Lý do phản đối học thêm của 1 ông bố gây tranh cãi: "Thứ mua được bằng tiền thì không phải học vấn thực sự!"

Chill đi các bạn ơi, không biết từ khi nào mà các lớp học thêm mọc lên rần rần như nấm sau mưa, kéo theo luôn team phụ huynh lo lắng đủ kiểu.

*Đây là tâm sự của một ông bố tại Trung Quốc, sau khi được đăng lên mạng xã hội đã gây drama cực mạnh với đủ thứ ý kiến tranh cãi:

Giáo dục ngày nay không chỉ gây áp lực cho lũ trẻ mà còn cuốn cả team phụ huynh vào guồng quay ấy luôn. Học phí các lớp học thêm và khóa dự bị ngày càng đắt đỏ, trở thành gánh nặng kinh tế khủng khiếp đối với các gia đình bình thường, khiến ba mẹ vất vả mà vẫn bất lực.

Còn tôi thì luôn kiên quyết phản đối việc cho con đi học thêm. "Pháp không dễ truyền, đạo không rẻ bán" – tri thức thực sự là vô giá, không thể dùng tiền bạc để cân đo đong đếm. Những thứ mua được bằng tiền thì không phải là học vấn thực sự đâu nhé!

Là thế hệ 7x, hồi chúng tôi đi học, dù là trung cấp hay đại học, hầu như đều có việc làm được phân công sau khi tốt nghiệp, đảm bảo ổn định luôn. Nhưng ngay cả khi có chính sách xịn như vậy, vẫn chưa hề có cái khái niệm học thêm nha. Mọi thứ chỉ xoay quanh trong trường học thôi – học thì học, chơi thì chơi, học sinh giỏi không stress quá đà, học sinh yếu cũng không chịu áp lực nặng nề như bây giờ, phụ huynh cũng không rơi vào vòng xoáy lo âu như hiện tại.

6097422442819f0c1675.jpg


Không biết từ khi nào, các lớp học thêm mọc lên như nấm sau mưa, kéo theo đó là tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh. Nếu con nhà người ta đều đi học thêm mà con mình không đi, thì coi như thiệt to rồi

Nhưng thực ra nè, chính các trung tâm dạy thêm đã cố tình tạo ra bầu không khí căng thẳng này, khiến phụ huynh bị cuốn theo. Một phụ huynh lo lắng sẽ lây sang mười người khác, cuối cùng cả xã hội rơi vào vòng xoáy bất an luôn.

Ngày nào cũng vậy, trước cổng trường luôn có một hội người phát tờ rơi mời học thêm. Để phụ huynh quét mã QR và kết bạn, họ sẵn sàng tặng vở, bút, sách vở, túi xách... đủ thứ. Với các bậc phụ huynh có con chuẩn bị lên cấp 2 hoặc cấp 3, các trung tâm dạy thêm thường dùng chiêu trò quen thuộc để gieo rắc lo lắng:

"Chương trình lớp 6 và lớp 10 nặng lắm anh ơi, thầy cô dạy nhanh kinh khủng luôn. Nếu khi vào lớp, 49 bạn khác đều học trước rồi mà con anh chưa học, thầy cô sẽ không giảng lại đâu nhé, và con anh sẽ không theo kịp đâu!".

Nhưng thực tế không phải thế! Nếu tất cả học sinh đều đã học trước một học kỳ rồi, thì giáo viên lớp 6 hay lớp 10 còn cần dạy nữa không? Chẳng lẽ cứ thế nghỉ luôn à? Hơn nữa, một chương trình học kéo dài nửa năm mà trung tâm chỉ dạy trong hơn chục ngày, liệu có thể nắm vững kiến thức không?

Nếu trung tâm có thể dạy hiệu quả đến vậy, thì trường học còn tồn tại để làm gì?

Về bản chất, lớp học thêm chỉ đơn thuần là một hình thức học trước nội dung sách giáo khoa thôi, điều mà nếu phụ huynh chịu khó hướng dẫn con tự học thì cũng có thể làm được mà.

4d90f09ba7c9e25bdd3c.jpg


Học trước còn có hai tác hại lớn nữa đó:

- Lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý giá của trẻ. Đặc biệt trong ba năm cấp 2, học sinh đã học tập vất vả cả ngày, thậm chí thiếu ngủ. Sau kỳ thi chuyển cấp căng thẳng, đáng lẽ các em nên được nghỉ ngơi, thư giãn vài ngày chứ.

- Làm giảm sự tập trung khi vào năm học chính thức. Học sinh đã học trước một lần, khi nghe lại trên lớp sẽ thấy nhàm chán vô cùng, không còn hứng thú, dẫn đến mất tập trung.

Nhiều phụ huynh cho rằng thời đại đã thay đổi rồi, không thể so với trước đây. Nhưng tôi cho rằng họ đã bị các trung tâm dạy thêm thao túng suy nghĩ rồi. Chính các trung tâm này cố tình gieo rắc nỗi lo, mục tiêu duy nhất là kiếm tiền. Vì thế, đừng dễ dàng tin vào những gì họ nói, cũng đừng để bị cuốn theo áp lực này nha mọi người.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top