MiCoco9895
New member
Năm 2026 sắp trở thành năm "lịch sử" khi lần đầu tiên có tận 2 giải vô địch Đông Nam Á được tổ chức cùng một năm. Điều "bá đạo" hơn là hai giải này cách nhau chưa đầy 1 tháng, nghĩa là các cầu thủ sẽ phải "nghiền ngẫm" liên tục luôn!
Mới đây thôi, FIFA ASEAN Cup 2026 đã hé lộ những thông tin cực hot khi địa điểm tổ chức được ấn định tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc). Giải đấu này sẽ diễn ra "hỏa tốc" trong vòng 15 ngày, từ 21.9 đến 6.10.2026.
Điều này có nghĩa là sau khi "chiến" xong AFF ASEAN Cup 2026 (từ 24.7 đến 26.8), các đội tuyển chỉ có khoảng hơn 1 tháng để "hồi máu" rồi lại lao vào giải vô địch Đông Nam Á tiếp theo. Gần như không có thời gian nghỉ ngơi luôn á!
Thế là dân tình bắt đầu thắc mắc: Tại sao FIFA và AFF không gộp hai giải đấu trong năm 2026 lại thành một cho nó "gọn gàng", mà lại phải tổ chức riêng rẽ như vậy? 
Muốn hiểu rõ vấn đề này, mình phải "lùng sục" lại lịch sử hình thành của hai giải đấu đã nhé!
Ý tưởng về một giải bóng đá vô địch Đông Nam Á do FIFA làm chủ được ông Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 10.2025 và nhận được "like" từ các quốc gia thành viên.
Trước đó, FIFA cũng từng "làm to" với FIFA Arab Cup và thu về thành công khủng. Giải đấu này vốn ra đời từ năm 1963 dành cho các quốc gia Ả Rập (khu vực Tây Á và Bắc Phi) nhưng sau giải năm 2012 thì bị "đắp chiếu". Sau đó, FIFA quyết định "hồi sinh" lại giải đấu từ năm 2021.
FIFA muốn "copy" mô hình thành công này sang khu vực Đông Nam Á - nơi có thị trường "đắt giá" với hơn 600 triệu dân (khủng không nào!).
Tuy nhiên "plot twist" nằm ở chỗ: khác với Arab Cup bị "đắp chiếu" suốt 9 năm trời, ASEAN Cup lại là một giải đấu "bền bỉ" diễn ra liên tục với chu kỳ 2 năm/lần trong suốt 30 năm qua.
Và từ tháng 5.2025, tức là 5 tháng trước khi ông Chủ tịch FIFA Gianni Infantino "thả thính", AFF đã ký kết với một nhà tài trợ mới và gắn tên thương hiệu này với ASEAN Cup 2026 rồi. Một hợp đồng thương mại với giá trị "khủng" đã được thông qua, và việc hủy bỏ nó là điều "bất khả thi".
Bởi thế, AFF buộc phải tổ chức ASEAN Cup 2026 đúng như thỏa thuận đã ký, với thể thức chia bảng thi đấu sân nhà – sân khách quen thuộc, điều này khiến giải cần tới 33 ngày mới "chiến" xong.
Và tất nhiên rồi, thỏa thuận tài trợ trên vốn chỉ được nhãn hàng ký với AFF thôi. Nếu muốn thương hiệu của mình "phủ sóng" ở giải đấu do FIFA tổ chức - với mức độ truyền thông được quảng bá rộng hơn rất nhiều, nhãn hàng nói trên cần phải đàm phán với cả FIFA. Và khi ấy, giá trị của gói tài trợ chắc chắn sẽ phải "lên đời" hơn nữa.
Rõ ràng là những ràng buộc đã ký trước đó khiến AFF không thể hủy kỳ ASEAN Cup theo phiên bản cũ, và cũng không thể gộp hai giải đấu trong năm 2026 lại để cùng FIFA tổ chức được. "Khó xử" quá đi mất!
Điều này dẫn đến việc lần đầu tiên trong lịch sử, fan bóng đá Đông Nam Á được "cày" 2 kỳ ASEAN Cup trong cùng 1 năm, thậm chí hai giải cách nhau chưa đầy 1 tháng. Một giải do AFF tổ chức, một giải do FIFA tổ chức - "ăn nhiều" thật sự!
