Lý Nhã Kỳ xúc động trao quà cựu chiến binh trước thềm Đại lễ 30/4

0b8234c8fe830da9f341.webp


Chuẩn bị chào đón kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2025), Lý Nhã Kỳ đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (thị trấn Long Hải, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu)

Không phải kiểu trao quà rồi về, chị đẹp đã dành hẳn thời gian để thăm hỏi, động viên và mang đến những phần quà ý nghĩa cho các cựu binh, người có công với cách mạng đang được chăm sóc tại đây. Hành động này thực sự thể hiện tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" đậm chất truyền thống dân tộc mình!

03a68ce7109d0ce2947e.jpg


Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất từ lâu đã trở thành mái nhà chung ấm áp cho hàng trăm thương, bệnh binh nặng - những người vẫn còn mang trên mình dấu tích của chiến tranh, những con người có công lao to lớn với đất nước.

Trong không khí cả nước đang hướng về Đại lễ 30/4, sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ cùng đoàn của cô thật sự mang đến năng lượng tích cực và sự sẻ chia chân thành. Điểm đáng yêu là cô không vội vàng mà dành trọn thời gian đi từng phòng, thăm hỏi từng giường bệnh.

5c1e078dd5cd6299af22.jpg


Lý Nhã Kỳ ân cần hỏi thăm sức khỏe từng cụ ông, cụ bà, ngồi lắng nghe những câu chuyện về một thời hoa lửa, những kỷ niệm hào hùng nhưng cũng đầy gian khổ, mất mát. Có những khoảnh khắc cô phải lặng người khi nghe các cô, các chú kể về những trận đánh ác liệt, về những người đồng đội đã ngã xuống, về những vết thương vẫn còn đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi

f7775ebb699443f8f972.jpg


dfa3a0c9c154fa1dc6af.jpg


Cô tâm sự: "Con thật sự vô cùng xúc động và biết ơn khi được gặp gỡ, trò chuyện cùng các cô, các chú, các bác tại đây. Nhìn thấy các cô chú bác, dù mang trong mình thương tật, vẫn giữ tinh thần lạc quan, kiên cường, thế hệ trẻ chúng con càng thêm khâm phục và tự nhủ phải sống sao cho xứng đáng. Đại lễ 30/4 là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, để tri ân và không bao giờ quên công lao to lớn đó".

90380f3d40c0c1b7adef.jpg


Những phần quà được Lý Nhã Kỳ và team chuẩn bị siêu chu đáo, thể hiện sự quan tâm thiết thực đến từng chi tiết nhỏ. Tuy giá trị vật chất có thể không quá to, nhưng ý nghĩa tinh thần mà nó mang lại thì vô cùng đáng quý ❤️

3da77bfcadd8fe74d7c0.jpg


Trong dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), chuyến đi này như một lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, về trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ và phát huy thành quả cách mạng. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với những người đã có công với nước - một đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mình.

e5c88d3259c67131500d.jpg


Fun fact: Lý Nhã Kỳ có cha là liệt sĩ Trần Ngọc Lý, một chiến sĩ đặc công Rừng Sác. Có lẽ vì thế mà cô luôn nhiệt tình với các hoạt động từ thiện hướng về cộng đồng, đặc biệt là các chương trình tri ân những người có công với cách mạng và hỗ trợ các gia đình chính sách

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top