Hồi trước đây, Tổng thống Trump từng chill chill so sánh Covid-19 với cúm mùa thôi. Nhưng giờ thì khác rồi nha!
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã thấm thía được độ nguy hiểm của virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19, và điều này khiến ông phải đổi quan điểm 180 độ so với trước. Ngày xửa ngày xưa (chắc cũng mấy tuần trước thôi), ông còn nhẹ nhàng so sánh Covid-19 với cúm mùa cơ đấy.
"Tôi đã nghĩ và nhìn vào cách thức lây nhiễm, nó quá dễ lây nhiễm. Chưa ai từng thấy điều gì như thế này, khi mà một số lượng lớn người bất ngờ mắc bệnh chỉ vì sự có mặt của một người nào đó đã nhiễm virus", Tổng thống Trump chia sẻ vào ngày 1/4.
Khi được hỏi về người bạn thân (không tiện nêu tên) đang phải chiến đấu với Covid-19 mà ông Trump đã nhắc đến ít nhất 2 lần trong các cuộc họp trước đây, ông cho biết người bạn này đã rơi vào hôn mê rồi
"Nó [virus SARS-CoV-2] cho thấy sự nguy hiểm khi tác động tới một người nhất định nào đó vốn đã có các vấn đề khác [bệnh lý nền] và người bạn của tôi cũng thuộc nhóm này", ông Trump nói.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump khẳng định rằng, lý do khiến ông thay đổi quan điểm về Covid-19 là do các số liệu về dịch bệnh tại Mỹ hiện nay chứ không phải do tình trạng bệnh của người bạn của ông nha!
Nguồn: soha.vn