Ai là fan cứng của Harry Potter chắc hẳn đều biết Draco Malfoy và Harry Potter là cặp "oan gia ngõ hẹp" từ năm đầu tiên nhập học Hogwarts rồi đúng không nè?
Draco là típ người kiêu căng, tự tin thái quá vì xuất thân từ gia tộc Malfoy - một dòng dõi pháp sư thuần huyết giàu có và có tiếng tăm. Cha cậu ta - Lucius Malfoy cũng là người cực kỳ ngạo mạn, hay coi thường người khác. Chính vì thế không lạ gì khi Draco lớn lên với mindset cho rằng mình xịn hơn hẳn mọi người.
Nhưng mà vấn đề ở chỗ, Draco không bao giờ vượt qua được Harry trong bất kỳ chuyện gì cả. Vậy thì đây có phải lý do khiến cậu ta ghét Harry đến vậy không?
1. Draco ghét Harry vì... ghen tị và bị đối đầu
Nói thẳng luôn là Draco ghen tị với độ nổi tiếng và tài năng phép thuật của Harry đó các bạn ơi! Harry đã siêu famous từ khi mới sinh ra cho đến năm đầu nhập học Hogwarts, spotlight đổ dồn hết vào cậu ấy.
Mỗi lần Harry xuất hiện là mọi sự chú ý đều đổ về phía cậu. Lý do? Vì Harry là đứa trẻ duy nhất sống sót sau cuộc tấn công tàn khốc của chúa tể hắc ám Voldemort đó mà!
Draco còn tỏ ra khinh thường Harry khi nhận ra "đứa trẻ sống sót" này lại chỉ là một cậu bé bình thường, chơi thân với nhà Weasley và cả Hermione - người bị coi là "máu bùn", thay vì chơi với cậu - một người có địa vị cao hơn hẳn.
2. Beef giữa hai người bắt đầu ngay từ năm nhất nha!
Vào đầu năm học đầu tiên tại Hogwarts, Draco tự giới thiệu với Harry và mời kết bạn nhưng với thái độ ngạo mạn đến mức coi thường Ron luôn. Harry chứng kiến cách Draco đối xử với Ron thì hết muốn làm bạn liền rồi.
Từ đó trở đi, Draco cứ thích giễu cợt, trêu ghẹo và tìm cách hại Harry cùng hội bạn của cậu ấy. Drama kéo dài suốt mấy năm luôn á!
3. Plot twist: Con của Draco và Harry lại thành bestie
Tin vui là sự cạnh tranh giữa Draco Malfoy và Harry Potter không kéo dài đến thế hệ con cái nha! Bằng chứng là Scorpius Malfoy và Albus Potter lại là bạn thân của nhau vì cả hai đều vào ký túc xá Slytherin.
Nguồn: gamek.vn
Draco là típ người kiêu căng, tự tin thái quá vì xuất thân từ gia tộc Malfoy - một dòng dõi pháp sư thuần huyết giàu có và có tiếng tăm. Cha cậu ta - Lucius Malfoy cũng là người cực kỳ ngạo mạn, hay coi thường người khác. Chính vì thế không lạ gì khi Draco lớn lên với mindset cho rằng mình xịn hơn hẳn mọi người.
Nhưng mà vấn đề ở chỗ, Draco không bao giờ vượt qua được Harry trong bất kỳ chuyện gì cả. Vậy thì đây có phải lý do khiến cậu ta ghét Harry đến vậy không?
1. Draco ghét Harry vì... ghen tị và bị đối đầu
Nói thẳng luôn là Draco ghen tị với độ nổi tiếng và tài năng phép thuật của Harry đó các bạn ơi! Harry đã siêu famous từ khi mới sinh ra cho đến năm đầu nhập học Hogwarts, spotlight đổ dồn hết vào cậu ấy.
Mỗi lần Harry xuất hiện là mọi sự chú ý đều đổ về phía cậu. Lý do? Vì Harry là đứa trẻ duy nhất sống sót sau cuộc tấn công tàn khốc của chúa tể hắc ám Voldemort đó mà!
Draco còn tỏ ra khinh thường Harry khi nhận ra "đứa trẻ sống sót" này lại chỉ là một cậu bé bình thường, chơi thân với nhà Weasley và cả Hermione - người bị coi là "máu bùn", thay vì chơi với cậu - một người có địa vị cao hơn hẳn.
2. Beef giữa hai người bắt đầu ngay từ năm nhất nha!
Vào đầu năm học đầu tiên tại Hogwarts, Draco tự giới thiệu với Harry và mời kết bạn nhưng với thái độ ngạo mạn đến mức coi thường Ron luôn. Harry chứng kiến cách Draco đối xử với Ron thì hết muốn làm bạn liền rồi.
Từ đó trở đi, Draco cứ thích giễu cợt, trêu ghẹo và tìm cách hại Harry cùng hội bạn của cậu ấy. Drama kéo dài suốt mấy năm luôn á!
3. Plot twist: Con của Draco và Harry lại thành bestie
Tin vui là sự cạnh tranh giữa Draco Malfoy và Harry Potter không kéo dài đến thế hệ con cái nha! Bằng chứng là Scorpius Malfoy và Albus Potter lại là bạn thân của nhau vì cả hai đều vào ký túc xá Slytherin.
Nguồn: gamek.vn