Nghe xong vụ này mà tức nghẹn cổ quá trời! Triệu Văn Thắng (sinh năm 1970, sống ở xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đã ra tay sát hại chính con trai mình rồi chôn giấu xác khiến cả vùng phẫn nộ tột độ
Plot twist là trước đó, mọi người vẫn nghĩ Thắng là người ngoan hiền, chịu khó làm lụng, không ham rượu chè cờ bạc gì cả. Vậy mà...
Diễn biến vụ án gây sốc
Chuyện bắt đầu từ ngày 8/9, Thắng cãi nhau với anh trai là Triệu Văn Sầu (sinh 1968) vì chuyện tranh chấp đất đai.
Sáng 9/9, đang chuẩn bị đi làm thì cháu Triệu Văn G. (sinh 2010, 5 tuổi) khóc ré lên đòi theo bố. Chỉ vì đang tức về chuyện cãi nhau với anh trai, hắn đã dùng dao chém con trai rồi mang xác lên đồi sau nhà (cách khoảng 60m) chôn giấu
Thấy cháu G. mất tích bí ẩn, gia đình lục tung khắp nơi không thấy, đến sáng 11/9 mới báo công an xã Ngọc Linh.
Công an vào cuộc, hắn lộ hết bài
Ông Vũ Đức Thiện – Trưởng Công an xã Ngọc Linh kể lại: "Sau khi nhận được thông tin từ người nhà cháu G. cũng như những biểu hiện bất thường của Triệu Văn Thắng, chúng tôi đã cử lực lượng vào cuộc.
Lúc công an đến, hắn đang trốn trong rừng. Nhận thấy nhiều điểm khả nghi, chúng tôi triệu tập Thắng về trụ sở UBND xã làm việc.
Tại đây, Thắng quanh co khai báo lung tung. Nhưng trước sự truy vấn gắt gao, hắn khai cho con cùng lên rừng, con bị ngã vào lưỡi dao và tử vong, rồi mai táng ở bên bờ suối.
Thấy lời khai nhiều khuất tất, chúng tôi đã báo cáo lên công an huyện Vị Xuyên và công an tỉnh Hà Giang để thụ lý điều tra."
Lý lịch "trong sạch" của kẻ hung thủ
Theo kết quả điều tra, năm 2007 Thắng lấy chị Phàn Thị H. (sinh 1982, ở xã Tân Thành, huyện Bắc Quang), có làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Sinh được cháu G. được 3 tháng thì vợ bỏ đi.
Khi cháu G. 3 tuổi, vì cuộc sống khó khăn, một mình không thể vừa làm vừa nuôi con, Thắng đưa con về ở với mẹ đẻ là bà Chương Thị Nghiệp. Từ đó, Thắng và anh trai thường xuyên mâu thuẫn về chuyện đất đai.
Ông Vũ Đức Thiện nhận xét: "Từ ngày trở về địa phương, tuy không có việc làm ổn định, nhưng Thắng rất chịu khó, ai thuê gì làm nấy, thỉnh thoảng lên rừng làm nương cùng anh em. Hắn cũng không gây chuyện gì, không rượu chè, cờ bạc. Vụ việc chém con trai là hết sức tàn nhẫn!"
Nguyên nhân sâu xa
Ông Triệu Văn Đì - Trưởng thôn Ngọc Quang cho biết thêm: "Gia đình Thắng có 11 anh em, y là thứ 3. Lấy vợ rồi ở rể, mới đây mới quay về ở cùng mẹ trong căn nhà nhỏ của anh trai.
Trước đây, Thắng có đám ruộng nhưng trước khi ở rể đã bán cho người trong họ. Nay về địa phương, Thắng xin anh trai một ít đất làm nhà ở riêng nhưng anh không cho.
Rất có thể bực chuyện xin đất anh không cho, đang tức trong người, con lại khóc đòi theo nên y không kiềm chế được và gây ra vụ việc đau lòng này."
Nguồn: soha.vn