TổngTàiMầmNon
New member
Giờ này mà các nhà khoa học ngày càng tin chắc là người ngoài hành tinh thông minh có tồn tại đấy. Nhưng mà... sao vẫn chưa ai gặp họ nhỉ?
Giáo sư Carol Oliver từ Đại học New South Wales ở Sydney (UNSW Sydney - Úc) vừa thả thính một bài phân tích trên The Conversation, chỉ ra 3 lý do khiến các alien thông minh chưa liên lạc hoặc ghé thăm chúng mình.
1. Khoảng cách xa xôi kinh hoàng luôn nha
Ngôi sao gần Mặt Trời nhất là Proxima Centauri cách ta 4,3 năm ánh sáng, nơi có một siêu Trái Đất được cho là ổn để sống.
Nghe 4,3 năm ánh sáng có vẻ ngắn khi so với khoảng cách đến các ngoại hành tinh khác. Nhưng mà đợi đã... nó tương đương tới 40.000 tỉ km luôn á!
Với công nghệ hiện tại, tàu vũ trụ nhanh nhất của con người cần tận 6.650 năm mới tới được chỗ này. Nếu người ở hệ sao này có văn minh ngang hoặc chỉ hơn mình tý tẹo thôi thì việc gặp nhau gần như không thể.
Còn nếu bay nhanh hơn, kiểu cận tốc độ ánh sáng, thì sẽ gặp hiện tượng giãn nở thời gian (thời gian trôi chậm lại đối với người chuyển động). Đi vài năm về thì ở nhà đã mất cả thế kỷ rồi, y như trong truyện cổ tích á!
2. Cần năng lượng cực khủng và nguy hiểm vô cùng
Tốc độ càng cao thì khối lượng tàu vũ trụ càng tăng, cần năng lượng khổng lồ đến mức không thể thực hiện được để tăng tốc.
Bay với tốc độ cận ánh sáng sẽ biến các nguyên tử hydro bay vù vù trong vũ trụ thành nguồn bức xạ chết chóc, sinh nhiệt lượng cao có thể làm tan chảy và phá hủy vỏ tàu luôn.
Một nền văn minh đủ xịn để vượt qua rào cản này thì lại... chả có lý do gì phải tốn năng lượng khổng lồ chỉ để đến Trái Đất, vì họ tự sản xuất được mọi thứ ở hành tinh của mình rồi. Logic vô cùng!
3. Môi trường khác biệt quá trời
Chưa chắc người ngoài hành tinh và các sinh vật ngoài hành tinh khác đã hợp với môi trường Trái Đất đâu nha. Giống như cách sự sống Trái Đất cùng tiến hóa với địa cầu, họ có thể tiến hóa theo một cách hoàn toàn khác, phù hợp với môi trường hành tinh quê hương.
Nói dễ hiểu hơn, môi trường "chill để sống" của mình có thể... độc chết người với họ luôn đấy!
"Cho đến nay, tất cả các cuộc tìm kiếm đều không mang lại kết quả gì. Tuy nhiên, như một bài báo trên tạp chí Nature năm 1959 đã lưu ý, mặc dù khó ước tính xác suất thành công, nhưng nếu chúng ta không tìm kiếm, xác suất đó sẽ giảm xuống bằng không" - Giáo sư Carol Oliver chia sẻ.
Nguồn: soha.vn
Giáo sư Carol Oliver từ Đại học New South Wales ở Sydney (UNSW Sydney - Úc) vừa thả thính một bài phân tích trên The Conversation, chỉ ra 3 lý do khiến các alien thông minh chưa liên lạc hoặc ghé thăm chúng mình.
1. Khoảng cách xa xôi kinh hoàng luôn nha
Ngôi sao gần Mặt Trời nhất là Proxima Centauri cách ta 4,3 năm ánh sáng, nơi có một siêu Trái Đất được cho là ổn để sống.
Nghe 4,3 năm ánh sáng có vẻ ngắn khi so với khoảng cách đến các ngoại hành tinh khác. Nhưng mà đợi đã... nó tương đương tới 40.000 tỉ km luôn á!
Với công nghệ hiện tại, tàu vũ trụ nhanh nhất của con người cần tận 6.650 năm mới tới được chỗ này. Nếu người ở hệ sao này có văn minh ngang hoặc chỉ hơn mình tý tẹo thôi thì việc gặp nhau gần như không thể.
Còn nếu bay nhanh hơn, kiểu cận tốc độ ánh sáng, thì sẽ gặp hiện tượng giãn nở thời gian (thời gian trôi chậm lại đối với người chuyển động). Đi vài năm về thì ở nhà đã mất cả thế kỷ rồi, y như trong truyện cổ tích á!
2. Cần năng lượng cực khủng và nguy hiểm vô cùng
Tốc độ càng cao thì khối lượng tàu vũ trụ càng tăng, cần năng lượng khổng lồ đến mức không thể thực hiện được để tăng tốc.
Bay với tốc độ cận ánh sáng sẽ biến các nguyên tử hydro bay vù vù trong vũ trụ thành nguồn bức xạ chết chóc, sinh nhiệt lượng cao có thể làm tan chảy và phá hủy vỏ tàu luôn.
Một nền văn minh đủ xịn để vượt qua rào cản này thì lại... chả có lý do gì phải tốn năng lượng khổng lồ chỉ để đến Trái Đất, vì họ tự sản xuất được mọi thứ ở hành tinh của mình rồi. Logic vô cùng!
3. Môi trường khác biệt quá trời
Chưa chắc người ngoài hành tinh và các sinh vật ngoài hành tinh khác đã hợp với môi trường Trái Đất đâu nha. Giống như cách sự sống Trái Đất cùng tiến hóa với địa cầu, họ có thể tiến hóa theo một cách hoàn toàn khác, phù hợp với môi trường hành tinh quê hương.
Nói dễ hiểu hơn, môi trường "chill để sống" của mình có thể... độc chết người với họ luôn đấy!
"Cho đến nay, tất cả các cuộc tìm kiếm đều không mang lại kết quả gì. Tuy nhiên, như một bài báo trên tạp chí Nature năm 1959 đã lưu ý, mặc dù khó ước tính xác suất thành công, nhưng nếu chúng ta không tìm kiếm, xác suất đó sẽ giảm xuống bằng không" - Giáo sư Carol Oliver chia sẻ.
Nguồn: soha.vn