Chuyện căng đét giữa Iran và Ả Rập Saudi đang làm cho Trung Quốc không thể ngồi im được nữa rồi!
Drama bắt đầu khi lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei lên tiếng chỉ trích Ả Rập Saudi vụ xử tử giáo sĩ Sheikh Nimr al-Nimr hôm 1/1. Không chỉ có thế, hàng nghìn người biểu tình cực gắt ở Tehran còn tấn công và đốt luôn Đại sứ quán Saudi, khiến tình hình nóng ran lên cực mạnh.
Riyadh không phải dạng vừa đâu, họ liền cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran và ra lệnh đuổi các nhà ngoại giao Iran về nước ngay và luôn.
Sau đó, cả Bahrain cũng "đu theo trend" cắt quan hệ với Iran, còn Sudan thì trục xuất Đại sứ Iran ra khỏi nước luôn. Còn UAE thì "nhẹ tay" hơn chút, chỉ hạ cấp quan hệ thôi - chắc vì còn muốn giữ mối quan hệ thương mại đó.
Khi Trung Đông biến thành "bếp lửa" thế này, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đã đăng bài kêu gọi chính phủ không thể cứ "ngồi núi này trông núi nọ" được nữa đâu!
Tờ báo lo ngại rằng dù căng thẳng ở Trung Đông diễn ra ra sao, cũng sẽ làm giá dầu biến động theo hướng mà Bắc Kinh không muốn tẹo nào.
Thực tế là với lượng dầu khí mà Trung Quốc đang xài, họ không thể tự nhủ mình "không liên quan" đến Trung Đông được nữa rồi.
Hơn nữa, Trung Đông là điểm siêu quan trọng trong chiến lược "một vành đai, một con đường" của Trung Quốc, là điểm giao nhau của nhiều tuyến giao thông quốc tế cực kỳ quan trọng đó.
Hoàn Cầu so sánh luôn: một cuộc khủng hoảng chính trị dẫn đến thương mại tắc nghẽn ở Trung Đông có thể gây hậu quả nghiêm trọng như vụ cướp biển Somali năm xưa từng làm cả thế giới đau đầu.
Hiện giờ, Trung Quốc, Afghanistan, Tajikistan, Kazakhstan và Iran đã ký thỏa thuận xây dựng tuyến đường sắt xuyên suốt nối 5 nước. Đây là tuyến giao thông Đông-Tây, Á-Âu siêu quan trọng với Trung Quốc luôn.
Vì vậy, việc Iran cuốn vào drama ngoại giao với Ả Rập Saudi đồng nghĩa với việc Bắc Kinh có nguy cơ mất thị trường lớn, nguồn năng lượng và giao thông quan trọng.
Thêm nữa, theo Hoàn Cầu, khủng hoảng Trung Đông chẳng khác nào "đổ thêm dầu vào lửa", trong khi Trung Quốc vốn đã đau đầu với chuyện tổ chức khủng bố IS đào tạo, hỗ trợ các phần tử cực đoan ở miền Tây nước này rồi.
Trung Đông hóa "chảo lửa" thì với Trung Quốc "toàn thiệt chứ không lời gì cả" luôn.
Đồng thời, Hoàn Cầu còn lo ngại vì phần đóng góp của Trung Quốc cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã vượt quá 10% rồi.
Nói dễ hiểu là thế giới càng loạn nhiều chỗ thì Bắc Kinh càng phải "rút ví" ra nhiều hơn đó.
Nguồn: soha.vn