Nói đến những nữ thần màn ảnh võ hiệp, không thể không nhắc đến Lý Nhược Đồng - chị đẹp để lại dấu ấn cực mạnh trong các tác phẩm chuyển thể Kim Dung. Điểm đặc biệt là chị từng "đu" luôn hai vai mỹ nhân huyền thoại: Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp 1995 và Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ 1997. Tuy cùng sở hữu visual thanh thoát thần tiên, nhưng hai nhân vật này lại có tính cách, khả năng và cách yêu hoàn toàn khác biệt luôn nha!
Tiểu Long Nữ - Nữ cao thủ lạnh lùng
Năm 1995, Lý Nhược Đồng hóa thân Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp, đóng cặp cùng Cổ Thiên Lạc. Đây chính là vai diễn đưa tên tuổi chị gắn chặt với màn ảnh Kim Dung luôn đó!
Tiểu Long Nữ xuất thân từ Cổ Mộ phái, sống tách biệt với thế tục và gần như không care những quy tắc thông thường của giang hồ. Chị có tính cách lạnh lùng, ít khi bộc lộ cảm xúc nhưng bên trong lại là người sâu sắc và cực kỳ chung thủy.
Khác với nhiều mỹ nhân chỉ đóng vai "bình hoa di động" đứng sau nam chính, Tiểu Long Nữ là cao thủ thật sự nhen! Chị sở hữu nhiều tuyệt kỹ của Cổ Mộ phái, có khả năng đối đầu với những nhân vật hàng đầu võ lâm và nhiều lần trực tiếp bảo vệ Dương Quá.
Lý Nhược Đồng không cần quá nhiều biểu cảm mạnh để tạo sức hút. Ánh mắt bình thản, gương mặt thanh tú cùng tạo hình áo trắng giúp chị xây dựng một Tiểu Long Nữ vừa xa cách vừa thoát tục. Hình tượng này đến giờ vẫn thường được nhắc đến khi mọi người nói về những Tiểu Long Nữ kinh điển nhất đấy!
Vương Ngữ Yên - Nàng "Google võ công" dịu dàng
Nếu Tiểu Long Nữ là cao thủ có thể tự mình lao vào những trận chiến sinh tử, thì Vương Ngữ Yên lại gần như đối lập hoàn toàn. Chị có visual xinh đẹp, trí nhớ và kiến thức đáng kinh ngạc về võ học nhưng bản thân lại... không giỏi đánh nhau
Vương Ngữ Yên có thể quan sát chiêu thức, nhận biết nguồn gốc và chỉ ra cách hóa giải nhiều môn võ công. Tuy nhiên, khi thực sự gặp nguy hiểm, chị thường phải nhờ người khác ra tay. Chính nghịch lý "biết rất nhiều nhưng không thể tự mình combat" khiến nhân vật này trở thành một mỹ nhân đặc biệt của Kim Dung.
Trong chuyện tình cảm, Vương Ngữ Yên cũng khác hẳn Tiểu Long Nữ. Chị dành tình cảm sâu đậm cho Mộ Dung Phục trong thời gian dài, trong khi Đoàn Dự luôn âm thầm theo đuổi. Hành trình tình cảm của nhân vật vì thế nhiều drama và biến động hơn hẳn.
Điểm đáng nói là Lý Nhược Đồng không tạo ra hai nhân vật giống nhau dù cùng mang vẻ đẹp thanh lãnh. Với Tiểu Long Nữ, chị thiên về sự lạnh lùng, tĩnh tại và khí chất cao thủ. Với Vương Ngữ Yên, nữ diễn viên lại thể hiện sự mềm mại, dịu dàng và có phần mong manh.
Hai vai diễn liên tiếp cũng giúp Lý Nhược Đồng flex khả năng biến hóa trong cùng một vũ trụ nhân vật. Nếu Tiểu Long Nữ khiến khán giả nhớ đến hình ảnh "cô cô" áo trắng thoát tục, Vương Ngữ Yên lại gắn với danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ" của Thiên Long Bát Bộ.
Đặc biệt, việc một nữ diễn viên đảm nhận cả hai vai càng thú vị bởi trong nguyên tác, Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên vốn có mối liên hệ về dung mạo. Kim Dung từng mô tả hai người có nét tương đồng, khiến việc Lý Nhược Đồng xuất hiện trong cả hai vai tạo nên sự liên kết rất riêng.
Nguồn: saostar.vn