Khởi đầu như "vũ trụ", giữa chừng như "về vườn" - đó chính là câu chuyện của "Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em" những tập gần đây đây. Rating và điểm đánh giá đang nắm tay nhau "frefall" không thương tiếc, và lý do thì... hơi nhiều đấy!
Từ ngày lên sóng 12/11, "Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em" đã nhận về cả rổ ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen về diễn xuất, phim cũng hứng trọn combo "gạch đá": dựng cảnh giả đến mức "thấy mà tức", khác xa nguyên tác, cộng thêm chiếc tóc giả của Triệu Lệ Dĩnh lộ liễu đến không nỡ nhìn. Thế nhưng điều đáng nói là từ những tập gần đây, rating bắt đầu giảm sút, điểm Douban cũng tuột dốc không phanh. Lý do chính? Nằm ngay ở cách xây dựng nhân vật trong phim luôn!
Dựng cảnh giả đến mức không thể fake hơn, nhưng khán giả vẫn "pass" vì nghĩ rằng nội dung và diễn xuất mới là chìa khóa của một bộ phim chất lượng mà
Điểm Douban của "Thời Gian Tươi Đẹp" rớt thảm hại, chỉ còn 6.1 thôi các bạn ơi
Vấn đề của phim bắt nguồn từ chính... nam chính luôn! Mấy tập đầu, hình tượng Lệ Trí Thành phải nói là "đỉnh của chóp" - quân nhân bảnh bao, anh hùng cứu mỹ nhân, vì tình hình gia đình bất ổn nên xuất ngũ trở thành "tổng tài bất đắc dĩ". Ngầu phết đúng không? Nhưng mà... sự ngầu này dần bị biên kịch "đập tan" ở những tập sau
Nam chính có màn "anh hùng cứu mỹ nhân" siêu cool ngầu ở đầu phim nè
Đầu tiên, biên kịch biến Lệ Trí Thành thành người không có tinh thần teamwork, tự ý đưa ra quyết định mà chẳng quan tâm người khác cảm thấy thế nào. Vì đơn hàng đồng phục tiếp viên hàng không trị giá 200 triệu, Grace phải "chạy show" khắp nơi thuyết phục đầu tư vào Ái Đạt, còn Lâm Thiển thì thức trắng đêm miệt mài thiết kế. Thế mà Lệ Trí Thành lại lặng lẽ tự quyết định bỏ đơn hàng này?! Chỉ cần để ý chi tiết Lệ Trí Thành nói với Cố Diên Chi rằng anh không có thói quen bàn bạc với người khác về những việc mình đã chắc chắn làm là đủ hiểu nhân vật này... "không nghe" ý kiến người khác rồi đó
Xem đến tập 20, nhiều khán giả thắc mắc nam chính Lệ Trí Thành ngoài việc là quân nhân cục cằn, biết đánh nhau ra thì còn biết làm gì nữa không? Không có quan hệ xã hội thì còn giải thích được là quân nhân không giỏi giao tiếp, nhưng ngay cả việc quản lý nhân sự, chàng tổng tài này cũng "fail" nặng. Nhiều người chỉ trích vị tổng tài vô năng, cả công ty phải nhờ hai người phụ nữ "gánh team"
Quyết định của Lệ Trí Thành khiến Lâm Thiển phải hỏi "Nỗ lực của em có đáng cười không?" - xem mà thương quá đi
Chưa hết đâu! Thái độ của Lệ Trí Thành với cha còn làm nhiều người "sốc" theo kiểu tiêu cực luôn. Hình tượng của Lệ Trí Thành là quân nhân cục cằn, không biết bày tỏ tình cảm, lúc nào cũng nói năng cứng nhắc. Nhưng sau khi xem cảnh giữa Trí Thành và cha khi cha anh mắc bệnh, nhiều người nghĩ đó là vô tâm chứ không phải không biết bày tỏ. Cha Trí Thành bệnh nặng đến mức ngồi lên xe lăn còn khó khăn, thế mà khi gặp cha, vị tổng tài Ái Đạt chẳng nói được câu hỏi thăm nào cả. Thay vào đó, anh lại chỉ trích cha từ bé đã áp dụng hình thức nuôi dạy kiểu "quân sự hóa" lên hai anh em, tỏ ra cực kỳ ghét cách nuôi dạy này. Nhưng đến công ty, chính Lệ Trí Thành lại biến công ty thành quân đội, áp dụng "quân sự hóa" lên nhân viên. Vậy là nam chính đang áp dụng "double standard" ư? Mình làm thì được còn người khác thì sai hay sao?
Quản lý kiểu "quân sự hóa" luôn treo trên miệng vị tổng tài xuất thân quân nhân này ️
Đến giờ phim đã chiếu được 22 tập, nhiều fan nguyên tác tỏ ra thất vọng vì hình tượng nam chính ngày càng "mất phom", chẳng bằng một góc trong truyện gốc
Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai nhà thiết kế thời trang từng du học tại trường thiết kế danh tiếng ở nước ngoài. Trong khi ngoài đời, Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là "thánh phá đồ hiệu", có khả năng biến mọi hàng hiệu thành hàng order trên Taobao. Nghe xong đã biết team stylist phải "vật lộn" thế nào rồi đúng không? Tuy nhiên, dù có cố gắng đến mấy thì dường như team stylist cũng không thể cứu vãn được "khí chất quê mùa" đã ăn sâu này. Dù là nữ chính nhưng nếu so với Tào Hi Văn, khí chất của Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị "dìm" xuống phần nào
Tạo hình không khác gì nữ sinh cấp 3 của nhà thiết kế thời trang Lâm Thiển - hơi sai sai
Ngoài ra, không ít người cũng khá "mệt" với tính cách "ngây thơ quá đà" của nữ chính. Chỉ trong vài tập đầu mà Lâm Thiển đã "ăn lừa" liên tục, hết bị bọn buôn người lừa bắt đến bị lừa mua hàng fake. Đối với một nhà thiết kế từng du học nước ngoài thì mức IQ và EQ này... hơi thấp không các bạn?
Nguồn: kenh14.vn