Ly hôn 7 năm rồi mà vẫn bị chồng cũ đánh vì có người yêu mới, chị em ơi là chị em!

BiCute646

New member
ba9c7465022e6c7d1610.jpg


Ối giời ơi, chuyện tưởng như phim mà lại có thật đời nè! Một chị gái ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vừa bị chồng cũ ập vào cửa hàng đánh tơi bời chỉ vì... có bồ mới. Mà các bạn ơi, họ đã ly hôn được 7 năm rồi đấy nhé!

Theo lời kể của nạn nhân, lý do anh chồng cũ nổi điên là vì anh ta nghĩ rằng tài sản đã chia khi ly hôn giờ "sẽ rơi vào tay người đàn ông khác". Rồi trong cơn ghen tuông (???), anh ta quyết định dùng bạo lực để "đòi lại công bằng" cho bản thân. Toxic masculinity at its finest luôn!

fd563f8dfe51dcea8cf9.jpg


Camera an ninh ghi lại cảnh anh chồng cũ xông vào cửa hàng trái cây của chị, đóng cửa lại rồi dùng cái ổ khóa sắt đánh đập nạn nhân. Tội nghiệp chị quá trời! May mà chị kịp báo cảnh sát.

Nhưng mà drama chưa dừng lại ở đó đâu. Cảnh sát có can thiệp và tạm giữ anh chồng cũ... trong 24 giờ thôi á! 24 giờ ơi là 24 giờ?! Hình phạt nhẹ nhàng thế này khiến netizen và chị nạn nhân đều bức xúc cực độ.

Khi sự việc viral khắp mạng xã hội, dân tình bắt đầu thả phẫn nộ: "Chỉ tạm giữ 24 giờ? Khó hiểu quá!", "24 giờ? Vết thương của cô ấy còn chưa lành", "Đã ly hôn 7 năm rồi mà vẫn không tha, cần có chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn chứ!", "Anh ta lẽ ra phải ngồi tù vì tội tấn công, gây thương tích!"...

Một chuyên gia xã hội học tại Đại học Bắc Kinh cũng lên tiếng: "Vụ việc này cho thấy chúng ta vẫn cần những biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực, ngay cả sau khi đã ly hôn. Cần có những hình phạt nghiêm khắc hơn để răn đe những hành vi bạo lực như thế này".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top