Câu chuyện này đang gây bão tranh cãi khắp MXH nè!
"Cách đây 1 năm, tôi và ex ly dị nhau. Lúc đó cả hai đều nghĩ lỗi thuộc về đứa còn lại và tin rằng sống một mình sẽ sướng hơn. Nhưng hôm trước 3 ngày, anh ấy bất thình lình gửi cho tôi một túi đồ. Tôi cũng lười mở, vứt luôn xuống gầm bàn. Mãi đến ngày thứ 3, khi mở ra xem thì tôi mới giật mình nhận ra có những thứ mà cả hai đứa đều sai bét rồi."
Đây là story mà chị Lý (tên đã đổi, ở Trung Quốc) chia sẻ trên mạng. Câu chuyện lập tức nhận về cả núi quan tâm, khơi lên hàng tá cuộc bàn luận sâu sắc về trách nhiệm làm cha mẹ và ý nghĩa thực sự của một gia đình.
Được biết, sau khi chia tay, chị Lý sống chung với cậu con trai 8 tuổi. Cuộc sống tuy là bận rộn vl nhưng chị luôn cố gắng lo cho con từ việc học đến ăn uống sinh hoạt, tự động viên bản thân phải làm một "single mom" chuẩn không cần chỉnh. Tuy nhiên, trong lòng chị vẫn còn giữ thù ex chồng, cho rằng anh ta chính là lý do khiến gia đình tan vỡ.
Cách đây vài hôm, chị nhận được một package từ ex chồng, bên ngoài không có note gì cả. Chị thẳng tay ném xuống gầm bàn vì nghĩ ex chắc cũng chẳng gửi được thứ gì xịn.
Ba ngày sau, lúc dọn nhà, chị tiện tay mở gói hàng ra xem. Bên trong là một đống giấy dày cộp, vài quyển sổ tay và một lá thư. Trong thư, ex chồng chị Lý viết: "Đây là những thứ anh đã ghi lại trong một năm qua, là những kỷ niệm của anh và con. Anh mong em đọc kỹ để hiểu con cần gì".
Chị Lý mở ra, bên trong là những dòng ghi chép về những lần ex chồng tâm sự cùng con, những bức tranh con vẽ, danh sách những điều con ước ao. Đặc biệt, có một bức thư con trai lén viết: "Con mong bố mẹ đừng cãi nhau nữa". Những dòng chữ ấy như đâm thẳng vào tim chị, nước mắt chị rơi không dứt.
Chị Lý kể rằng điều khiến chị đau lòng nhất là dòng chữ trong một bức vẽ của con trai: "Con mong bố mẹ có thể mỉm cười và ăn cơm cùng với con".
Chị chợt nhận ra rằng trong những lần cãi vã của chị và ex, người bị tổn thương nặng nhất chính là cậu con trai. Sau khi ly hôn, chị nghĩ rằng việc dốc hết tâm lực chăm con là đủ để bù đắp, nhưng hoá ra chị đã quên mất điều con cần nhất chính là tình yêu thương và sự gắn kết từ cả hai bên.
Theo các chuyên gia tâm lý, mối quan hệ giữa bố mẹ ảnh hưởng siêu to khổng lồ đến sự phát triển của trẻ. Ngay cả khi cha mẹ ly hôn, trẻ vẫn khao khát có một gia đình hòa thuận, nơi chúng cảm nhận được sự yêu thương và ổn định.
Câu chuyện của chị Lý đã gây ra nhiều cuộc tranh luận cực gắt. Nhiều người đồng cảm và chia sẻ những trải nghiệm tương tự, trong khi một số người bắt đầu nhìn lại những sai lầm trong việc nuôi dạy con của chính mình.
Việc giáo dục con không chỉ dừng lại ở việc lo ăn lo mặc, cũng không phải chỉ là trách nhiệm "nuôi lớn". Điều quan trọng hơn hết là hiểu được cảm xúc, mong muốn sâu xa của con và xây dựng một mối quan hệ tình cảm chặt chẽ với con.
Ly hôn không có nghĩa là khái niệm "gia đình" hết luôn đâu nhé. Cha mẹ vẫn là hai trụ cột tình cảm quan trọng nhất đối với trẻ. Nếu cha mẹ không thể giao tiếp và hợp tác với nhau, trẻ sẽ lớn lên với cảm giác bất an và thiếu thốn tình yêu thương, thậm chí mang theo những vết thương ấy đến khi trưởng thành.
**1. Gác lại định kiến, cùng tạo ra môi trường hòa thuận cho con**
Sau ly hôn, cha mẹ thường mang theo sự oán giận đối phương. Nhưng những cảm xúc toxic này cuối cùng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con cái. Thay vì bám víu vào những drama trong quá khứ, cha mẹ nên đặt lợi ích của con lên trên hết.
**2. Lắng nghe tiếng lòng của con**
Trẻ con có cách thể hiện mong muốn và cảm xúc rất riêng, đôi khi ẩn trong những câu nói, bức vẽ hoặc hành động nhỏ xíu. Cha mẹ cần tinh ý để nhận ra và đáp lại chúng một cách chân thành.
**3. Cha mẹ là tấm gương cho con**
Trẻ sẽ học cách yêu thương và giải quyết mâu thuẫn từ cách cha mẹ đối xử với nhau. Nếu cha mẹ chỉ biết căm ghét và chỉ trích nhau, trẻ sẽ khó phát triển một mô hình quan hệ healthy trong tương lai.
**4. Đặt trọng tâm vào tình cảm hơn là vật chất**
Dù cha mẹ có sống cùng nhau hay không, trẻ vẫn cần cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm từ cả hai phía, điều mà tiền bạc hay quà tặng không thể thay thế được.
