, gương mặt ít biểu cảm nhưng thần thái thoát tục đã giúp chị nhanh chóng trở thành hình mẫu khó thay thế. Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng đặc biệt được yêu thích bởi sự lạnh lùng bên ngoài nhưng "nội tâm sâu sắc" bên trong, chuẩn kiểu nhân vật dần biết yêu và hy sinh luôn!
Còn Lưu Diệc Phi thì lại đi theo lộ trình khác hẳn. Cô nàng đóng Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ năm 2003 khi còn rất trẻ, rồi mới đảm nhận Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Hiệp Lữ năm 2006. Cả hai vai diễn đều khai thác triệt để visual "xịn xò" của nữ diễn viên. Từ gương mặt thanh tú, vẻ đẹp trong trẻo đến khí chất mong manh như tiên nữ hạ phàm khiến cô được khán giả phong tặng biệt danh "Thần tiên tỷ tỷ" luôn rồi!
Nếu chỉ xét Tiểu Long Nữ thôi thì cuộc tranh luận giữa hai người này gần như "không hồi kết" mất. Lý Nhược Đồng có lợi thế về chiều sâu diễn xuất và sự tiết chế biểu cảm, khiến nhân vật mang vẻ đẹp lạnh lùng, trưởng thành vibe cực mạnh. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi lại gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trẻ trung, thanh khiết, gần với hình dung của nhiều độc giả về một Tiểu Long Nữ bước ra từ trang sách.
Còn ở vai Vương Ngữ Yên, Lưu Diệc Phi lại có phần "ăn điểm" hơn về sức ảnh hưởng. Vai diễn năm 2003 chính là một trong những bước ngoặt đầu sự nghiệp, giúp tên tuổi cô nàng được biết đến rộng rãi. Hình tượng Vương Ngữ Yên dịu dàng, mong manh cũng trở thành "bàn đạp" để Lưu Diệc Phi tiếp tục chinh phục Tiểu Long Nữ chỉ vài năm sau đó.
Tuy nhiên mà, Lý Nhược Đồng cũng chẳng hề "chịu thua" đâu nha! Vương Ngữ Yên của chị mang vẻ đẹp trưởng thành và trầm tĩnh hơn, trong khi Tiểu Long Nữ lại trở thành vai diễn gắn bó mạnh mẽ với tên tuổi. Hai nhân vật tưởng như có ngoại hình tương đồng nhưng qua cách thể hiện của Lý Nhược Đồng vẫn có những sắc thái riêng "chanh sả" lắm đó!
Thực tế thì không thể khẳng định Lý Nhược Đồng hay Lưu Diệc Phi "flop" ở vai nào cả. Lưu Diệc Phi từng bị nhận xét diễn xuất còn non khi mới vào nghề, nhưng khí chất và ngoại hình đã giúp cô tạo dấu ấn riêng. Lý Nhược Đồng cũng chịu áp lực khi bị đặt cạnh các phiên bản khác, song khả năng diễn xuất tiết chế giúp chị giữ được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả.
Điểm thú vị nhất là hai nữ diễn viên không thực sự là "đối thủ" của nhau đâu! Họ đại diện cho hai thế hệ màn ảnh và hai cách diễn giải khác nhau về mỹ nhân Kim Dung mà. Nếu Lý Nhược Đồng được nhớ đến với Tiểu Long Nữ kinh điển thì Lưu Diệc Phi lại sở hữu Vương Ngữ Yên và Tiểu Long Nữ gắn liền với danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ" đình đám.
Sau bao nhiêu năm, cuộc so sánh vẫn chưa có hồi kết. Nhưng có lẽ chính việc cả hai đều để lại dấu ấn sâu đậm ở cùng hai nhân vật mới khiến Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi trở thành hai cái tên đặc biệt trong lịch sử phim Kim Dung. Ai cũng đẹp, ai cũng "xịn", thế nên tranh luận mãi cũng vô nghĩa thôi!
Nguồn: saostar.vn