Ai mà ngờ được chị đẹp Lý Nhã Kỳ có ngày "lột xác" thành biểu tượng thời trang đỉnh cao của showbiz Việt như bây giờ đúng không nè!
Lùi về 8 năm trước (khoảng 2010), Lý Nhã Kỳ vẫn còn là diễn viên không được biết đến nhiều trong showbiz. Có lẽ vì thế mà style thời trang của chị lúc đó khá là... tự do, theo sở thích cá nhân chứ chưa nghĩ đến việc chiều lòng công chúng lắm
Hồi đó hay thấy Lý Nhã Kỳ diện những bộ đồ cầu kỳ lắm decorator, nhìn hơi sến sẩm và quê một tí, không có định hướng rõ ràng. Nhìn chị giống như đang cosplay hơn là mặc đồ thời trang ấy, nên về mặt thẩm mỹ thì hơi... khó nói
Thời kỳ đó Lý Nhã Kỳ mê style makeup lòe loẹt, thích mặc đồ màu mè theo phong cách kẹo ngọt, còn đội cả những bộ tóc giả to sụ nhìn rối não luôn á. Không ít lần công chúng phải "giật mình" và "bội thực" trước phong cách công chúa màu hồng của chị đẹp này đó
Mỗi lần xuất hiện, Lý Nhã Kỳ thường khiến công chúng "hoảng hốt" vì sự khác thường và kì lạ trong phong cách ăn mặc của mình
Trông cô như đang tham gia một buổi cosplay nào đó
Và không ít lần Lý Nhã Kỳ tự dìm hàng mình bởi sự xuề xòa trong việc phối đồ
Sau khi nhận về nhiều phản hồi (chắc cũng hơi gắt đó ), Lý Nhã Kỳ đã chịu khó thay đổi bản thân và nỗ lực hẳn hoi. Chị bắt đầu makeup nhẹ nhàng hơn, ăn mặc đơn giản và lịch sự hơn hẳn.
Thậm chí Lý Nhã Kỳ còn "lên đời" tìm đến các nhãn hiệu thời trang lớn để đặt hàng luôn. Chị tự sắm cho mình những bộ cánh cao cấp, giá "trên trời" nữa kìa!
Tuy nhiên giai đoạn này, Lý Nhã Kỳ vẫn đang "lạc lối", chưa tìm ra được style chuẩn cho mình. Nhìn vẫn khá bình thường và chưa có dấu ấn riêng rõ rệt lắm
Lý Nhã Kỳ đã biết cách trang điểm dễ chịu và ăn mặc đơn giản hơn
Cô cũng biết chọn những bộ cánh đắt tiền, nhưng chưa tạo được dấu ấn riêng
Kể từ khi làm Đại sứ du lịch Việt Nam, Lý Nhã Kỳ mới thật sự bắt đầu có định hướng rõ ràng về gu thời trang. Chị bắt đầu biết chọn đồ hàng hiệu từ các nhà mốt đình đám, makeup đậm nhưng không lòe loẹt kiểu trước nữa.
Năm 2013 được xem là cột mốc khủng nhất đánh dấu sự "glow up" trong phong cách thời trang của Lý Nhã Kỳ, khi chị tham dự Liên hoan phim Cannes. Chị đã hoàn toàn bỏ lại quá khứ nhạt nhòa, sến sẩm để lột xác thành một quý cô sang chảnh, lộng lẫy
Từ sự kiện này, chị chính thức gia nhập hội "celebrate trên thảm đỏ" rồi nha!
Lý Nhã Kỳ chịu chơi diện váy 2 tỷ đồng tới dự Cannes 2013
Lý Nhã Kỳ chọn cho mình phong cách thời trang Vintage, nhưng không phải kiểu tối giản đâu, mà là quý phái với những bộ đồ mang đậm chất cổ điển. Chị đặc biệt mê đồ ren thêu công phu, tỉ mỉ, vì nó toát lên vibe nữ tính, quyến rũ mà vẫn thanh lịch hết nấc
Phong cách này thể hiện đúng khí chất chị muốn hướng tới - một doanh nhân thành công, thường xuyên gặp gỡ giới thượng lưu và các ông trùm tài phiệt.
Lý Nhã Kỳ đặc biệt ưa chuộng đồ ren
Chúng toát lên sự nữ tính, thanh lịch của cô
Để tạo nên sự quý phái, xa hoa, Lý Nhã Kỳ chọn những trang phục hơi cầu kỳ một chút. Nhưng trong cái cầu kỳ đó lại là những nét tinh tế, thanh thoát, giúp toát lên đẳng cấp của một chị đại thượng lưu. Điều này chứng tỏ chị đã học hỏi và đầu tư nghiêm túc, mới có kiến thức thời trang và gu thẩm mỹ cao thế này được
Nguồn: soha.vn