Lý do Quyền Leo Daily không bỏ cuộc dù phiên live 150 tỷ gặp toàn drama

EchBobo5055

New member
Quốc Quyền đã không kìm được cảm xúc, khóc nức nở khi nhắc đến chuyện này luôn

Phiên livestream 6/6 huyền thoại nhà Quyền Leo Daily (Lã Quốc Quyền và Nguyễn Lan Anh) tuy đã khép lại từ lâu rồi nhưng mà giờ mới có những câu chuyện được bật mí, đặc biệt là trong tập 3 - tập mới nhất của chương trình Nghề Chủ Chốt nè. Nếu như tập 1-2 kể về quá trình chuẩn bị thì tập 3 này là toàn bộ hành trình diễn ra của màn livestream khủng, bao gồm cả lý do mà cặp vợ chồng "chiến thần" này không đầu hàng dù gặp cả núi trở ngại luôn á.

Sau khi kết thúc ngày livestream đầu tiên, vợ chồng Quyền Leo Daily phải nhờ bạn bè và nhãn hàng hỗ trợ lên LIVE để hai vợ chồng tranh thủ nghỉ ngơi tí. Con số doanh thu không được như mong đợi, lại còn vấp phải ý kiến trái chiều từ cư dân mạng nên tinh thần của cặp đôi cũng có phần "down" xuống nha.

d3fa748b638b69a3dfb2.png


Dù vậy, Quốc Quyền vẫn động viên vợ khi đang trên xe về nhà: "Ngày mai còn một ngày nữa mà. Mai mới là ngày quan trọng. Nói chung hôm nay chưa về được như kỳ vọng nhưng hôm nay mình bán khá đều với các nhãn hàng, ai cũng có số, ai cũng có đơn". Nghe mà thấy ấm lòng ghê

Có thể thấy Quốc Quyền luôn cố gắng giữ vững tinh thần, nỗ lực để ngày càng "level up" hơn trong công việc livestream nói riêng và các công việc khác nói chung. Tất nhiên mọi chuyện đều có lý do, lý do của anh xuất phát từ quá khứ cơ cực.

Ở tập 3 Nghề Chủ Chốt, khi phiên LIVE phải đối mặt với nhiều khó khăn, anh cũng tâm sự về thời gian vất vả trước đây: "Lúc đi học đại học, mình xin mẹ khoảng 6 triệu để đóng học phí thôi và mẹ bảo cũng phải bảo để mẹ xoay. Lúc đó rất khó khăn. Công việc mình làm đầu tiên là chạy bàn ở nhà hàng. Tại sao lại chọn chỗ đấy thì chỉ vì lý do duy nhất thôi, họ cho nhân viên ngủ lại. Mình biết là mình sẽ không có đủ tiền để đi thuê trọ. Ở đây một ngày là sẽ ăn hai bữa và đêm ngủ lại. Những cái ghế mà khách ngồi ăn ấy thì mình sẽ kê lại rồi ngủ trên đấy thôi". Nghe mà thương quá đi

"Lúc mình xuống Hà Nội thì mẹ mình gọi điện hỏi xuống đấy ổn không thì mình bảo ổn, rất ổn, công việc lẫn mọi người đều rất ổn. Thực ra nó không ổn nhưng mình sợ nói không ổn là mẹ sẽ lắng. Mình luôn muốn vượt qua bản thân mỗi ngày, luôn muốn cố gắng. Mình muốn ngày mai ngày kia ngày kìa của mình nó phải hơn ngày hôm nay".

Kể về quãng thời gian này, Quốc Quyền đã rơi nước mắt và phải xin lỗi mọi người vì sự xúc động của mình. Chắc ai xem cũng phải khóc theo luôn á

Những khó khăn trong quá khứ cũng chính là động lực, khiến vợ chồng Quyền Leo Daily "cháy hết mình" nhiều hơn nữa.

Trước đó ở tập 1, Quốc Quyền cũng vén màn quá khứ khó khăn, cuộc sống đầy biến cố của mình. Bố Quyền từng làm thầu xây dựng rất thành công, có khi chỉ đạo gần 200 người thợ với nhiều công trình lớn. Ngoài ra nhà anh cũng chăn nuôi quy mô lớn với 5000-7000 con gà, 2 ao cá luôn.

Đến năm Quyền học lớp 2 thì gia đình gặp biến cố, bố anh bị tai nạn chấn thương sọ não trong khi việc làm ăn vẫn còn dang dở, làm lớn thì vay mượn cũng lớn. Ngay lúc đó mẹ Quyền đã bán sạch mọi thứ trong nhà để cứu bố. Quá trình sau đó, nhà Quyền bắt đầu vòng xoáy vay mượn và trả nợ xoay vòng. Bố mẹ anh lại làm tất cả công việc có thể làm để trả nợ và rèn cho con trai thói quen lao động từ nhỏ, nhờ vậy mà Quốc Quyền mới có sự nỗ lực và niềm đam mê công việc như ngày hôm nay. Respect!

9c4425d0c1ebe5b2b4a9.jpg


0df612aa9944ec96ca0f.png


d4d29d7317037623daa0.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top