Nguồn: kenh14.vn
"Cách đây 1 năm, tôi và ex ly dị nhau. Lúc đó cả hai đều nghĩ lỗi thuộc về đứa còn lại và tin rằng sống một mình sẽ sướng hơn. Nhưng hôm trước 3 ngày, anh ấy bất thình lình gửi cho tôi một túi đồ. Tôi cũng lười mở, vứt luôn xuống gầm bàn. Mãi đến ngày thứ 3, khi mở ra xem thì tôi mới giật mình nhận ra có những thứ mà cả hai đứa đều sai bét rồi."
Đây là story mà chị Lý (tên đã đổi, ở Trung Quốc) chia sẻ trên mạng. Câu chuyện lập tức nhận về cả núi quan tâm, khơi lên hàng tá cuộc bàn luận sâu sắc về trách nhiệm làm cha mẹ và ý nghĩa thực sự của một gia đình.
Được biết, sau khi chia tay, chị Lý sống chung với cậu con trai 8 tuổi. Cuộc sống tuy là bận rộn vl nhưng chị luôn cố gắng lo cho con từ việc học đến ăn uống sinh hoạt, tự động viên bản thân phải làm một "single mom" chuẩn không cần chỉnh. Tuy nhiên, trong lòng chị vẫn còn giữ thù ex chồng, cho rằng anh ta chính là lý do khiến gia đình tan vỡ.
Cách đây vài hôm, chị nhận được một package từ ex chồng, bên ngoài không có note gì cả. Chị thẳng tay ném xuống gầm bàn vì nghĩ ex chắc cũng chẳng gửi được thứ gì xịn.
Ba ngày sau, lúc dọn nhà, chị tiện tay mở gói hàng ra xem. Bên trong là một đống giấy dày cộp, vài quyển sổ tay và một lá thư. Trong thư, ex chồng chị Lý viết: "Đây là những thứ anh đã ghi lại trong một năm qua, là những kỷ niệm của anh và con. Anh mong em đọc kỹ để hiểu con cần gì".
Chị Lý mở ra, bên trong là những dòng ghi chép về những lần ex chồng tâm sự cùng con, những bức tranh con vẽ, danh sách những điều con ước ao. Đặc biệt, có một bức thư con trai lén viết: "Con mong bố mẹ đừng cãi nhau nữa". Những dòng chữ ấy như đâm thẳng vào tim chị, nước mắt chị rơi không dứt.
Chị Lý kể rằng điều khiến chị đau lòng nhất là dòng chữ trong một bức vẽ của con trai: "Con mong bố mẹ có thể mỉm cười và ăn cơm cùng với con".
Chị chợt nhận ra rằng trong những lần cãi vã của chị và ex, người bị tổn thương nặng nhất chính là cậu con trai. Sau khi ly hôn, chị nghĩ rằng việc dốc hết tâm lực chăm con là đủ để bù đắp, nhưng hoá ra chị đã quên mất điều con cần nhất chính là tình yêu thương và sự gắn kết từ cả hai bên.
Theo các chuyên gia tâm lý, mối quan hệ giữa bố mẹ ảnh hưởng siêu to khổng lồ đến sự phát triển của trẻ. Ngay cả khi cha mẹ ly hôn, trẻ vẫn khao khát có một gia đình hòa thuận, nơi chúng cảm nhận được sự yêu thương và ổn định.
Câu chuyện của chị Lý đã gây ra nhiều cuộc tranh luận cực gắt. Nhiều người đồng cảm và chia sẻ những trải nghiệm tương tự, trong khi một số người bắt đầu nhìn lại những sai lầm trong việc nuôi dạy con của chính mình.
Việc giáo dục con không chỉ dừng lại ở việc lo ăn lo mặc, cũng không phải chỉ là trách nhiệm "nuôi lớn". Điều quan trọng hơn hết là hiểu được cảm xúc, mong muốn sâu xa của con và xây dựng một mối quan hệ tình cảm chặt chẽ với con.
Ly hôn không có nghĩa là khái niệm "gia đình" hết luôn đâu nhé. Cha mẹ vẫn là hai trụ cột tình cảm quan trọng nhất đối với trẻ. Nếu cha mẹ không thể giao tiếp và hợp tác với nhau, trẻ sẽ lớn lên với cảm giác bất an và thiếu thốn tình yêu thương, thậm chí mang theo những vết thương ấy đến khi trưởng thành.
**1. Gác lại định kiến, cùng tạo ra môi trường hòa thuận cho con**
Sau ly hôn, cha mẹ thường mang theo sự oán giận đối phương. Nhưng những cảm xúc toxic này cuối cùng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con cái. Thay vì bám víu vào những drama trong quá khứ, cha mẹ nên đặt lợi ích của con lên trên hết.
**2. Lắng nghe tiếng lòng của con**
Trẻ con có cách thể hiện mong muốn và cảm xúc rất riêng, đôi khi ẩn trong những câu nói, bức vẽ hoặc hành động nhỏ xíu. Cha mẹ cần tinh ý để nhận ra và đáp lại chúng một cách chân thành.
**3. Cha mẹ là tấm gương cho con**
Trẻ sẽ học cách yêu thương và giải quyết mâu thuẫn từ cách cha mẹ đối xử với nhau. Nếu cha mẹ chỉ biết căm ghét và chỉ trích nhau, trẻ sẽ khó phát triển một mô hình quan hệ healthy trong tương lai.
**4. Đặt trọng tâm vào tình cảm hơn là vật chất**
Dù cha mẹ có sống cùng nhau hay không, trẻ vẫn cần cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm từ cả hai phía, điều mà tiền bạc hay quà tặng không thể thay thế được.
Nguồn: kenh14.vn