Nguồn: soha.vn
Mới đây thôi, FIFA ASEAN Cup 2026 đã hé lộ những thông tin cực hot khi địa điểm tổ chức được ấn định tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc). Giải đấu này sẽ diễn ra "hỏa tốc" trong vòng 15 ngày, từ 21.9 đến 6.10.2026.
Điều này có nghĩa là sau khi "chiến" xong AFF ASEAN Cup 2026 (từ 24.7 đến 26.8), các đội tuyển chỉ có khoảng hơn 1 tháng để "hồi máu" rồi lại lao vào giải vô địch Đông Nam Á tiếp theo. Gần như không có thời gian nghỉ ngơi luôn á!
Thế là dân tình bắt đầu thắc mắc: Tại sao FIFA và AFF không gộp hai giải đấu trong năm 2026 lại thành một cho nó "gọn gàng", mà lại phải tổ chức riêng rẽ như vậy?
Muốn hiểu rõ vấn đề này, mình phải "lùng sục" lại lịch sử hình thành của hai giải đấu đã nhé!
Ý tưởng về một giải bóng đá vô địch Đông Nam Á do FIFA làm chủ được ông Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 10.2025 và nhận được "like" từ các quốc gia thành viên.
Trước đó, FIFA cũng từng "làm to" với FIFA Arab Cup và thu về thành công khủng. Giải đấu này vốn ra đời từ năm 1963 dành cho các quốc gia Ả Rập (khu vực Tây Á và Bắc Phi) nhưng sau giải năm 2012 thì bị "đắp chiếu". Sau đó, FIFA quyết định "hồi sinh" lại giải đấu từ năm 2021.
FIFA muốn "copy" mô hình thành công này sang khu vực Đông Nam Á - nơi có thị trường "đắt giá" với hơn 600 triệu dân (khủng không nào!).
Tuy nhiên "plot twist" nằm ở chỗ: khác với Arab Cup bị "đắp chiếu" suốt 9 năm trời, ASEAN Cup lại là một giải đấu "bền bỉ" diễn ra liên tục với chu kỳ 2 năm/lần trong suốt 30 năm qua.
Và từ tháng 5.2025, tức là 5 tháng trước khi ông Chủ tịch FIFA Gianni Infantino "thả thính", AFF đã ký kết với một nhà tài trợ mới và gắn tên thương hiệu này với ASEAN Cup 2026 rồi. Một hợp đồng thương mại với giá trị "khủng" đã được thông qua, và việc hủy bỏ nó là điều "bất khả thi".
Bởi thế, AFF buộc phải tổ chức ASEAN Cup 2026 đúng như thỏa thuận đã ký, với thể thức chia bảng thi đấu sân nhà – sân khách quen thuộc, điều này khiến giải cần tới 33 ngày mới "chiến" xong.
Và tất nhiên rồi, thỏa thuận tài trợ trên vốn chỉ được nhãn hàng ký với AFF thôi. Nếu muốn thương hiệu của mình "phủ sóng" ở giải đấu do FIFA tổ chức - với mức độ truyền thông được quảng bá rộng hơn rất nhiều, nhãn hàng nói trên cần phải đàm phán với cả FIFA. Và khi ấy, giá trị của gói tài trợ chắc chắn sẽ phải "lên đời" hơn nữa.
Rõ ràng là những ràng buộc đã ký trước đó khiến AFF không thể hủy kỳ ASEAN Cup theo phiên bản cũ, và cũng không thể gộp hai giải đấu trong năm 2026 lại để cùng FIFA tổ chức được. "Khó xử" quá đi mất!
Điều này dẫn đến việc lần đầu tiên trong lịch sử, fan bóng đá Đông Nam Á được "cày" 2 kỳ ASEAN Cup trong cùng 1 năm, thậm chí hai giải cách nhau chưa đầy 1 tháng. Một giải do AFF tổ chức, một giải do FIFA tổ chức - "ăn nhiều" thật sự!
Nguồn: soha.vn