Nhắc đến những ông hoàng võ thuật huyền thoại của màn ảnh Hoa ngữ thì Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan là cặp đôi luôn được gọi tên cùng nhau. Hai anh này nổi tiếng ầm ầm nhờ những màn đấu võ đỉnh cao, tốc độ mãn nhãn, kỹ thuật xịn xò, tạo nên những cuộc đối đầu kinh điển mà ai cũng phải gật gù công nhận
Thế nhưng đằng sau những cú đấm cú đá đẹp mắt kia lại là những khoảnh khắc "hiểm hóc" khiến Chân Tử Đan không biết bao nhiêu lần phải đối mặt với nguy hiểm thật sự. Điều đặc biệt là trong cả hai lần hợp tác cách nhau tận một thập kỷ, anh đều bị Lý Liên Kiệt vô tình "đánh bay" vùng mặt luôn á
Lần 1: Hoàng Phi Hồng 2 năm 1992 - Máu chảy ròng ròng
Năm 1992, bộ phim Hoàng Phi Hồng 2: Nam Nhi Tự Cường đã đưa hai ngôi sao võ thuật này lần đầu tiên đứng chung khung hình trong một màn tỷ thí cực căng. Lý Liên Kiệt vào vai Hoàng Phi Hồng, còn Chân Tử Đan hóa thân thành Nạp Lan Nguyên Thuật.
Để tạo ra những pha giao đấu chân thực nhất, hai anh này đã thực hiện rất nhiều động tác có độ khó cao siêu. Trong một cảnh quay, Lý Liên Kiệt được treo lơ lửng trên cao, cầm cây sào tre to tướng tấn công từ trên xuống, trong khi Chân Tử Đan ở dưới phải chống đỡ liên tục.
Sau hàng chục lần ra đòn, một cú vung tay ngoài dự tính đã khiến cây sào quét ngang qua vùng chân mày của Chân Tử Đan luôn. Vết thương làm máu chảy ròng ròng, anh phải lập tức đến bệnh viện cấp cứu và khâu tận 6-7 mũi đấy
Nhưng mà phải công nhận là tinh thần của anh xịn quá, chỉ một ngày sau Chân Tử Đan đã quay lại phim trường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Với anh, sự cố đó không thể nào làm quá trình sản xuất phải dừng lại được!
Lần 2: Anh Hùng năm 2002 - Combo đủ cả hai bên mặt
Mười năm sau, hai người tái ngộ trong siêu phẩm Anh Hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Khán giả tiếp tục được chiêm ngưỡng màn so tài giữa họ, lần này với kiếm thuật được dàn dựng công phu hết cỡ.
Cảnh quay chỉ kéo dài vài phút trên màn ảnh nhưng đoàn phim phải mất khoảng ba tuần để hoàn thiện đấy nhé. Hai diễn viên thực hiện liên tục hàng chục động tác trong một lần quay. Khi màn giao đấu gần đi đến hồi kết, ở khoảng chiêu thứ 48 hoặc 49, Lý Liên Kiệt lại một lần nữa lỡ tay để kiếm đạo cụ sượt qua mặt Chân Tử Đan. Anh phải lùi lại sau cú đánh, trong khi Lý Liên Kiệt cũng lập tức nhận ra đồng nghiệp bị thương rồi
Plot twist: Không drama mà còn cười được luôn
Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt là cách Chân Tử Đan nhìn nhận hai tai nạn này. Thay vì trách móc hay giận dỗi người bạn diễn, anh lại biến những sự cố nguy hiểm thành một kỷ niệm hài hước cực kỳ. Nam diễn viên từng nói vui rằng 10 năm trước Lý Liên Kiệt đánh trúng một bên mặt, đến Anh Hùng lại trúng nốt bên còn lại - đúng chuẩn "công bằng" luôn
Hai lần bị thương không phải bằng chứng cho thấy sự bất cẩn, mà cho thấy mức độ khắc nghiệt của những cảnh võ thuật từng được thực hiện trước thời đại kỹ xảo CGI phát triển như bây giờ. Đằng sau vài phút mãn nhãn trên màn ảnh là hàng tuần tập luyện, vô số lần diễn lại và cả những rủi ro "máu me" mà diễn viên phải đối mặt.
Nguồn: saostar.vn